Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mắc căn bệnh quái ác, bé gái 21 tháng tuổi bụng to như trống

Thứ hai, 06:30 08/10/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - 21 tháng tuổi, bụng bé to và căng như mặt trống. Suốt hai năm qua, căn bệnh bám riết hành hạ cơ thể bé. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sự sống của bé rơi vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.


Căn bệnh quái ác hành hạ bé Ngọc. Ảnh: T.G

Căn bệnh quái ác hành hạ bé Ngọc. Ảnh: T.G

Vừa chào đời đã chịu đau đớn

Có mặt tại Khoa Nhi, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, chúng tôi không thể kìm lòng trước những hoàn cảnh của các cháu bé phải nằm điều trị ở đây. Các cháu còn quá nhỏ để đối mặt với những cơn đau của căn bệnh đang từng ngày đe dọa đến sự sống.

Trong căn phòng 607, điều khiến người đối diện phải giật mình là hình ảnh bé gái đang “gặm” ổ bánh mì. Cô bé có đôi mắt to, hàng mi dài cong vút trên khuôn mặt bụ bẫm nhưng đôi tay, đôi chân nhỏ xíu, trong khi bụng to bất thường. Cơ thể bé xuất hiện nhiều nốt bầm tím dưới da. Đó là bé Vũ Bảo Ngọc, con gái thứ hai của chị Đỗ Thị Thắm (SN 1992) ở xóm Trung 2, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Nhắc tới bệnh tình của con, chị Thắm thở dài: “Lúc mới sinh, cháu vẫn khỏe mạnh không có dấu hiệu gì mắc bệnh. Đến tháng thứ 9, bỗng nhiên cháu bị sốt liên tục, uống thuốc giảm sốt chỉ là giải pháp tạm thời. Bụng cháu phình to, uống thuốc không đỡ nên gia đình đưa bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thăm khám. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận con mắc hội chứng thực bào máu. Vào viện, lượng tiểu cầu của con đã rất thấp, men gan cao…”.

Cuộc sống của Bảo Ngọc kể từ đó gần như gắn liền với bệnh viện, làm bạn với thuốc men, dịch truyền. Số lần bé được về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần ở nhà nhiều nhất cũng chỉ được một tuần. Có những khi vừa được ra viện không lâu lại phải quay lại viện vì con quá yếu. Giờ con chỉ ngồi được một lúc rồi lại vật ra nằm, hơi thở cháu nặng nề…

Trong ánh mắt của người mẹ trẻ ấy thấy rõ sự mệt mỏi. Nhìn đứa con mỗi ngày chịu đau đớn vì bệnh, lòng chị càng rối bời. Chị bảo: “Từ tháng thứ 9 đến giờ, cháu ở viện suốt. Mấy hôm nay người cháu mệt lắm, chả chịu ăn gì… không biết sẽ thế nào”. Nói đến đây, người mẹ ấy lại im lặng.

Theo bác sĩ, căn bệnh thực bào máu mà bé Bảo Ngọc gặp phải là một nhóm các rối loạn có biểu hiện chung đó là sự tăng sinh bất thường và gia tăng hoạt tính tiêu huỷ các tế bào máu của các đại thực bào Histocytes. Với căn bệnh này, trên thế giới nhìn chung chưa xác định rõ nguyên nhân. Khi bị bệnh này, các tế bào máu như hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu của người bệnh sẽ bị các đại thực bào trong tủy xương tấn công khiến số lượng hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu trong máu giảm dần. Lá lách và gan là nơi chứa các tế bào bị thực bào ăn nên bị to dần, lượng tiểu cầu giảm nên gây xuất huyết dưới da. Việc điều trị những người bệnh này lâu dài, tốn kém. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Con bệnh tật, bố mẹ ly thân

Nhà cháu Ngọc hiện rất khó khăn. Trong lúc con cần được quan tâm chăm sóc của cha mẹ nhất thì vợ chồng chị Thắm lại mâu thuẫn về kinh tế, ly thân mỗi người một ngả. Chị Thắm bế bé Ngọc và con gái 4 tuổi về sống bên nhà ông bà ngoại. Từ khi Bảo Ngọc phát hiện bệnh phải nằm viện điều trị, chị Thắm đành xin nghỉ việc để chăm sóc con. Kinh phí điều trị, thuốc thang rồi sinh hoạt… phải nhờ vào ông bà ngoại đi vay mượn dùm, ai cho vay gì thì mượn đấy.

Mỗi lần đưa con ra Hà Nội điều trị là chị lại thầm ước sẽ có phép màu đến với con mình. "Tôi bất lực không biết làm sao nữa. Nhiều đêm nhìn con quằn quại đau đớn, chỉ biết ôm con mà khóc. Bác sĩ nói muốn cháu sống được thì cần phải điều trị lộ trình lâu dài, nhưng đến giờ một mình tôi không thể xoay xở được nữa. Không đi làm được không kiếm được ra tiền, số tiền vay mượn chưa biết khi nào trả được mà giờ cũng không vay được nữa... Chỉ mong có phép màu nào đó để con duy trì sự sống”, chị Thắm nói trong nước mắt.

Chi phí điều trị của bé Bảo Ngọc có bảo hiểm y tế hỗ trợ, tuy nhiên số thuốc điều trị ngoài danh mục lại quá đắt đỏ. Cộng thêm khoản chi phí đi lại ăn uống hàng ngày khi chị Thắm không đi làm được cũng khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Nhiều khi, chị Thắm chỉ dám ăn chiếc bánh mì để dành tiền mua sữa, bỉm cho con.

Hiện tại, bé Bảo Ngọc vừa điều trị xong lộ trình đầu tiên. Tuy nhiên, do bé không đáp ứng được thuốc, bác sĩ yêu cầu phải vào thuốc lại từ đầu để duy trì sự sống. Số tiền điều trị tới, chị Thắm không biết phải lấy ở đâu ra. Hàng ngày nhìn đứa con bé bỏng mới 21 tháng tuổi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, bụng của con ngày một to ra như cái trống mà ai cũng xót xa.

Việc điều trị bệnh của bé Ngọc phải lâu dài, chi phí vì vậy cũng tốn kém. Nếu không có tiền để điều trị tiếp, sự sống của con có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hơn lúc nào hết, bé Vũ Bảo Ngọc đang rất cần những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa ra tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ bé Vũ Bảo Ngọc - Mã số 406 xin gửi về:

1. Chị Đỗ Thị Thắm, xóm Trung 2, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. SĐT 01682551963.

Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 406

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 406

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 406

Hà My – Giao Thủy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top