Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm Chấn Huy: Mệt mỏi với Musice Faces rồi!

Thứ bảy, 08:00 11/07/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Dù là quân số của Music Faces đã 5 năm nhưng Lâm Chấn Huy không “dựa hơi” vào đó để đánh bóng tên tuổi. Anh lặng lẽ tìm hướng đi riêng, bằng những nỗ lực của bản thân.

 
Trời không phụ lòng chàng trai miền Trung hiền lành và giàu ý chí, Lâm Chấn Huy rất được lòng công chúng bình dân. Giữa lúc “người người đi hát”, tìm một chỗ đứng riêng cho mình, cách của Huy không phải là không “sang”.
 
 
“Con ghẻ” của Music Faces?

- Được biết anh cũng là “nhảy ngang” đi hát, không trải qua đào tạo mà khẳng định được mình cũng đâu có dễ...?

- Tôi hát bằng bản năng, bằng tâm hồn mình. Lúc mới đi hát cũng bị chê bai, miệt thị và coi thường lắm, nhưng tôi chẳng sợ gì, cứ dép lê, quần áo xộc xệch đứng lên sân khấu và hát say mê. Thực sự lúc đó, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Dần dần, tôi tầm sư học đạo, tìm đến thầy Trần Hiếu, Minh Khang... vừa học vừa đi hát. Tôi đi lên từ từ như vậy.

- “Đi dép lê lên sân khấu”, sao  anh “lọt” vào được  Music Faces?

- Tôi may mắn đã được anh Lương Gia Huy dìu dắt, giúp đỡ rất nhiều. Và chắc Trời thấy tôi khổ quá nên rủ lòng thương chăng? Một lần tôi đi hát ở sân khấu 126 đúng lúc Công ty Music Faces đi tìm ca sĩ trẻ, không ngờ người được chọn là tôi. Đó là bước ngoặt không thể tin được. Nhưng album đầu tiên của tôi lại không thành công. Tôi về nằm suy nghĩ tìm cách gì để  “đánh” vào gần với đời sống của người bình dân, chứ không kiểu sang trọng như album đó. Tôi đã được anh Bùi Thanh Bình- hiện giờ là quản lý của tôi giúp đỡ rất nhiều.
 

- Không thể hình dung được, là quân của Music Faces với những cái tên như Đức Trí, Hồ Ngọc Hà... mà anh lặng lẽ trên truyền thông quá?

- Có nhiều người ngạc nhiên khi biết Huy là người của Công ty Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí, bởi sự thị trường giữa Lâm Chấn Huy và sự sang trọng của Đức Trí gần như không có gì liên quan. Vì vậy, trong tour diễn xuyên Việt “Những gương mặt âm nhạc” của Music Faces, tên Lâm Chấn Huy xuất hiện bên cạnh những ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Lê Hiếu... là một bất ngờ.

Cũng có nhiều người hỏi tôi, bao năm làm cho Music Faces, mà sao không khác gì “con ghẻ” vậy? Đó cũng là điều mà tôi chạnh lòng trong con đường âm nhạc của mình. Có lần phóng viên một tờ báo lớn, đến Công ty và hỏi anh Đức Trí rằng: “Nghe nói, một ca sỹ đang kiếm tiền khá tốt cho công ty, tại sao các anh không bao giờ nhắc đến?”. Anh Trí trả lời: “Có Lâm Chấn Huy, nhưng tôi không quản lý phần nhạc của cậu ấy mà là anh Bùi Thanh Bình”. Thời gian tôi ở Music Faces, cũng có những điều tế nhị, nên tôi bị mang tiếng là... tránh nhà báo, thực ra không phải!

- Xin hỏi thẳng, đứng bên cạnh những gương mặt như vậy, có khi nào anh thấy tự ti?

- Khi chưa có tiếng tăm, họ không xem trọng tôi, vì họ không thích dòng nhạc của tôi. Tôi vừa hết hợp đồng với Music Faces, bên công ty có mời ký tiếp, nhưng bây giờ tôi mệt mỏi rồi. Chắc là thôi (cười).

- Tách khỏi công ty, anh có lường được những khó khăn?

- Trước hết, anh Bình vẫn giúp đỡ về mặt quản lý. Còn biểu diễn thì cũng dễ hơn, chắc các bầu xô cũng muốn làm việc trực tiếp với tôi hơn, đỡ dích dắc và cũng bớt đi được một khoản (cười).
 

“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”

- Được biết, trước khi nổi tiếng anh đã từng phải đi làm bồi bàn, bán vé số, đi hát không công và ngủ công viên. Mọi thứ đến với anh như chuyện cổ tích?

- Có lẽ không ai và chính tôi cũng không ngờ, đó là câu chuyện có thật.  Tôi từng chỉ mong bám trụ được thành phố, kiếm chút tiền đủ sống, không trở thành nỗi lo lắng của ba mẹ. Ngẫm lại, có ước mơ và có nỗ lực thì trời không phụ. Đôi khi tôi vẫn giật mình rằng, tôi đã đi qua những năm tháng khó khăn ấy như thế nào. Có người hỏi tôi có bí quyết gì không? Nhiều khi tôi nghĩ, chắc là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” (cười).

