Nghe lời bạn thân ly hôn chồng, người phụ nữ phải tự tay tát mặt mình
Gia đìnhChỉ vì một phút bốc đồng người phụ nữ quyết định ly hôn chồng. Sau đó cô phải khóc vì ân hận.
Có rất nhiều thăng trầm trong đời sống vợ chồng và đương nhiên, đôi khi vấn đề khiến hôn nhân chấm dứt cũng rất 'lông gà vỏ tỏi'.
Chỉ vì một phút bốc đồng người phụ nữ quyết định ly hôn chồng. Sau đó cô phải khóc vì ân hận.
Người chồng hiền lành, luôn chăm lo cho gia đình bỗng nằng nặc xách vali bỏ nhà đi, đòi tôi ký giấy ly hôn, mặc cho các con gào khóc.
Dung năm nay 49 tuổi, vì 90 nghìn mà quyết định chia tay người chồng 2 sau 38 ngày.
GĐXH - Tôi gặp lại bố chồng cũ trong hoàn cảnh éo le, người khiến tôi ly hôn giờ đây đang bị con dâu mới quát tháo.
GĐXH - Đưa chồng về nhà nội để được dạy dỗ lại, nào ngờ bố chồng còn vẽ cách để con trai chơi bời một cách tinh vi hơn.
Năm 32, vận đào hoa lại nở rộ, Long gặp được 1 cô gái có nhà có xe, lại rất giỏi kiếm tiền.
GĐXH - Tôi mong ngóng chồng về từng ngày, nhưng đến khi anh trở về rồi bố chồng lại muốn chúng tôi ly hôn.
Hai năm trước tôi phát hiện chồng ngoại tình. Như hầu hết những bà vợ bị phản bội khác, tôi sốc không dám nghĩ đó là sự thật. Nhưng chồng tôi đã nhận sai và hứa dừng lại mối quan hệ bất chính.
Đến bây giờ mẹ tôi vẫn giữ bức thư ấy, coi nó là “chiến lợi phẩm” cho sự dũng cảm của bản thân khi từ bỏ cuộc hôn nhân 24 năm đầy phản bội.
GĐXH - Một câu chuyện hi hữu xảy ra tại tòa ở Hà Tĩnh khi cả nguyên đơn lẫn bị đơn đề nghị bắt cá dưới hồ để phân chia.
Tôi thề đến cuối đời cũng sẽ không tha thứ cho người phụ nữ ấy. Cho dù người đó hối hận muốn bù đắp thì tôi cũng coi là người dưng.
GĐXH - Tôi không dám nói bí mật của bố chồng, vì lỡ nói ra chỉ khiến tôi không thể sống yên ổn nơi nhà chồng.
GĐXH - Kết thúc một mối quan hệ vợ chồng thì dễ nhưng làm sao để không để lại những vết sẹo tổn thương con trẻ thì không dễ.
GĐXH - Chồng ngoại tình từ lâu mà tôi không biết, đến lúc việc bại lộ anh ta còn viết đơn ly hôn thách thức tôi ký.
GĐXH - Từ sau khi chồng cô ngoại tình, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, không có tiếng nói chung.
Hoài từng đã có thời làm dâu, làm nội trợ và làm công việc kiếm thêm tại nhà. Cuộc sống như vậy người ngoài gọi là “làm dâu hào môn” chỉ biết ăn và đẻ hoặc chỉ việc ở nhà chồng nuôi. Nhưng Hoài không cảm thấy sung sướng như người ta nhìn vào.