Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mái ấm của những “thiên thần” bất hạnh

Thứ năm, 13:06 25/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngôi nhà này, bao nụ cười đã được nở trên môi các em nhỏ.

Ở Nam Định có một cô nhi viện vẫn ngày ngày thu nhận, nuôi dưỡng những trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi không nơi nương tựa bởi tấm lòng từ bi của các cha, bởi đức hi sinh cao cả và tình yêu vô bờ của "các mẹ".
 

Những số phận thiệt thòi này đã tìm được mái ấm. Ảnh: PV

 
Những "thiên thần" trong mái ấm tình thương
 
Đến cô nhi viện Thánh An Bùi Chu xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, Nam Định vào một ngày đầu đông,  phải khó khăn lắm chúng tôi mới có thể bắt chuyện được với một sơ trông coi trẻ ở đây.
 
Sơ bảo: "Chúng tôi làm việc thiện là ở cái tâm chứ đâu cần phô trương". Thế nhưng, nhìn vẻ tất bật của sơ khi một mình vừa chăm lo cho 3 đứa trẻ đang quấy khóc, 1 đứa nằm sõng soài dưới nền nhà, đứa thì đang thét váng... tôi phần nào hiểu được nỗi khó khăn vất vả của các sơ ở cô nhi viện.
 
Cùng lúc đút từng thìa cơm cho 3 đứa trẻ tật nguyền phải nằm ăn, sơ vừa nói chuyện với chúng tôi. Cô nhi viện Thánh An có tất cả 8 phòng được chia theo từng khu riêng biệt. Dãy nhà trên là những bé bình thường khỏe mạnh, nhà sau là khu riêng cho trẻ tâm thần, down, bại não, thiểu năng trí tuệ. Tầng hai là khu cho trẻ khuyết tật chân tay, sứt môi, mỗi phòng khoảng 5, 6 em tùy theo mức độ bệnh.
 
Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu hiện đang là mái nhà chung của
rất nhiều trẻ em và người già bất hạnh.
 
Nói đến đây, sơ lại vội vã chạy nâng một bé gái vừa ngã ngoài hiên  xuýt xoa cưng nựng, mặc dù đứa trẻ cứ trơ trơ không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Sơ bảo đấy là bé Lam bị thiểu năng, 8 tuổi rồi mà vẫn bé như cái kẹo, chân tay teo nhỏ và không thể nói.
 
Được biết, Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu hiện đang là mái nhà chung cho hơn 100 người gồm trẻ nhỏ và những cụ già cô đơn không nơi nương tựa. Trong số 80 em nhỏ có hơn nửa là trẻ bại liệt, thần kinh và nhiều dạng khuyết tật khác. Phần còn lại các em được đi học từ mẫu giáo đến THPT và học nghề.
 
Chị  Phạm Thị Tươi - thư ký chuyên trách sổ sách của cô nhi viện - cho biết, tất cả 80 em trong cô nhi viện đều bị bỏ rơi và có hoàn cảnh rất thương tâm. Có em thì bị người nhà đem đến bỏ rơi trước cửa Thánh, có em bị bỏ ngay sau khi sinh tại bệnh viện (cô nhi viện nằm cạnh bệnh viện huyện Xuân Trường), còn đa số bị bỏ ngoài đường.
 
 
Mỗi cây mỗi hoa…
 
Nhắc đến cơ duyên gắn bó với cô nhi viện, chị Tươi cho biết: "Khi đang theo học tại một trường cao đẳng, trong lần đi cùng Đoàn Thanh niên trường đến thăm cô nhi viện, tôi đã rất xúc động và không thể quên hình ảnh những em nhỏ khuyết tật nhưng vô cùng đáng yêu này. Ngay khi thấy các em tôi như đã biết được số phận của mình sẽ gắn bó với nơi đây để chia sẻ với các em những nỗi đau, thiệt thòi, mất mát".
 
Sau khi tốt nghiệp ra trường, chị Tươi đến Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu xin được chăm sóc các em nhỏ. Vì có kiến thức nên chị được cha Giuse Phạm Ngọc Oanh - Giám đốc cô nhi viện - giao cho làm thư kí. Từ ngày đó đến nay cũng đã được gần chục năm trời.
 
