Lê Uyên đã trở lại trong nồng nàn, kiêu hãnh

| Giải trí

GiadinhNet – Ngày 8/11 tới, giọng ca Lê Uyên sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình “Sol Vàng”. Đây là dịp để người hâm mộ gặp lại “giai nhân” từng làm nên dấu ấn cho nền tân nhạc Việt Nam.

Lê Uyên thời xõa tóc

Nhắc đến nhạc tình, không thể không nhắc đến cặp song ca Lê Uyên – Phương ở vùng đất “Hoàng triều cương thổ” Đà Lạt cuối thập niên 60, đầu thập niên 70.

Hình ảnh Lê Uyên ma mị, xõa tóc với giọng hát đam mê, thống khổ, quặn thắt trong những bản tình ca bên cạnh người tình - nhạc sĩ tài hoa Lê Uyên Phương đã tạo nên sức hút mãnh liệt với công chúng thời bấy giờ. 

Lê Uyên tên thật là Lâm Phúc Anh, sinh năm 1952 tại phố Hàng Bồ , Hà Nội trong một gia đình người Hoa . Cha cô là thương gia nổi tiếng người Hải Nam. Mẹ Lê Uyên là vợ thứ năm trong tổng số 9 người vợ của ông.

Năm 1954 , đại gia đình Lê Uyên từ Hà Nội di cư vào miền Nam. Sau đó, chính cha mẹ cô cũng không ngờ được quyết định đưa cô tiểu thư của mình từ Sài Gòn lên Đà Lạt học tại ngôi trường "Virgo Maria" của Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời con gái mình.

Lê Uyên một thời rực lửa
Lê Uyên một thời rực lửa

Lê Uyên kể, như sự sắp đặt của số phận từ trước, em gái của nhạc sỹ Lê Uyên Phương lại là bạn của cô và còn là hàng xóm của nhau.

Mùa đông năm 1966, như một kịch bản tình yêu kinh điển, chàng là lãng tử nghèo còn nàng là tiểu thư quyền thế, hai thế giới đầy mâu thuẫn đó “bắt sóng” với nhau bằng mối tình đam mê, hồn nhiên không suy tính.

“Đời sống của anh Phương là những con phố Đà Lạt. Chúng tôi xuống phố hằng ngày, những con phố nối với nhau bằng những con dốc khúc khuỷu... Chúng tôi cứ đi bên nhau như vậy như hai đứa trẻ con ngây ngô”, nữ danh ca tâm sự.

Lê Uyên - Phương thuở nồng nàn

Lê Uyên - Phương thuở nồng nàn

Bài hát của chồng khiến cô mê đắm đó là “Vũng lầy của chúng ta”. Với Lê Uyên, bài hát như chính con người nhạc sĩ, nồng nàn, không biết trước mắt là gì, không cần ngày mai sẽ ra sao.

Nghiệt ngã thay, ở tuổi 27, Lê Uyên Phương mắc căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều người cho rằng nhạc sĩ bị ung thư xương và khó lòng sống qua tuổi 30...Thuở ấy, Lê Uyên vẫn đẹp man dại với giọng hát lanh lảnh hơi khàn hòa quyện với những bản tình ca định mệnh.

Bấy giờ, nhạc sĩ Lê Uyên Phương viết “Tình khúc cho em” trong đó có hai câu cuối: “Xin cho yêu em nồng nàn, dù biết yêu em tình yêu muộn màng”.

Định mệnh đã gắn bó họ bằng hạnh phúc, khổ đau

Định mệnh đã gắn bó họ dù hạnh phúc, khổ đau

Nhiều người xót xa cho cách nhạc sĩ gọi tình yêu muộn màng lúc tuổi đời mới vừa 27. Chính Lê Uyên từng thừa nhận: “Có lẽ vì định mệnh, định mệnh cho chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi biết mình chỉ có hôm nay, khoảnh khắc này để yêu nhau, yêu hết mình vì rất có thể ngày mai cái chết đã chia lìa. Cái chết luôn ám ảnh chúng tôi và cũng gắn kết chúng tôi thành một khối tình si nồng nàn, lãng mạn, đau đớn...”.

