Kế hoạch nghỉ lễ 30/4 sắp tới của chồng khiến tôi trắng đêm suy nghĩ

| Tâm sự

GĐXH - Hơn 2 năm yêu nhau và gần một năm về chung một nhà, nói hết niềm tin vào chồng thì chưa hẳn nhưng thái độ cùng hành động của anh lại khiến tôi phải suy nghĩ.

Tôi đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 8, bụng mỗi ngày một to lên khiến cơ thể tôi ngày càng nặng nề. Những đêm trằn trọc không ngon giấc vì bị "chuột rút" rồi những cơn đau lưng ê ẩm hành hạ khiến luôn luôn trong tình trạng uể oải, thiếu sức sống.

Thế nhưng, giờ đây, sự mệt mỏi về thể chất chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần mà tôi đang phải đối mặt. Đó là người chồng mà tôi hết mực yêu thương có khả năng đang ngoại tình hoặc chí ít là đã có tình cảm với người phụ nữ khác.

Chuyện là, khoảng 2 tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy chồng hay cầm điện thoại vào nhà vệ sinh và ở trong đó rất lâu. Song, vì nghĩ chồng chỉ lướt mạng thông thường nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Hơn nữa, bầu bì mệt mỏi, tôi cũng không có nhiều thời gian để ý từng nhất cử nhất động của chồng.

Kế hoạch nghỉ lễ 30/4 sắp tới của chồng khiến tôi trắng đêm suy nghĩ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cách đây vài hôm, khi chồng đi làm vội và quên điện thoại ở nhà, tôi vô tình thấy một email thông báo của một hãng hàng không hiện lên trên màn hình điện thoại của anh.

Linh cảm có điều không ổn, tôi đã mở ra xem và những gì nhìn thấy khiến tôi sững người. Là thông báo xác nhận đặt vé khứ hồi đi Đà Lạt vào dịp lễ 30/4 - 1/5 thành công nhưng điều khiến tôi bất ngờ là ngoài tên chồng tôi, còn một cái tên người phụ nữ khác đi cùng. Và nếu tôi nhớ không nhầm, đây là một đồng nghiệp nữ trẻ chưa lập gia đình ở công ty chồng tôi.

Tôi không dám tin vào mắt mình. Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu: Tại sao chồng lại đặt vé đi Đà Lạt với đồng nghiệp nữ? Tại sao tôi không hề biết việc này và tại sao trong lúc tôi đang vật vã với những cơn đau lưng, với từng cơn gò thì chồng lại lên kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ riêng với một người phụ nữ khác? Cảm giác tủi thân, hụt hẫng như cả thế giới quay lưng cứ thế dâng trào trong tôi. 

Vì không thể chịu đựng được, ngay khi chồng về, tôi đã lập tức hỏi anh ta về chuyện vé máy bay. Ban đầu chồng vòng vo nói đó là chuyến đi công ty thưởng cho những người có thành tích xuất sắc, nhiều người cùng đi nhưng đặt vé tách vì "có lý do riêng".

Nhưng khi tôi hỏi, nếu là công ty thưởng, tại sao không phải là kế toán của công ty đặt vé và gửi cho các nhân viên thì anh ta không giải thích được. Sau đó, anh ta bỗng nổi khùng nói tôi là vợ mà không tin chồng khiến anh ta rất thất vọng. Thậm chí, nếu cần, anh ta sẽ hủy ngay chuyến đi để chứng minh sự "trong sạch" của bản thân.

Nghe xong, tôi không biết nên làm thế nào. Cảm giác nửa tin nửa ngờ và vô định. Hơn 2 năm yêu nhau và 1 năm về chung một nhà, nói hết niềm tin vào chồng thì chưa hẳn nhưng thái độ cùng hành động của anh lại khiến tôi phải suy nghĩ.

Tôi sắp sinh và đương nhiên không muốn con sinh ra trong một gia đình thiếu vắng tình thương, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống trong nỗi nghi ngờ và tổn thương như thế này. Đã vài đêm nay, tôi không ngủ nổi. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này đây?

Chỉ một hành động nhỏ của chồng trong kỳ nghỉ lễ khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hônChỉ một hành động nhỏ của chồng trong kỳ nghỉ lễ khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn

GĐXH – Điều đau đớn nhất không phải là bị phản bội mà là nhận ra người mình yêu nhất, lại là người khiến mình tổn thương nhiều nhất. Tôi có nên ly hôn để tự giải thoát khỏi mớ suy nghĩ này không?

N.T.V
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.