- Những lúc cuộc sống khó khăn như vậy, anh đã bao giờ bị những điều không hay cám dỗ?

- Ngày mới đi hát, tôi cũng hay bị lọt vào “mắt xanh” các quý bà thừa tiền thiếu tình và giới đồng tính. Họ hay rủ tôi đi chơi. Nhưng họ cũng tử tế, lịch sự, mình không đồng ý thì họ vẫn tôn trọng và giúp đỡ. Những người đồng tính chỉ ghét những người không đồng tính nhưng vẫn giả vờ để lợi dụng. Họ rất quý những người “quan điểm” rõ ràng về quan hệ và tôn trọng giới tính của họ.
 

- Anh đã từ chối như thế nào?

- Thi thoảng các chị lớn tuổi lại làm quen và nói kiểu như: “Đêm nay, em đi cùng chị được không?”. Tôi hỏi “đi đâu ạ”, bảo “đi chơi, chị sẽ gửi em một ngàn”. Tôi nghĩ trong đầu: “Một ngàn đồng à? Để làm gì nhỉ? Còn không mua nổi cái bánh, họ cho mình một ngàn để làm gì nhỉ”. Thấy tôi cứ ngơ ngác như vậy, họ xin số điện thoại. Tôi cho số lung tung rồi thôi. Rồi đến một người nữa, làm giám đốc công ty to lắm, ra giá 2 ngàn rưỡi tới 3 ngàn. Hồi đó, người ta nói chữ ngàn, tôi làm gì biết “ngàn đô” đâu (cười). Đến mức, tôi còn nghĩ: “Thế này vẫn chưa đủ tiền ăn sáng, đi làm gì”.

- Nếu như lúc đó, anh biết được chữ ngàn đó là ngàn đô…?

- Thì tôi vẫn chưa biết họ cho tiền bảo mình đi chơi là cụ thể như thế nào. Thấy họ xưng chị em, tôi còn xưng “con”. Sau này tôi mới biết ngàn đô, à thì ra họ dùng tiền mua tình. Nếu hồi đó tôi có biết đó là số tiền quá lớn đi nữa, chắc chắn tôi cũng không chấp nhận được. Bởi biết số tiền lớn như vậy chắc tôi sợ, không biết họ có làm gì mình không. Ngày đó tôi còn nhà quê, chất phác mà.
 

Thường bị  phụ tình

- Anh “có duyên” với phụ nữ lớn tuổi và giới gay, chắc vì ngoại hình anh hơi bóng bẩy...?

- Có lẽ vậy, tôi cũng có nhiều cô gái thích đấy chứ. Tôi là người không may trong chuyện tình cảm. Tôi thường bị phụ tình.

- Qua nhiều mất mát, anh cũng phải rút ra lý do chứ?

- Lỗi do tôi. Con gái khi yêu ai cũng thích được quan tâm, chăm sóc, tôi thì nay đây mai đó, đi sớm về khuya. Các cô bạn gái của tôi vẫn chưa thực sự là một nửa đích thực, họ chưa hiểu và thông cảm với tôi. Họ thường thích xuất hiện để có thể kiểm soát và hãnh diện rằng bạn trai tôi là Lâm Chấn Huy, nhưng fans lại không thích thế. Mà tôi luôn trung thành với khẩu hiệu “Không gì thay thế được khán giả”.
 

- Anh sợ fans biết chuyện tình cảm nên không hâm mộ nữa?

- Chưa đến mức đó, cơ bản tôi vẫn muốn tập trung vào công việc. Nếu tôi tìm thấy một nửa đích thực, có lẽ tôi sẽ thay đổi. Tôi vẫn mong muốn tìm một cô gái có thể thông cảm và tâm lý. Hiểu  tôi là một ca sĩ, họ sẽ biết xử sự khéo léo và tinh tế hơn. Trong khi tôi hoàn toàn chung thủy, chỉ có chuyện fans là hơi nhạy cảm nên biết xử sự cẩn thận thôi.

- Trong những clip của anh có rất nhiều cô gái đẹp, là các “chân dài” nổi tiếng, anh có thích lấy một cô “chân dài” làm vợ?

- Tôi yêu ở tính cách chứ không yêu ở ngoại hình. Tôi bị hấp dẫn bởi những cô gái cá tính nhưng hiền lành, chung thủy và đằm thắm. Là người Hà Tĩnh nên tôi mong muốn sẽ cưới được một cô gái đồng hương làm vợ. Tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy sự an toàn.

- Xin cảm ơn và chúc anh tìm được một nửa đích thực mà vẫn có nhiều fans!   
 
Không có ý cho fans của mình "làm trò"

- Trong đợt “hành quân” ra Bắc trong tour xuyên Việt “Những gương mặt âm nhạc”, một số người phàn nàn là anh cho fans lên sân khấu “câu giờ” tại buổi diễn ở Hà Nội?

