Hyun Bin nói về hôn nhân với Son Ye Jin: 'Đời tôi đã trọn vẹn rồi'

| Giải trí

Những chia sẻ ngọt ngào của Hyun Bin đã nhận được sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Trong bài phỏng vấn mới đây trên tạp chí Dazed, Hyun Bin đã có những trải lòng về sự thay đổi sau khi anh kết hôn và có con.

Anh chia sẻ: "Mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu nhìn thấy và nghe được những điều mà trước đây tôi chưa từng trải qua.

Tôi học cách suy nghĩ nhiều hơn, và cũng thận trọng hơn trong mọi việc. Khi xong việc và trở về nhà, tôi thấy rất hạnh phúc... Phải nói sao nhỉ? Tôi cảm giác như cuộc đời mình đã trọn vẹn rồi. Nó là thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời".

Hyun Bin nói về hôn nhân với Son Ye Jin: 'Đời tôi đã trọn vẹn rồi' - Ảnh 1.

Có thể thấy thông qua những lời bày tỏ, nam tài tử đang có cuộc sống hạnh phúc bên Son Ye Jin và con trai đầu lòng.

Hyun Bin và Son Ye Jin xác nhận hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Căp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 31/3/2022 và nhận được nhiều sự chúc phúc từ công chúng.

Đến ngày 27/11/2022, Son Ye Jin hạ sinh con trai đầu lòng. Cho đến nay cả hai vẫn chưa công khai ngoại hình của quý tử.

Khi được hỏi đứa trẻ trông giống ai trong một cuộc phỏng vấn, Hyun Bin hào hứng nói: "Chúng tôi vẫn chưa biết, tôi nghĩ là giống cả hai. Tôi nghe nói rằng gương mặt của trẻ em sẽ thay đổi rất nhiều khi lớn lên. Vì vậy chúng tôi cũng đang tò mò về ngoại hình của em bé sau này".

Hyun Bin nói về hôn nhân với Son Ye Jin: 'Đời tôi đã trọn vẹn rồi' - Ảnh 2.

Cún cưng của Hyun Bin và Son Ye Jin

Sau khi về chung một nhà, Hyun Bin vẫn bận rộn với việc đóng phim. Trong khi đó Son Ye Jin dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ việc tự tay nấu nướng cho ông xã và con trai.

Theo Anh Anh (2Sao/VietNamNet)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

Giải trí -

GĐXH - "Gia đình chính là động lực để tôi "cày cuốc" suốt nhiều năm, tạo được nền tảng kinh tế ổn định trước khi dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Tôi có sự ủng hộ của vợ và các con khi tham gia điện ảnh, hội họa hay những công việc khác", Danis Nguyễn - "trùm cuối" Trại buôn người chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.