Hy vọng ngày mai tươi sáng của Lê Thị Huệ

| Vòng tay nhân ái

Nỗi đau, sự chịu đựng mỏi mòn sau 10 năm giờ đây vỡ òa, Huệ chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, khi lãnh đạo Báo Gia đình & Xã hội, cùng đông đảo các cựu sinh viên Khoa Nga ĐHSPNN tại Hà Nội, Thanh Hóa đã đến chia sẻ, động viên, những giọt nước mắt lăn dài trước hoàn cảnh khốn cùng của Huệ trong sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo xã Quảng Châu.

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng loạt bài về hoàn cảnh khó khăn của của Huệ, 1 tài năng chưa kịp tỏa sáng tại đấu trường quốc tế đã gặp nạn. 10 năm, 1 quảng thời quá dài đối với 1 người tàn phế như Huệ, ngày ngày cô sống trong nỗi đau âm thầm với những khó khăn nhiều khi tưởng chừng như không thể vượt qua.
 
Hy vọng ngày mai tươi sáng của Lê Thị Huệ 1
Ông Vũ Mạnh Cường trao quà tặng của độc giả báo GĐ-XH cho VĐV Lê Thị Huệ. Ảnh: Ngọc Hưng
 
Sáng ngày 17/5, ông Vũ Mạnh Cường, thay mặt lãnh đạo Báo Gia đình & Xã hội đã trao số tiền 5 triệu đồng (đợt 1) của các nhà hảo tâm đến tận tay Huệ. Nhóm cựu sinh viên Khoa Nga - Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) tại Hà Nội tặng Huệ 7,5 triệu đồng. Nhóm cựu sinh viên tiếng Nga tại Thanh Hóa tặng 1 tivi 21 inch, 1 quạt điện, tổng trị giá 3,5 triệu đồng. Chị Ngô Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH Catalan tặng Huệ 1 chiếc xe lăn và 5 triệu đồng.
 
Hy vọng ngày mai tươi sáng của Lê Thị Huệ 2
Chị Ngô Hoài Phương (Cty Catalan) tặng Huệ  chiếc xe lăn mới. Ảnh: Ngọc Hưng
 
Bà Lê Lan Hương cựu giảng viên Khoa Nga ĐHNN-ĐHQG Hà Nội xúc động chia sẻ: "Thông qua Báo Gia đình & Xã hội chúng tôi là những cựu giảng viên, sinh viên tiếng Nga rất thương cảm đối với 1 VĐV tài năng, đã có những cống hiến cho thể thao đỉnh cao, nhưng không may gặp biến cố trong sự nghiệp khiến cô bị tàn phế. Khi biết số phận nghiệt ngã của Huệ thực sự mọi người cảm thấy rất nặng lòng. Chúng tôi đã tổ chức 1 đoàn đi cùng Báo GĐ&XH để hỗ trợ cho em. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến những vất vả của Huệ, tôi cảm thấy còn rất nhiều băn khoăn, những chia sẻ nhỏ nhoi của chúng tôi hay những nhà hảo tâm khác thông qua báo vẫn chưa thể đủ, cần có những chính sách hỗ trợ riêng không riêng đối với Huệ, mà đối với tất cả các VĐV không may gặp tai nạn trong quá trình luyện tập, thi đấu từ những cơ quan chủ quản. Chuyến đi đầy xúc động này chúng tôi cảm thấy đã giúp được em rất nhiều về mặt tinh thần".
 
Hy vọng ngày mai tươi sáng của Lê Thị Huệ 3
Huệ tập di chuyển trên chiếc xe lăn mới, nhưng tay vẫn còn rất yếu, nên chỉ có thể di chuyển được một đoạn ngắn. Ảnh: Ngọc Hưng
 
Bà Nguyễn Thị Mận, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Châu cảm ơn sự phản ánh chân thật, xúc động của Báo đến đông đảo độc giả, những món quà quý giá đến với gia đình trong lúc khó khăn là nguồn động viên vô cùng to lớn. Là địa phương còn rất nhiều khó khăn, xã cũng chỉ huy động ngày công giúp gia đình làm nhà, hay những lúc bà Hường (mẹ Huệ) ốm Hội phụ nữ thôn đến giúp đỡ việc nhà. Thỉnh thoảng xã cũng phát động các đoàn thể quyên góp ủng hộ nhưng số tiền không nhiều. "Thông qua Báo GĐ&XH, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện hãy chung tay giúp Huệ vượt qua những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài", bà Mận cho biết thêm.
 
Hy vọng ngày mai tươi sáng của Lê Thị Huệ 4
Huệ tìm hiểu cách điều khiển tivi và quạt điện. Ảnh: Ngọc Hưng
 
Huệ đang cố gắng quên đi quá khứ, mọi việc tưởng chừng như đã an bài giờ đây  được khơi lại, dù rất đau lòng nhưng cô cảm thấy như mình được sống trở lại những ngày đang còn thi đấu, mọi người vẫn còn nhớ đến Huệ, chia sẻ, song hành cùng nỗi đau của mình. Phải cố gắng lắm Huệ mới thốt lên lời cảm ơn trong tiếng nức nở đối với những người đã quan tâm chia sẻ, giúp đỡ.
 
Hy vọng ngày mai tươi sáng của Lê Thị Huệ 5
Ông Vũ Mạnh Cường cùng bà Ngô Thị Mận (hàng sau, thứ 2 phải sang) và các cựu sinh viên Khoa Nga ĐHSPNN Hà Nội  chụp ảnh cùng Lê Thị Huệ và mẹ. Ảnh: Ngọc Hưng
 
 

Được biết, ngày 15/5 đoàn cán bộ của Tổng cục TDTT do Phó Tổng cục trưởng Lâm Quang Thành dẫn đầu vào thăm. Ngoài ra, Huệ còn được đón các VĐV của Đội tuyển vật nữ quốc gia; gặp lại đồng đội từng tập trung ĐT khi chuẩn bị cho SEA Games 22 - 2003 Lương Thị Quyên, giờ vừa là VĐV kiêm HLV ở ĐT. Huệ cho biết, hiện đã nhận được hơn 40 triệu đồng ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm, UB Olympic VN và đồng đội cũ. Đồng thời cô vui mừng khi nghe ông Thành bảo gửi bệnh án ra Hà Nội vì sắp tới có đoàn bác sĩ Singapore sang VN khám chữa bệnh, Tổng cục TDTT sẽ đề nghị họ xem xét trường hợp của em. Đó là sự hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng hơn sau 10 năm dài chìm trong nỗi đau đớn, chờ đợi.

 
NGỌC HƯNG
manhcuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.