- Tối đó về đi ăn, trong công ty cũng có xì xầm tại sao để khán giả lên mà không “đuổi” xuống? Cũng có ý kiến cho rằng lỗi của tôi. Thực tế, tôi không cố ý “câu giờ” và cho fans của mình “làm trò”. Tôi không lường trước được tình huống này. Đọc báo tôi buồn quá, bao nhiêu năm đi hát, nếu tôi muốn gây scandal thì không phải chờ đến bây giờ. Chỉ mong khán giả hiểu và thông cảm cho. Tôi đi diễn khắp nơi, vẫn thường mời khán giả lên hát chung với mình như thế và đôi khi thấy cảm phục nhiều khán giả hát rất hay.
 
  Mai Trang
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh: Nữ doanh nhân mạnh mẽ, tuổi xế chiều có hạnh phúc mới bình yên

Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh: Nữ doanh nhân mạnh mẽ, tuổi xế chiều có hạnh phúc mới bình yên

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Bà Vương Kiều Oanh - mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh từng là nữ doanh nhân thành đạt, tự lập vươn lên trong cuộc sống để các con có được cuộc sống tốt hơn. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, bà có hạnh phúc mới viên mãn.

Diva Hà Trần: 'Tôi thích Hoàng Thùy Linh!'

Diva Hà Trần: 'Tôi thích Hoàng Thùy Linh!'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Tôi thích Hoàng Thùy Linh! Bạn ấy rất có trí tuệ, sáng tạo, âm nhạc vừa giữ được truyền thống dân gian vừa làm mới theo hơi thở thời đại", Diva Hà Trần chia sẻ.

Nam diễn viên bị con khước từ trong 'Những chặng đường bụi bặm’, từng là 'nam thần' điện ảnh một thời

Nam diễn viên bị con khước từ trong 'Những chặng đường bụi bặm’, từng là 'nam thần' điện ảnh một thời

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - NSƯT Võ Hoài Nam hóa thân xuất sắc vào vai ông Nhân phim "Những chặng đường bụi bặm", ít ai ngờ ông bố tù tội bị con khước từ lại từng là "nam thần" điện ảnh cách đây hơn 20 năm.

NSƯT Chí Trung và BTV Lưu Minh Vũ về lại căn hộ 6m2 của nhà thơ Xuân Quỳnh

NSƯT Chí Trung và BTV Lưu Minh Vũ về lại căn hộ 6m2 của nhà thơ Xuân Quỳnh

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - NSƯT Chí Trung mới đây đã quay lại hành trình cùng BTV Lưu Minh Vũ về thăm căn nhà của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh. Khán giả đã có nhiều bất ngờ về căn hộ 6m2 với nhiều tư liệu quý.

Thực hư thông tin H'Hen Niê mang thai con đầu lòng

Thực hư thông tin H'Hen Niê mang thai con đầu lòng

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Thông tin H'Hen Niê đang mang bầu con đầu lòng khiến người hâm mộ bất ngờ.

Kết thúc phim 'Cha tôi, người ở lại': Hạnh phúc ngập tràn đến với hai ông bố giàu tình yêu thương

Kết thúc phim 'Cha tôi, người ở lại': Hạnh phúc ngập tràn đến với hai ông bố giàu tình yêu thương

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Cha tôi, người ở lại" đã kết thúc viên mãn với các nhân vật chính, từ gia đình 5 bố con giờ đã có thêm nhiều thành viên mới sống trong hạnh phúc.

Khoảnh khắc Thu Quỳnh 'Cha tôi người ở lại' khóc khi ăn món này ở Trường Sa

Khoảnh khắc Thu Quỳnh 'Cha tôi người ở lại' khóc khi ăn món này ở Trường Sa

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Thu Quỳnh đã kể lại chuyến công tác của mình bằng một hình ảnh dung dị, da rám nắng và giọt nước mắt về nghĩa tình quân dân ở đảo Trường Sa.

Nỗi đau một thời của nam NSND đang là giảng viên đại học

Nỗi đau một thời của nam NSND đang là giảng viên đại học

Câu chuyện văn hóa - 20 giờ trước

NSND Nguyễn Trọng Bình chia sẻ hành trình từ cậu bé nghèo đam mê cải lương đến nghệ sĩ nổi tiếng, vượt qua khó khăn tài chính, con ốm bệnh để thành công.

Mẹ ruột hoa hậu quê Nam Định sở hữu 2 vương miện: Tuổi U60 vẫn trẻ đẹp và ngập tràn năng lượng tích cực

Mẹ ruột hoa hậu quê Nam Định sở hữu 2 vương miện: Tuổi U60 vẫn trẻ đẹp và ngập tràn năng lượng tích cực

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên - bà Lê Thị Thêm chính là người hậu thuẫn giúp cho con gái có được như ngày hôm nay. Ở đời thực, bà là người kinh doanh có tiếng ở Nam Định.

Điều không thể ngờ về thiếu gia 'lăng nhăng' trong phim 'Cha tôi, người ở lại'

Điều không thể ngờ về thiếu gia 'lăng nhăng' trong phim 'Cha tôi, người ở lại'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Trần Kiên đã có một vai diễn thành công trong phim "Cha tôi, người ở lại", nhưng ít ai biết được anh chàng hotboy này lại từng trải qua nhiều thử thách để trụ vững với nghề diễn.

Top