Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ trôi sông
Xã hộiGiadinhNet - Nạn nhân mặc áo tím, quần đen, phần mặt và thân người nổi trên mặt nước, còn từ phần hông đến chân thì chìm dưới sông.
GiadinhNet - "Từ lúc về nhà đến nay, sức khỏe của vợ tôi bình thường và có nhiều người đến hỏi thăm, động viên nên tôi chưa kịp hỏi nguyên nhân bỏ nhà ra đi”, anh Phong cho biết.
GiadinhNet - Nạn nhân mặc áo tím, quần đen, phần mặt và thân người nổi trên mặt nước, còn từ phần hông đến chân thì chìm dưới sông.
GiadinhNet - Trong lúc vượt xe khách, nạn nhân không để ý phía trước, cho nên cùng thời điểm này chiếc xe tải đi ngược chiều vừa lao đến và xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
GiadinhNet - Anh H cùng bạn đang trên đường về nhà thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt đuổi theo và dùng súng bắn trọng thương. Sự việc xảy ra được ít ngày, nhưng mỗi khi nhớ lại, anh H không khỏi bàng hoàng...
GiadinhNet - Trong lúc nhóm bạn ở trên bờ thì nạn nhân xuống tắm. Tuy nhiên, thời điểm này trạm bơm có 6 vòi đang hoạt động nên nước chảy xiết và không may Tú bị nước cuốn trôi.
GiadinhNet - “Trong nhóm đối tượng lạ mặt đó có khoảng 7 người và tôi nhận ra 1 người tên là H. trú tại xã Quang Phục. Đây chính là người đã cầm súng bắn tôi bị thương”, nạn nhân khẳng định.
GiadinhNet - “Sau khi tiến hành xác minh từ các cơ quan chuyên môn, tôi khẳng định đơn tố cáo trên là không đúng nội dung và không đúng của tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Ngọc Sơn”, ông Sẫm cho biết.
GiadinhNet - “Trên địa bàn xã chúng tôi không có sự việc này xảy ra và đây là tin đồn nhảm của một số người trên mạng xã hội”, ông Đức cho biết.
GiadinhNet - Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi phát hiện trên cổ anh Tr. có vết thương do bị sợi dây siết, phổi xẹp do ngạt thở...
GiadinhNet - “Chiều qua, tôi đã xuống nhà chị B thắp hương và xin lỗi, vẫn biết gia đình chị ấy khó chấp nhận nhưng tôi mong cơ quan pháp luật xét xử theo quy định để Quang tỉnh ngộ”, bà Huân bày tỏ.
GiadinhNet - Đến lúc này bà Hoàng Thị Huân vẫn chưa hiểu được tại sao con trai lại gây ra tội ác khi sát hại chị B ngay tại nhà mình. Nhưng khi trấn tĩnh lại, bà mới sực nhớ ra trước đó một tuần, Quang đã có điều bất thường khi gửi gắm những điều trăn trối với chị gái.
GiadinhNet - "Quang bảo, chị về ngay nhà có chuyện, còn chuyện gì thì Quang không nói...", Trưởng công an xã Quang Khải cho biết.
GiadinhNet - “Khi chúng tôi vào, Quang hoảng loạn chui xuống gầm giường, tay cầm dây điện định cắm vào ổ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và rút điện...", Phó trưởng Công an xã Quang Khải cho biết.
GiadinhNet - Chị B yêu cầu trả số tiền 27 triệu đồng vay trước đó, tuy nhiên đối tượng không có tiền trả, sau đó Quang đã sạt hại người tình tại nhà riêng.
GiadinhNet - “Vẫn biết có nhiều con, nhiều cháu là vui, hạnh phúc, nhưng khổ nỗi trong lúc này gia đình quá khốn khó...", bà Thấm nghẹn ngào.
GiadinhNet - " Việc đưa thi thể anh Cường về nước còn khó hơn vì anh em, họ hàng chưa biết trông cậy vào đâu do không có kinh phí”, ông Trọng cho biết.
GiadinhNet - Cho đến lúc này, bà Oanh luôn băn khoăn trước câu hỏi tại sao chồng mình đã về nước từ lâu mà không liên lạc về gia đình khiến cho người thân lo lắng.