|
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, ông Trần Tuấn Linh trao tới gia đình bé Lượng những phần quà ấm áp ngày đầu xuân mới. |
Cậu bé Dương Văn Lượng, mã số nhân ái 25 trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội - vui vẻ bóc những gói bánh và chia cho cô chị ngồi bệnh cạnh. Trên khuôn mặt còn sần sùi, đôi mắt chỉ còn tia nhìn nhỏ nhỏ là cái miệng cười tươi, tiếng cười trong trẻo, ấm áp khắp căn nhà gạch mới xây.
Kể từ ngày người cha qua đời, ba mẹ con lay lắt qua ngày với những mảnh ruộng cằn khô nơi xóm đồi heo hút, đỏ quạch bụi. Gia cảnh cậu bé Dương Văn Lượng là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Những cục thịt nhỏ, đốm đen chi chít trên mặt, tay chân và người khiến khuôn mặt cậu bé Dương Văn Lượng bị biến dạng. 9 năm vật lộn với căn bệnh lạ khiến bạn bè xa lánh em, hàng xóm cũng ngại ngần khi tiếp xúc. Căn bệnh lạ của cậu bé Lượng càng ngày càng nặng. Những lúc người mẹ chìm vào cơn mê sảng, cậu bé Lượng chỉ còn biết đau đớn khóc lặng lẽ một mình trong góc nhà tối tăm, ẩm thấp.
Hoàn cảnh khốn khó, cơ cực đến khôn cùng của Lượng đã làm rơi nước mắt biết bao độc giả hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước. Sự đồng hành của bạn đọc hảo tâm và các cán bộ làm công tác nhân ái của Báo đã giúp em được xuống Hà Nội chữa bệnh, giúp gia đình em có tiền xây được căn nhà gạch sạch sẽ để ở. Căn nhà đất tối tăm, ẩm thấp khi xưa cùng những đêm bụng đói cồn cào, thui thủi ngồi trong bóng tối của Lượng đã trở thành quá vãng.
|
Cả gia đình tươi cười đón nhận những phần quà ấm áp.... |
|
... đã lâu lắm rồi họ mới có cái Tết vui như thế. |
Tết Giáp Ngọ 2014 năm nay, có lẽ là cái Tết vui nhất trong ký ức của cậu bé Lượng từ bao năm nay. Ba mẹ con em đã có nhà để ở, có chăn ấm để đắp, có áo mới để mặc, có gạo để ăn... Và những cục u nổi trên mặt em đã được phẫu thuật cắt bỏ gần hết. Những phần quà ấm áp ngày đầu xuân tiếp tục được Qũy Vòng tay nhân ái gửi đến với gia đình cậu bé Dương Văn Lượng.
"Lâu lắm rồi mẹ con tôi mới có được cái Tết đầy đủ như thế này. Có bánh chưng, gạo nếp, có thịt thà để ăn. Ba mẹ con không phải chui rúc trong góc nhà đất ẩm ướt, tối thui nữa. Xin cho tôi được gửi lời cảm ơn tới các cô, các bác, các anh, các chị, cảm ơn Báo đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong suốt thời gian qua", chị Nguyễn Thị Định rơm rớm nước mắt xúc động nói.
P.V