Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Không mua được vé vì... tiền to quá!

| Xã hội

GiadinhNet - Chờ đợi 2 tiếng đồng hồ để mua vé nhưng không được, người mua được thì tỏ ra "xót của" vì hoa tại Lễ hội hoa hồng không đúng như kỳ vọng.

Sáng nay (3/3), Lễ hội hoa hồng Bulgaria đã được tổ chức tại Công viên Thống nhất, Hà Nội. Sau lễ khai mạc, khoảng 11h, BTC bắt đầu bán vé để phục vụ người dân và khách tham quan (trước đó, BTC cũng cho phát hành vé qua mạng).

Tuy nhiên, từ 9h sáng, do quá háo hức với lễ hội lần đầu tiên được tổ chức này, người dân đã có mặt tại Công viên Thống Nhất chờ đến giờ vào cửa.

Do thời gian lễ khai mạc kéo dài hơn dự kiến (khoảng 9h30 -11h) nên việc chờ đợi quá lâu ở bên ngoài không gian chính khiến nhiều người sốt ruột và bức xúc.

Điều đáng nói, lễ hội có chủ trương bán vé ngay từ đầu nhưng khi chính thức bán vé lại không được tổ chức một cách bài bản. Lẽ ra phải có quầy bán để nhân viên phục vụ, người dân xếp hàng thì nhân viên lại đứng bán ngay giữa sân chẳng khác gì các “phe vé”.

Ngay lập tức, người dân ùa đến vây kín nhân viên, tạo ra cảnh tượng tranh nhau để có được tấm vé. Cùng với đó, cách thức bán vé sơ sài, thiếu khoa học này đã tạo điều kiện cho các “dân buôn” chớp thời cơ. Thấy chúng tôi giơ máy ảnh lên chụp, các “phe vé” chính hiệu này lập tức rời đi nơi khác.

Trước tình thế này, nhân viên của BTC đã quyết định tạm dừng việc bán vé. Người dân đã bức xúc vì chờ đợi lâu lại trở nên bức xúc hơn vì không mua được vé. Chị Nguyễn Thị Oanh than thở: "Tôi từ Cao Bằng xuống, đưa con đi khám bệnh rồi nhanh nhanh vào đây để thăm quan. Chờ 2 tiếng đồng hồ để mua vé mà cuối cùng nhân viên lại không bán nữa”.

Một người dân khác thì bức xúc khi chen mãi mới đến lượt mua vé thì nhân viên bất ngờ không bán vì anh đưa những 500 nghìn đồng mà chỉ mua có... 2 vé, khiến nhân viên không có tiền trả lại.

Trước đó, trong buổi họp báo tại Đại sứ quán Bulgaria, BTC cho biết đã lên phương án chuẩn bị khá bài bản để phục vụ người dân đến thăm quan. Tuy nhiên, thời gian diễn ra Lễ hội mới chỉ bắt đầu nhưng đã xảy ra khá nhiều sự than phiền của người dân, như hoa giả, hoa héo, trưng bày thiếu điểm nhấn...


Dù chưa đến giờ khai mạc nhưng rất đông người dân đã chờ ở bên ngoài để được vào thăm quan (lễ khai mạc chỉ dành cho quan khách và báo chí)

Dù chưa đến giờ khai mạc nhưng rất đông người dân đã chờ ở bên ngoài để được vào thăm quan (lễ khai mạc chỉ dành cho quan khách và báo chí)

Người dân vô cùng háo hức được thưởng thức lễ hội hoa hồng đến từ Bulgaria
Người dân vô cùng háo hức được thưởng thức lễ hội hoa hồng đến từ Bulgaria


Nhưng không phải người nào cũng nhanh tay như bạn gái này...

Nhưng không phải người nào cũng nhanh tay như bạn gái này...


Bạn Trần Thị Kim đã phải nghỉ làm hôm nay, lại mạnh tay sắm bộ trang phục ton sir ton với lễ hội hoa hồng nhưng đành ngậm ngùi ra về vì BTC bất ngờ không bán vé

Bạn Trần Thị Kim đã phải nghỉ làm hôm nay, lại "mạnh tay" sắm bộ trang phục "ton sir ton" với lễ hội hoa hồng nhưng đành ngậm ngùi ra về vì BTC bất ngờ không bán vé


Còn người đàn ông này thì bức xúc vì có tiền cũng không mua được vé, với lý do là vì tiền to quá

Còn người đàn ông này thì bức xúc vì có tiền cũng không mua được vé, với lý do là vì tiền "to" quá

Để được việc mình, ông đành quay ra đổi tiền lẻ, nhưng đổi xong quay ra thì đã thấy người bán vé biến mất
Để được việc mình, ông đành quay ra đổi tiền lẻ, nhưng đổi xong quay ra thì đã thấy người bán vé "biến mất"

Minh Nhật

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Thời sự -

GĐXH - Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và chấm dứt tình trạng "ôm đất" đầu cơ kéo dài, UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ, đồng thời tiếp tục đưa 300 dự án khác vào tầm ngắm xử lý nghiêm khắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.