Chuyện hợp - tan

Năm 1979 , cặp đôi Lê Uyên - Phương rời khỏi Việt Nam và định cư  tại California , Hoa Kỳ . Họ có với nhau 2 con gái. Cuộc hôn nhân của cặp đôi từng trải qua nhiều sóng gió, hợp – tan. Sau 15 năm chung sống, khoảng 1984 , 1985 họ chia tay rồi lại tái hợp.

Sau khi Lê Uyên Phương qua đời năm 1999, Lê Uyên đã đứng ra thực hiện được 2 CD gồm một số ca khúc của Lê Uyên Phương: “Yêu nhau khi còn thơ” và “Tình như mây cõi lạ”.

Lê Uyên hiện tại vẫn sắc sảo, quyến rũ
Lê Uyên hiện tại vẫn sắc sảo, quyến rũ

Nữ danh ca chính thức về nước biểu diễn vào năm 2008 trong chương trình “Duyên dáng Việt Nam” tại TP. HCM. Tiếp đến là tham gia liveshow Đàm Vĩnh Hưng và một số đêm nhạc riêng tại phòng trà “Tiếng Xưa”.

Đến nay, hơn 60 tuổi, Lê Uyên lại tái xuất trước công chúng yêu nhạc trong nước bằng vẻ đẹp sâu thẳm, kiêu kỳ như bất chấp thời gian. Ánh nhìn sắc sảo có phần ma mị của Lê Uyên luôn khiến người đối diện bị cuốn vào ngọn lửa đam mê, quyến rũ.

Nhắc đến người chồng quá cố tài hoa, ca sỹ Lê Uyên xúc động nói: “Trong suốt cuộc đời tôi, dù lúc anh còn sống hay đã mất, anh luôn ở trong trái tim tôi. Anh Phương khiến cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa, ngày xưa và cả bây giờ cũng thế”.

Nữ danh ca được chào đón tại sân bay

Nữ danh ca được chào đón tại sân bay

Đêm nhạc với chủ đề: “Dạ khúc cho tình nhân” tới đây sẽ phần nào tái hiện chặng đường âm nhạc nồng nàn, sôi nổi của cặp tình nhân. Tiếc rằng, trên sân khấu, sẽ chỉ còn lại Lê Uyên cất lên tiếng hát.

Trong nhạc phẩm “Dạ khúc cho tình nhân”, Lê Uyên Phương từng kết lại bằng câu: “Chết bên nhau thật là hồn nhiên” như sự chấp nhận số phận của mình. Và sự thực, Lê Uyên – Phương đã sống trọn vẹn trong chính niềm hạnh phúc, khổ đau của cuộc đời mình.

Thùy Phương

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 18 của con gái út nhà Quyền Linh

Tuổi 18 của con gái út nhà Quyền Linh

Giải trí -

GĐXH - Hạt Dẻ - con gái út của Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh sinh nhật tròn 18 tuổi. Cô bé tốt nghiệp THPT cách đây không lâu, sở hữu chiều cao ấn tượng và đam mê thể thao.

Đời thực của Trung tá Phạm Minh phim 'Trời cao nguyên xanh'

Đời thực của Trung tá Phạm Minh phim 'Trời cao nguyên xanh'

Giải trí -

GĐXH - Sau nhiều vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh, Hà Việt Dũng tiếp tục trở lại với dòng phim chính luận trong vai Trung tá Phạm Minh. Trong cuộc trò chuyện với PV, nam diễn viên chia sẻ về áp lực khi hóa thân vào lực lượng an ninh, quan điểm làm nghề, cách lựa chọn vai diễn cũng như hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.