Khi được hỏi về những ấn tượng đáng nhớ nhất của mình với các em nhỏ khuyết tật, chị Tươi bồi hồi nhớ lại: "Vào một ngày cuối tuần mùa đông, như thường lệ, một giờ sau khi cầu nguyện kết thúc, mọi người đã ra về hết nhưng có một em nhỏ khoảng 8 tuổi bị mù vẫn ngồi lại trên nghế nhà nguyện. Mọi người hỏi mãi chỉ biết em nhỏ tên là Quyên, năm nay đã 14 tuổi. Mãi sau này khi đã chắc chắn mình không bị bỏ rơi, Quyên mới dám kể nhà em nghèo lắm, mẹ mới mất còn lại hai cha con đều hỏng mắt. Không nuôi được con, cha đưa em đến đây và dặn ai hỏi cũng không được nói là có cha thì mới được nuôi ăn. Bây giờ chẳng ai biết người đàn ông mù lòa đó đã đi đâu".
 
 
Không riêng gì chị Tươi mà tất cả các sơ ở đây đều chung một tấm lòng đáng khâm phục. Sơ Lành (tên mà mấy đứa trẻ gọi chứ sơ nhất định không chịu nói tên mình) chỉ nhớ rằng mình sinh năm 1972, về cô nhi viện năm 23 tuổi và cũng chưa bao giờ tính xem đã ở đây được bao nhiêu năm.
 
Không thể kể hết những khó khăn vất vả của các sơ khi chăm sóc các em nhỏ. Có nhiều đêm các sơ phải thức trắng để trông những đứa sơ sinh quấy khóc khi trái gió trở trời. Đó là chưa kể những em bị thần kinh suốt ngày la hét và có thể lên cơn co giật nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào nếu không có người để ý trông coi. Có em nào bệnh nặng phải nằm viện, các sơ phải thay nhau trông ngày trông đêm suốt cả tháng trời từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Thế nhưng, chưa bao giờ các sơ có ý định từ bỏ các em.
 
Sơ Lành nói mà nước mắt ứa ra: "Thấy các sơ thỉnh thoảng về thăm quê, nhiều em nhỏ cũng bắt chước chia tay mọi người nhưng khi hỏi quê ở đâu thì mới nhớ ra là "không biết". Rồi cũng có khi người nhà các sơ đến thăm, các em lại hỏi: "Dì có mẹ à?". Có những người phụ nữ đi lễ mang con nhỏ theo, các em lại hỏi :"Dì ơi nó bú à?" vì từ bé đến giờ các em đã bao giờ được bú mẹ đâu".
 
Sơ Lành nói, từ khi vào cô nhi viện, sơ không thể nhớ hết đôi bàn tay mình đã đón nhận bao nhiêu số phận trẻ thơ bất hạnh. Có những ngày lễ cùng lúc có đến 3, 4 em bị bỏ rơi trước cổng nhà nguyện. Cũng chính đôi bàn tay ấy sơ cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã bó chiếu bao nhiêu em để đưa ra nơi nghĩa địa thẳm sâu, hoang lạnh. "Các em bị bại não cùng lắm cũng chỉ sống được 10 tuổi" - Vừa nói sơ vừa chỉ tay về mấy đứa trẻ bên cạnh - "Chẳng biết chúng còn sống thêm được bao lâu...".
 
Người cha của hàng trăm em nhỏ
 
Không gặp được Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh bởi Cha còn bận đi giảng đạo vào quyên góp ở Thái Bình nhưng qua lời kể của chị Phạm Thị Tươi chúng tôi vô cùng cảm phục tấm lòng người con của Chúa.
 

Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu được thành lập từ năm 1852, với mục đích đón nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật bị bỏ rơi từ 12 tuổi trở xuống. Có thời điểm cô nhi viện đón nhận đến 2.000 em nhỏ.

Từ ngày được cử làm Giám đốc, Cha Oanh không chỉ tu tạo những căn nhà dột nát cho các em ngày một khang trang mà còn chỉ đạo các thiện nguyện viên tích cực tham gia sản xuất lương thực, đảm trách các công việc như chăm sóc các em, cấy lúa, trồng rau, làm chiếu, làm hoa vải, nấu ăn, chăn nuôi gia súc gia cầm... nhằm cải thiện nhu cầu lương thực vì cô nhi viện từ trước đến nay không có một khoản tài trợ chính thức nào.
 
Được biết, để chi phí cho hơn trăm người ăn hàng ngày, cô nhi viện phải chi tối thiểu 5 triệu đồng cho nhà bếp đi chợ (tính ra bình quân riêng tiền ăn mỗi tháng hết 15 triệu, mỗi năm hết 180 triệu), chưa kể hàng trăm thứ chi tiêu khác.
 
Để các em có được cuộc sống đầy đủ, Cha Oanh cùng các thiện nguyện viên đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn. Trước đây, do các em là trẻ mồ côi không cha mẹ lại từ khắp các nơi đưa về nên việc cấp giấy khai sinh cho các em gặp không ít khó khăn.
 
