Lý do Trấn Thành đến viếng nhưng không vào thăm cố NS Lê Bình lúc nằm bệnh
Nam diễn viên cảm thấy có lỗi, cho rằng bản thân đã quá sai khi cứ chần chừ không đến thăm ông vào những ngày cuối đời trên giường bệnh.
Tối 2/5, mặc cho trời Sài Gòn liên tục đổ mưa lớn, rất đông nghệ sĩ vẫn dành thời gian đến viếng cố nghệ sĩ Lê Bình tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở quận Gò Vấp - nơi quàn linh cữu của cố nghệ sĩ.
Sự ra đi của ông ở tuổi 67 đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng đồng nghiệp lẫn khán giả mộ điệu, bởi trong mắt mọi người, ông là một nghệ sĩ hiền lành, chất phác, có lối diễn xuất tự nhiên và luôn hỗ trợ đàn em trong công việc.
Có mặt vào lúc tối muộn, Trấn Thành lặng lẽ thắp nén hương đưa tiễn người anh đã từng làm việc cùng anh trong vở kịch Tết 2018. Dù không có nhiều cơ hội làm việc chung với Lê Bình, nhưng anh vẫn rất yêu quý và nể trọng đàn anh ở cách làm nghề và làm người.
Nam diễn viên cũng bày tỏ sự hối tiếc khi đã không đến thăm cố nghệ sĩ khi ông còn sống. “Khi biết tin anh bệnh, em biết sẽ có rất nhiều người đến thăm anh và em không muốn xuất hiện lúc đó. Làm như vậy sẽ phiền đến sự nghỉ ngơi của anh.
Em nghĩ rồi thưa thưa, mình hãy tới. Rồi bận rộn, công việc, rồi quên mất. Khi hay tin anh mất, em nghĩ mình quá sai vì đã chần chừ, để không gặp anh lần cuối. Em đáng trách. Anh hãy tha lỗi cho em nhé”, anh để lại lời nhắn nhủ trong sổ tang.
Theo Dân Việt