Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khốn khổ cả nhà bị bỏng nặng vì rò gas

Thứ sáu, 09:30 24/05/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chồng chạy Grap, vợ làm công nhân họ thuê căn nhà trọ 16m2 ở khu Công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) để tá túc. Chiều cuối ngày, trong khi chồng tắm táp cho con, vợ tranh thủ nấu cơm thì cả căn phòng bùng cháy do bình gas bị rò. Cả nhà nhập viện trong tình trạng bỏng sâu.


Cháu Thu Trang hiện tại vẫn hôn mê sâu.

Cháu Thu Trang hiện tại vẫn hôn mê sâu.

Tai họa bất ngờ

Chị Bùi Thị Nhàn, chị họ của anh Hoàng Công Dương (SN 1990), ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Dương (Hà Tĩnh) nghẹn ngào chia sẻ: “Dương từ bé đã thiệt thòi, bố bỏ đi, một mình mẹ nuôi Dương khôn lớn. Rồi Dương lấy vợ là chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1995). Anh chị sinh được con gái đầu là bé Hoàng Thị Thu Trang (4 tuổi), và bé Hoàng Công Bình (2 tuổi). Cả gia đình đang thuê trọ tại Khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương). Chị Liễu hiện làm công nhân trong Khu công nghiệp, còn anh Dương trước cũng là công nhân, sau đó bỏ ra ngoài chạy Grab để có thêm thu nhập nuôi con.

18h tối ngày 15/5 anh chị đi làm về, người thì lo tắm rửa cho con, người thì chuẩn bị cho bữa cơm tối trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 16m2. Phòng trọ thì nhỏ, các gia đình xung quanh cũng đang giờ cao điểm chuẩn bị bữa tối nên các thứ mùi hòa trộn khiến cả hai vợ chồng không nhận ra có mùi gas xì trong nhà. Khi chị Liễu bật bếp thì một tia lửa xoẹt ra và cả căn phòng trọ bùng cháy. Anh Dương không khóa kịp van gas, chỉ kịp ôm con gái chạy ra ngoài. Chị Liễu cũng chỉ kịp ôm con trai nhỏ chạy ra ngoài trước khi bình gas phát nổ.

Bà con xóm trọ đổ tới gọi xe cấp cứu đưa cả 4 người vào bệnh viện và ngay trong đêm họ nhanh chóng được chuyển tuyến đưa vào điều trị ở TP Hồ Chí Minh. Tại đây gia đình anh Dương bị tách làm 4: Anh Dương điều trị ở phòng nam, Khoa Phỏng, chị Liễu điều trị ở phòng nữ Khoa Phỏng (Bệnh viện Chợ Rẫy). Hai đứa con nhỏ thì bé Bình đã tỉnh lại nằm ở phòng điều trị Khoa Nhi, bé Thu Trang đang nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt của Khoa Nhi của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh).

Chị Hoàng Hằng Nga – em gái anh Dương cho biết, sau 3 ngày điều trị tích cực thì chị Liễu và anh Dương (bị cháy mặt trước toàn thân), đã tỉnh, nhưng còn phải điều trị lâu dài. Ở Khoa Nhi, bé Bình 2 tuổi bị cháy mặt và hai chân cũng đã tỉnh lại và ăn uống được. Chỉ còn bé Thu Trang bị hôn mê sâu, từ lúc vào viện phải thở ô xy liên tục, bác sĩ tiên lượng tình trạng rất xấu.

Cả nhà khốn khổ “chạy” tiền đi viện


Anh Dương và chị Liễu đều bị bỏng rất nặng. Ảnh: Uyển Hương

Anh Dương và chị Liễu đều bị bỏng rất nặng. Ảnh: Uyển Hương

Anh Phạm Ngọc Lâm (nhóm từ thiện Nụ Cười) cho biết, anh Dương là trụ cột chính trong nhà, vụ nổ bình gas khiến anh bị bỏng nặng tỉ lệ hơn 80% cơ thể. Do anh đã nghỉ làm ở khu công nghiệp nên không có lương, chạy Grab thì cũng không có bảo hiểm y tế, nên tất cả chi phí điều trị phải gánh hết nên rất cao. Chưa đầy 1 tuần gia đình đã phải lo hơn 40 triệu đồng để đóng viện phí, mua thuốc men, băng gạc.

Chị Liễu làm công nhân và hai con nhỏ dưới 6 tuổi thì may mắn có bảo hiểm y tế, nên chi phí giảm hơn nhiều. Nhưng theo quy định của bệnh viện, sau khi nằm viện 10 ngày thì chị Liễu và bé Bình được ra viện, có thể vài ngày nữa sẽ lại nhập viện để điều trị tiếp.

Riêng bé Thu Trang từ lúc gặp nạn tới giờ vẫn rơi vào hôn mê, nằm trong phòng điều trị đặc biệt, có bà nội chăm sóc vòng ngoài. Bác sĩ bảo tình trạng bé Thu Trang không được khả quan, vì toàn thân bị bỏng nặng, nhiễm trùng đường thanh quản… Sau 1 tuần bé Thu Trang mới mở được mắt, nhưng chưa ăn, chưa nói được.

Từ hôm gia đình anh Dương gặp nạn, hai gia đình nội ngoại từ Hà Tĩnh thay nhau lặn lội vào Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 2 chăm sóc con cháu. Ở bên viện nhi thì hai bà nội ngoại chăm hai cháu. Còn hai bố mẹ có các anh chị em họ hàng thay nhau chăm. Được các bác sĩ khuyên trong thời gian điều trị bỏng, 4 bệnh nhân cần có một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, tăng cường cho người bệnh dùng vitamin A, C để kích thích quá trình lên da non, không phải kiêng cữ gì đặc biệt… Nhưng theo chị Nhàn, thì trong hoàn cảnh nổ bình gas, những thứ gì dễ cháy đã cháy hết, lương công nhân của chị Liễu thì thấp, anh Dương thì không đi làm cũng nghỉ thu nhập… thì việc bổ sung dinh dưỡng cho 4 bệnh nhân là điều rất khó thực hiện. Bởi việc chính bây giờ của hai bên đại gia đình là lo tiền bạc để điều trị cho các bệnh nhân.

