Khắc phục tình trạng “khóc ngoài cửa ải”

Giadinh.net - Năm nay tôi 26 tuổi, khoẻ mạnh bình thường, từ trước đến giờ không có bệnh tật gì. Vậy nhưng lần đầu “đi lại” với vợ chưa cưới, chưa được gì tôi đã “xuất quân”. Lần thứ 2 cũng vậy, mới “lâm trận” đã “kết thúc”.

Cô ấy đau nên tôi không “tấn công” nữa. Tôi muốn hỏi sau này lấy nhau về liệu cô ấy có đau như vậy không. Làm sao để không “xuất quân” sớm. Tại sao lần đầu “xuất quân” thì còn nhiều, chứ những lần sau rất ít. “Tinh binh” có màu trắng đục có bình thường không?
 
Bạn đang ở tuổi sung sức, chưa có kinh nghiệm “trận mạc”, lại quá hăng hái khi vào cuộc nên thất bại từ trận đầu là bình thường. Nhiều người chưa vợ còn “nhạy” tới mức mới nghĩ đến bạn gái đã “xong rồi” cơ mà. Đừng nghĩ tới chứng xuất tinh sớm, bởi chứng bệnh này chỉ dùng để nói đến những người đàn ông đã có vợ, “xung trận” nhiều lần mà có tới 50% số lần thất bại.
 

Để khắc phục chuyện “vừa ra trận đã ngã ngựa”, những người đàn ông thương yêu vợ thường coi lần đầu đó như là lần “khai vị”. Nghỉ ngơi chút ít, vợ chồng tiếp tục âu yếm, tâm sự với nhau để có thể “giao ban lần hai”. Lần hai chắc chắn sẽ thành công hơn lần đầu. Tình trạng “khóc ngoài cửa ải” sẽ được khắc phục khi cả hai thành vợ thành chồng, cơ hội “giao ban” thường xuyên hơn. Giống như người đói, ăn bát thứ nhất còn vội vàng, từ bát thứ hai, thứ ba trở đi là nhai chậm, nhai kỹ.

Nếu “chuyện ấy” là tự nguyện, cả hai vợ chồng có tâm trạng thoải mái, người chồng biết kéo dài “khúc dạo đầu” để người vợ có hứng khi vào cuộc, thì “chuyện ấy” không gây đau đớn như nhiều người tưởng. Sau lần “xuất quân” đầu tiên, lần thứ hai, thứ ba, lượng tinh binh có ít đi cũng không có gì đáng ngại, bởi tinh binh không phải là cái mỏ vô tận. Tinh binh “vừa ra lò” có màu trắng đục là yên tâm. Chỉ lo lắng khi nó có màu khác lạ như màu vàng, xanh, màu máu...
 
BS. Liên Hồng
thanhloan
Ý kiến của bạn
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Đời sống -

GĐXH - Trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngõ Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Những nhân chứng sống cạnh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà chỉ trong tích tắc.

Con gái Mạnh Trường ở tuổi 17

Con gái Mạnh Trường ở tuổi 17

Giải trí -

GĐXH - Chíp - con gái Mạnh Trường vừa tròn 17 tuổi. Ở tuổi thiếu nữ, Chíp được bố mẹ cho học đàn, hội họa và thể hiện tốt khả năng của mình.

Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chết

Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chết

Đời sống -

GĐXH - Đến trưa ngày 16/9, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Thiếu sách giáo khoa: Phụ huynh 'đỏ mắt' tìm mua sách cho con dù năm học mới đã bắt đầu nửa tháng trước

Thiếu sách giáo khoa: Phụ huynh 'đỏ mắt' tìm mua sách cho con dù năm học mới đã bắt đầu nửa tháng trước

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Dù năm học mới đã bắt đầu, không ít phụ huynh vẫn phải chạy khắp các cửa hàng sách để tìm mua những cuốn sách giáo khoa (SGK) còn thiếu cho con. Có người may mắn mua được, nhưng không ít phụ huynh, việc chuẩn bị sách vở cho con vẫn chưa thể hoàn tất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.