Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con

| Tâm sự

GĐXH – Đêm đó, tôi không ngủ được, nước mắt rơi ướt gối. Tôi thương con, thương bản thân mình khi không biết sắp tới cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu.

Tôi và chồng quen nhau gần 5 năm, chính thức về chung một nhà cách đây 2 năm. Lúc đám cưới, ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa biết kiếm tiền, đã thế lại khéo ăn nói, được lòng mọi người xung quanh. Quả thực, lúc đó tôi cũng hãnh diện lắm, đi đâu cũng muốn dẫn chồng đi cùng để khoe.

Quãng thời gian đầu sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân của tôi đúng kiểu màu hồng. Hôm nào thích thì chúng tôi nấu ăn ở nhà, hôm nào mệt thì dẫn nhau đi ăn hàng rồi la cà quán xá ngắm phố phường. Đó cũng là lý do chúng tôi kế hoạch để chưa có con vội, tranh thủ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng son.

Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, từ ngày chồng tôi được giao phụ trách thêm mảng dự án của công ty, anh bận rộn hơn, thường họp hành về muộn, thậm chí là đi tiếp đối tác đến khuya mới về. Tôi dù luôn tự động viên bản thân phải thông cảm cho công việc của chồng nhưng thú thực cũng không tránh khỏi những hụt hẫng, những giận hờn khi không được chồng quan tâm như trước.

Qua kỷ niệm 1 năm ngày cưới không lâu, tôi phát hiện mình có thai. Thế nhưng, do cơ địa yếu nên tôi bị dọa sảy lúc thai 9 tuần. Vì vậy, tôi phải hạn chế đi lại, vận động nhẹ nhàng và gần như kiêng hoàn toàn chuyện gần gũi vợ chồng.

Cũng kể từ đó, tôi cảm nhận được chồng dần trở nên xa cách. Anh hay đi sớm về khuya hơn, có hôm tôi nhắn tin cả buổi không thấy trả lời, mãi về sau, anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ "đang họp", nhưng về nhà lại nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ trên người.

Tôi giận dỗi thì bị chồng trách ngược, nói anh đi làm cả ngày vất vả, tôi ở nhà chỉ biết suy diễn rồi hờn dỗi vô cớ, gây thêm áp lực cho anh. Vì không muốn ảnh hưởng đến con trong bụng nên tôi đành chấp nhận tin rằng chồng chỉ vì công việc, không có mối quan hệ ngoài luồng khác.

Thế nhưng, linh cảm chồng có điều gì đó bất thường vẫn cứ quấn lấy tâm trí khiến tôi không thực sự thoải mái. Nhất là khi chồng đổi toàn bộ mật khẩu điện thoại, máy tính xách tay càng khiến tôi nghi ngờ nhưng lại không có cách nào tìm được bằng chứng.

Cho đến hôm vừa rồi, chồng tôi về nhà trong tình trạng say mềm sau cuộc nhậu với đồng nghiệp. Trong men say, anh vô thức mở điện thoại, nhắn tin với ai đó nhưng rồi lại ngủ thiếp đi luôn.

Cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trên tay chồng, đọc những câu chữ anh viết sai chính tả nhưng vẫn dịch được nghĩa, tôi run rẩy như không tin vào mắt mình.

Dù say nhưng anh vẫn nhớ nhắn tin "báo cáo" với một người phụ nữ rằng: "Anh đã về đến nhà nhé em yêu". Trong khi đã từ rất lâu rồi, anh ta đi đâu, làm gì không hề chủ động nói với tôi như vậy.

Càng kéo lên đọc tin nhắn phía trên, tôi càng choáng váng không tin nổi, người từng nói yêu tôi bằng cả mạng sống, từng thề thốt với tôi đủ điều lại có thể nói ra những câu yêu đương tục tĩu, gửi những hình ảnh nhạy cảm trong đoạn chat với một phụ nữ khác như vậy.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều khiến tôi sốc hơn là chồng còn đặt vé máy bay, phòng khách sạn view biển ở Đà Nẵng để đi du lịch cùng nhân tình đúng vào thời điểm tôi dự kiến sinh con. Điều đó khiến trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, không thể thở được.

Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt rơi lã chã. Càng nhìn chồng, tôi càng không hiểu, tại sao lòng dạ con người lại thay đổi nhanh đến vậy. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu và đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, anh đã quay lưng phản bội tôi một cách phũ phàng đến thế.

Đêm đó, tôi không ngủ được, nước mắt rơi ướt gối. Em bé trong bụng cứ đạp liên tục, như đang phản ứng với tâm trạng của mẹ. Tôi thương con, thương bản thân mình khi không biết sắp tới cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu.

Sáng hôm sau, trước những bằng chứng tôi đưa ra, chồng không thể chối cãi. Anh ta nói bị "say nắng" nhất thời với đối tác làm chung dự án và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó, toàn tâm toàn ý với vợ con.

Thế nhưng, nghe xong, tôi chỉ biết cười chua chát. Liệu tôi có thể tin vào lời hứa của một kẻ phản bội, sẵn sàng bỏ mặc vợ con trong thời điểm cận kề sinh nở để chạy theo nhân tình hay không?

Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con - Ảnh 2.Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

GĐXH - Giá như ngày đó, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này thì có lẽ giờ đây đã không tiếp tục phải chịu sự đau đớn như thế này…

N.T.H
Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.