Năm 1993, Cha Oanh đã thuyết phục chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được đến trường. Kết quả, cùng lúc 45 em nhỏ được cấp giấy khai sinh và được hưởng niềm vui lên lớp.
 
Có câu chuyện cảm động rằng, một cô bé mồ côi sống tại Cô nhi viện Thánh an Bùi Chu rất ham học nhưng không có giấy khai sinh nên em chỉ có thể đứng ngoài lớp nghe lỏm rồi tự mày mò nhờ các sơ dạy chữ viết. Cảm động trước sự hiếu học của cô bé, các sơ đã giúp em mượn khai sinh của một người đã chết để đi học. Đáng tiếc là "kế sách" đó đã gây ra một vài rắc rối nho nhỏ. Nhưng do sự cố gắng của cô nhi viện và chính quyền địa phương, mọi chuyện đã được ổn thỏa. Từ ngày được đến trường, có em nhiều năm liền là học sinh giỏi.
 
Chị Phạm Thị Tươi cho biết thêm, trước đây cô nhi viện cũng cho những người hiếm muộn nhận các cháu làm con nuôi nhưng trước vấn nạn buôn bán trẻ em những năm gần đây, từ năm 1999 cô nhi viện không cho trẻ làm con nuôi nữa mà bao bọc các em trong mái ấm tình thương này.
 
Với các em nhỏ thiếu may mắn ở đây, từ lâu cô nhi viện đã là nhà của các em. Những người ở đây tuy không sinh thành nhưng đã truyền cho các em ngọn lửa nhân ái và nghị lực để chiến thắng số phận.
 
Linh Huệ
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân hưởng hàng loạt tiện ích khi ra đường chỉ với một đồ vật thiết yếu không thể thiếu trong đời sống

Người dân hưởng hàng loạt tiện ích khi ra đường chỉ với một đồ vật thiết yếu không thể thiếu trong đời sống

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, khi ra đường bạn có thể giải quyết hầu hết nhu cầu từ hành chính, di chuyển đến mua sắm.

Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới

Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.

Hà Nội siết chặt quản lý thi công, xử lý dứt điểm tình trạng bụi bẩn, chậm hoàn trả hạ tầng

Hà Nội siết chặt quản lý thi công, xử lý dứt điểm tình trạng bụi bẩn, chậm hoàn trả hạ tầng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai, nhiều công trình bộc lộ tình trạng thiếu đồng bộ; biện pháp thi công chưa khoa học, hợp lý, đặc biệt với các dự án hạ tầng, giao thông trong khu vực nội đô...

Hà Nội: Kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng trên phố Hàng Vôi

Hà Nội: Kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng trên phố Hàng Vôi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát vào đêm muộn ngày 5/5 tại cửa hàng kinh doanh cháo trên phố Hàng Vôi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đám cháy tỏa nhiều khói đặc và khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 4 người dân đang mắc kẹt trong ngôi nhà tiếp giáp phía sau.

Những con giáp đổi đời nhờ con đường học vấn: Càng học cao, tiền càng nhiều

Những con giáp đổi đời nhờ con đường học vấn: Càng học cao, tiền càng nhiều

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, có những con giáp không được định sẵn con đường giàu sang bằng may mắn hay cơ hội bất ngờ. Với họ, học vấn chính là "đòn bẩy" duy nhất để thay đổi vận mệnh.

5 con giáp nữ sinh đúng 'giờ phú quý': Số vượng phu hiếm có, càng về già càng giàu

5 con giáp nữ sinh đúng 'giờ phú quý': Số vượng phu hiếm có, càng về già càng giàu

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ khi sinh vào đúng khung giờ 'vàng', được xem là mang số vượng phu ích tử, nâng đỡ sự nghiệp của bạn đời, viên mãn về sau.

Tin sáng 6/5: Thông tin mới nhất vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM; mưa đá liên tiếp ở các địa phương có phải bất thường?

Tin sáng 6/5: Thông tin mới nhất vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM; mưa đá liên tiếp ở các địa phương có phải bất thường?

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan điều tra đã làm việc với người mẹ và người tình liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, gây nhiều thương tích nghiêm trọng; Theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng là một điều hiếm gặp.

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành

Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng trong vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ bé 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành, cha dượng khai toàn bộ vết thương trên cơ thể cháu bé do người mẹ gây ra. Sau khi bị bạo hành nhiều lần, nạn nhân đa chấn thương nặng, đang điều trị tích cực.

Làm sổ đỏ năm 2026, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

Làm sổ đỏ năm 2026, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, sổ đỏ chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong các khoản phí phải nộp làm sổ đỏ, khoản nào có mức phí cao nhất?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng. Đến ngày 7/5 khả năng khu vực này đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông.

Top