Hiện anh Dương, chị Liễu đã nói được, nhưng rất yếu bởi các vết bỏng bị căng cứng nên các cơ chưa hồi phục. Mọi người xung quanh cũng giấu chuyện bé Thu Trang đang trong tình trạng bỏng nặng, với tiên lượng xấu. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau gia đình đang yên ấm bỗng chốc chia lìa mỗi người mỗi nơi. Và di họa do bỏng rất là đau đớn. Nhìn gương mặt cháy đen của 4 người trong gia đình ai nấy đều xót thương cho nỗi đau đớn của một gia đình đang phải gánh chịu.

Rất mong các “Mạnh Thường Quân”, các nhà hảo tâm, các bạn bè, đồng nghiệp, đồng hương, chung tay giúp đỡ gia đình anh Dương có khoản tiền lớn điều trị bỏng cho cả nhà, duy trì được tính mạng.

Hiện anh Hoàng Công Dương đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa phỏng, khu E lầu 4, phòng số 1.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hoàng Công Dương - Mã số 464 xin gửi về:

1. Anh Hoàng Công Dương (SN 1990), ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Dương (Hà Tĩnh)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 464

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 464

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 464

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Kết chuyển - 1 ngày trước

GĐXH - Kinh tế gia đình quá khó khăn, chị Thuận không đủ khả năng để tiếp tục xạ trị cho con. Người mẹ nghèo rơi vào trầm uất nặng nề khi hằng ngày phải chứng kiến con mình chịu đau đớn. Hoàn cảnh này sau khi được đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.

Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo ở Nghĩa Hưng, Nam Định

Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo ở Nghĩa Hưng, Nam Định

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH - Giữa những nỗi đau bệnh tật và cuộc sống nghèo khó, 2 hoàn cảnh đặc biệt ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng tấm lòng bạn đọc hảo tâm.

MS 1009: Xót xa gia cảnh của người lính mang trong mình chất độc da cam với cuộc chiến giành lại sự sống nơi giường bệnh

MS 1009: Xót xa gia cảnh của người lính mang trong mình chất độc da cam với cuộc chiến giành lại sự sống nơi giường bệnh

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Từng là người lính, sau nhiều năm cống hiến, hi sinh, giờ ông lại phải chiến đấu thêm một trận chiến nữa – trận chiến giành giật sự sống với căn bệnh u gan quái ác. Một người con trai của ông bị bệnh thần kinh. Hiện gia đình ông đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Tấm lòng bạn đọc đến với gia đình người phụ nữ có con bị u bao sợi thần kinh ở Nam Định

Tấm lòng bạn đọc đến với gia đình người phụ nữ có con bị u bao sợi thần kinh ở Nam Định

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bà Quyến xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ để con gái bà bị bao sợi thần kinh có điều kiện chữa bệnh.

MS 1008: Chàng trai 22 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình kiệt quệ kinh tế, đang rất cần sự giúp đỡ

MS 1008: Chàng trai 22 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình kiệt quệ kinh tế, đang rất cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Suốt 6 năm điều trị không ngừng nghỉ, bệnh liên tục tái phát và di căn khiến Hào suy kiệt, còn gia đình thì lâm vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự trợ giúp.

MS 1007: Mẹ già bệnh tật chăm con bại liệt suốt 30 năm

MS 1007: Mẹ già bệnh tật chăm con bại liệt suốt 30 năm

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, bà Hoàng Thị Quý (68 tuổi) vẫn lặng lẽ, cần mẫn chăm sóc con trai bại liệt và người em gái bệnh tật, dù bản thân cũng mang nhiều bệnh trong người.

Một bé trong gia đình 4 người bị bỏng nặng ở Bắc Ninh vẫn đang phải điều trị phục hồi chức năng

Một bé trong gia đình 4 người bị bỏng nặng ở Bắc Ninh vẫn đang phải điều trị phục hồi chức năng

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – “Bố con tôi đã ở viện suốt từ tháng 10 đến giờ chưa được về nhà", anh Lợi nói. Hiện con anh Lợi vẫn phải điều trị phục hồi chức năng sau tai nạn bỏng, khắp cơ thể là sẹo co kéo.

Tấm lòng bạn đọc đến với cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật, nuôi cháu nhỏ đang tuổi ăn học

Tấm lòng bạn đọc đến với cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật, nuôi cháu nhỏ đang tuổi ăn học

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - Nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Hoa bày tỏ lòng cảm kích. Nhờ sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mà bà có thêm động lực để chăm con bệnh, cháu thơ dại.

MS 1006: Người phụ nữ suy thận cần sự trợ giúp của cộng đồng

MS 1006: Người phụ nữ suy thận cần sự trợ giúp của cộng đồng

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – 4 năm qua, cuộc sống của chị Thủy gắn liền với bệnh viện, máy lọc máu và thuốc men vì suy thận. Người phụ nữ ấy không còn khả năng lao động, các con còn nhỏ nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1005: Bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán đàn lợn cũng không đủ tiền chữa trị

MS 1005: Bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán đàn lợn cũng không đủ tiền chữa trị

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - “Giá như đưa con đi viện sớm hơn, có lẽ con tôi đã không rơi vào cảnh nguy kịch thế này…” - lời tự trách của một người mẹ trẻ người dân tộc khiến ai nấy đều quặn lòng.

Top