Vô hình chung họ đã tạo thêm áp lực rất nặng nề về tâm lí cho các sỹ tử khi ngày thi đang đến rất gần.
“Báng bổ thần thánh” sẽ trượt ĐH ?
Bác họ tôi sau một thời gian tìm hiểu về địa chỉ nhà các thầy bói trong vùng đã quyết định đến nhà thầy bói “nức tiếng” ở xã Hồng Tiến - huyện Khoái Châu (Hưng Yên) nhờ thầy cầu khấn xin các “ngài” giúp cho cậu con trai năm nay sẽ thi đỗ đại học vì năm trước chỉ thiếu có nửa điểm.
5 giờ sáng, anh họ tôi mệt mỏi, phụng phịu: “Thần thánh không quyết định được việc đỗ đạt của mình đâu. Mẹ đi một mình đi, con muốn được nghỉ ngơi”.
Ngay lập tức anh họ tôi bị mẹ mắng và buộc phải ở nhà ngay vì sáng ra đã “báng bổ thần thánh”.
Đi hơn 20 km, tôi và bác có mặt tại nhà thầy bói. Đến nơi đã có 5 người khách, trên tay là giấy báo dự thi đang ngồi chờ. Đợi đến buổi trưa và chiều khách đến xem càng lúc càng đông, có người còn đi ô tô vượt 80 km từ Gia Lâm, Từ Liêm (Hà Nội) về khấn vái, xin cửa điện nhà thầy. Không biết thật hư ra sao nhưng mọi người cứ xì xào nhỏ to “nghe người ta mách thầy soi đúng lắm.Gặp “thầy” con mình đỗ là cái chắc!”.
8 giờ “thầy” lên “điện”. Tại khu vực điện thờ, hai gian phòng trên tầng 3 được trang trí khá “hoành tráng” với các bức “long, ly, quy, phụng”, khoảng chục ông tượng, bát hương to nhỏ nghi ngút khói, mỗi mâm bánh kẹo, hoa quả đầy chật xen lẫn cả những đồng tiền thật và tiền giả mệnh giá 50, 100 nghìn…của các vị khách thập phương dâng lên lễ các quan, mong cầu được phù hộ độ trì cho gia chủ mình. Khi về, các vị khách được “lộc thánh” là quả cam, quả táo, một cái “bùa ”...
Cả gian nhà tĩnh mịch, thầy bói mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm: “Những ngày này ưu tiên cho các sĩ tử diện “thánh” trước, các trường hợp khác để lại sau. Đừng sốt ruột, báng bổ, thánh “vật” cho đấy …Thi trượt đừng có kêu ai".
Mấy cô cậu học sinh nghe vậy ai nấy đều chắp tay vái lạy, vẻ mắt lo lắng, khổ sở sau cái nhìn không bằng lòng của các ông bố, bà mẹ. “Mong các ngài bỏ quá cho, hết sức giúp đỡ, các cháu còn nhỏ dại” - thầy bói khấn.
|
|
|
Thay vì nghỉ ngơi, tạo tâm lý thoải mái cho con trước khi thi, nhiều bậc phụ huynh đã đưa con mình đến đền, chùa và thầy bói để cầu khấn đỗ đại học. (Ảnh minh họa) |
Lân la bắt chuyện với một em học sinh, em cho hay: "Nhà em ở dưới thị xã Hưng Yên, nghe mọi người mách, mẹ ép em đi đến nhà “thầy” từ tuần trước rồi nhưng đông quá không xem được đành về. Hôm nay hai mẹ con lại phải đi thật sớm mang theo số báo danh, phòng thi, trường thi để thầy “yểm bùa” giúp, tỷ lệ trúng đề sẽ rất cao. Đặc biệt là khi đi không được cho ai biết, như thế mới thiêng, mới đậu đại học. Thực sự,để chiều lòng mẹ, em đành đi chứ nắng nôi thế này, đi lại mệt mỏi lắm".
Thấy chật chội, oi ngột, tôi đành xuống sân cho thoáng. Gặp gỡ và trò chuyện cùng hai cha con nhà em Nguyễn Thị Huyền (trường THPT Hưng Yên) vừa làm lễ xong, mặt mày lấm tấm mồ hôi, Huyền tỏ vẻ tự tin: "Năm nay em nhất định sẽ đỗ An Ninh, em vốn hay quên nhưng nay thì yên tâm vì đã có “bùa” hộ mệnh giúp tăng cường “trí nhớ” mà bố vừa mua của “thầy”, bõ cái công chờ đợi, ngồi tê hết cả chân".
Nhưng khi tôi đề nghị xin được chụp một kiểu ảnh thì hai cha con Huyền nhất quyết không cho.
Mua lễ 200 ngàn… sẽ đỗ
Bác Dương Văn Lộc, 67 tuổi, cựu chiến binh trong cùng thôn với thầy bói cho biết: "Không hiểu sao có thông tin đồn thổi là “thầy” tự dưng được ăn lộc “thánh” nên xem bói rất thiêng. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm khiến rất người dân từ khắp nơi kéo về đây. Còn những người dân trong làng, xã Hồng Tiến có ai đến xem xét gì đâu mà con cái họ vẫn đỗ đạt …".
Bạn Nguyễn Thị Lý, sinh viên lớp VHH1A, trường ĐH Văn hóa (quê Bắc Giang) tâm sự: "Năm ngoái, mình đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm nhưng vẫn muốn học thêm một trường đại học nữa. Đang ngần ngừ, không biết có đỗ hay không, mình theo bạn đi xem bói. Thầy nói mất chừng 200 ngàn tiền sắm lễ khấn vái thì sẽ đỗ, thấy vô lí mình không làm theo. Với những kiến thức đã có sẵn, mình xem lại bài vở nên mình đã đỗ Đại học Văn hóa với số điểm khá cao".
Thực tế cho thấy, các ông bố bà mẹ không nên quá tin tưởng vào những trò bói toán thiếu cơ sở khoa học, tạo nên áp lực tâm lí, gây hoang mang, lo sợ cho con em mình, để rồi tiền mất tật mang. Bởi lẽ đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng là bí mật cấp quốc gia, được các cơ quan có thẩm quyền canh giữ nghiêm ngặt theo đúng qui định của pháp luật nên không “thần thánh” nào có thể biết trước được. Các bậc phụ huynh học sinh nên nâng cao nhận thức, bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan mà các phương tiện thông tin đại chúng đã không ít lần nhắc đến.
Theo lời khuyên của các chuyên gia dành cho sĩ tử trong quá trình làm bài thi đại học là: Câu dễ làm trước, câu khó làm sau, phân chia thời gian sao cho hợp lí. Đối với các môn thi trắc nghiệm cần hết sức chú ý khi tô đáp án, tránh nhầm lẫn giữa các câu. Và đặc biệt, những ngày sát kỳ thi là dịp để các thí sinh nghỉ ngơi, học tập chủ yếu là củng cố những kiến thức có sẵn. Cha mẹ nên thể hiện mong muốn con cái thành đạt bằng cách tin cậy, động viên chứ không phải bằng cách dọa dẫm, tạo áp lực. Nhiều mùa thi gần đây có thông tin về các học sinh có lực học bình thường, khá, giỏi tự tử vì không thi đỗ đại học, đó cũng là bài học dành cho các bậc cha mẹ - đừng tạo áp lực quá lớn lên con mình.
Tuyết Mai