Không có tiền chạy chữa bệnh, nam thanh niên người Mường nằm bất lực chờ chết
GiadinhNet – Bất ngờ bị tai nạn lao động và phải nhập viện cấp cứu, nam thanh niên người Mường (quê Hoà Bình) có nguy cơ phải dừng sự sống do gia đình đã kiệt quệ kinh tế…
Ngày 14/9/2020, trong khi đang làm công trình tại khu vực Lĩnh Nam (Hà Nội), anh Bùi Văn Dự (SN 1987, trú tại xóm Xư Hạ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) bất ngờ bị tai nạn lao động. Sau khi được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn, anh phải chỉ định mổ cấp cứu do gãy chân, gãy xương sống, xương sườn và xương chậu.
Chị Bùi Thị Thanh (SN 1984) chị gái ruột của anh Dự cho biết: "Trong những ngày đầu em Dự điều trị cấp cứu và liên tục phải phẫu thuật, các bác sĩ đã dặn gia đình chuẩn bị tinh thần. May mắn thay, tình trạng của em ấy đã có chuyển biến tốt, nếu chữa trị tốt sẽ có thể sớm bình phục".
Theo lời kể lại, từ ngày anh Dự nhập viện, số tiền điều trị đã lên đến hơn 300 triệu đồng. Gia đình đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để có thể cứu được anh. Thậm chí, đến chiếc sổ đỏ căn nhà anh Dự và bố mẹ anh đang ở cũng phải mang đi cầm cố được gần 100 triệu đồng với lãi suất cao.

Anh Bùi Văn Dự đang được điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).
Chị Thanh cho hay, do không có bảo hiểm y tế hay bất kì một loại bảo hiểm nào nên mỗi ngày anh Dự nằm viện, chỉ riêng tiền thuốc và chữa trị đã tốn 5 triệu đồng. Đến thời điểm này khi kinh tế đã kiệt quệ, gia đình anh không thể làm gì được hơn ngoài việc nhìn anh nằm một góc giường bệnh.
Được biết, anh Dự là con út trong gia đình 7 anh chị em, bố mẹ anh năm nay đã hơn 70 tuổi. Nhà nghèo, 7 anh em nhưng không ai được học hành đến nơi đến chốn, bản thân anh Dự cũng chỉ học hết lớp 1. Cho đến giờ anh cũng không biết đọc, không biết viết, đến chữ ký của mình cũng không biết ký.
Đôi mắt người chị gái đẫm nước khi kể về người em trai út đang nằm thoi thóp trên giường bệnh: "Mấy chị em lớn lên đều dựng vợ gả chồng, ai cũng đều làm nông. Dự còn phải lo cho bố mẹ nên ai bảo gì thì cậu làm nấy. Lần trước đi làm công trình không được trả lương nên cậu chuyển sang chỗ mới. Ai ngờ mới được mấy ngày đã thành ra thế này".
Bố mẹ của anh Dự trong căn nhà cũ nát ở quê.
Năm nay đã hơn 30 tuổi, nhưng vì còn khó khăn anh Dự chưa dám kết hôn và sinh con. Mới đây, mẹ anh cũng phải cấp cứu vì bị ruột thừa. Hai ông bà già ở miền núi xa xôi như chết lặng khi hay tin con trai mình đang phải đánh đu với tử thần.
Để cầm cự qua ngày, hàng ngày chị Thanh phải đi xin cơm từ những bệnh nhân khác để có sức lo cho em trai. Chị Lê Thị Kim Phượng (SN 1962), người nhà bệnh nhân cùng phòng với anh Dự đã thương cảm và kêu gọi ủng hộ cho anh Dự được 12 triệu đồng. Chị Phương chia sẻ: "Tôi đi chăm người nhà nằm tại đây. Tôi thấy hoàn cảnh gia đình anh Dự khổ quá, hàng ngày chỉ ăn mì tôm qua bữa hoặc đi xin cơm. Anh Dự vẫn có khả năng cứu chữa nhưng không có tiền thì làm sao bệnh viện tiếp tục điều trị được nữa..".
"Tiền vay thì chưa biết lấy đâu trả, mà muốn vay thêm cũng không biết đường nào, cũng chẳng ai dám cho vay thêm nữa", chị Thanh ngậm ngùi khi nói về số phận của em trai mình.
Hai chị gái ruột lo lắng cho số phận của em trai mình.
Trao đổi với chúng tôi, ông Quách Hậu (Trưởng xóm Xư Hạ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Gia đình anh Bùi Văn Dự thuộc diện khó khăn ở địa phương. Anh ấy đang tuổi trẻ khoẻ mà không có tiền để chạy chữa bệnh thì xót xa quá. Địa phương chúng tôi tha thiết mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để anh Dự có cơ hội được khoẻ mạnh, sớm trở về với gia đình, xóm làng".
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Bùi Văn Dự - Mã số 600 xin gửi về:
1. Anh Bùi Văn Dự, xóm Xư Hạ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 600
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 600
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0362904706
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 600
Lương Hạnh
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 5 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 2 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.