Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất đi hai đứa con, đôi vợ chồng nghèo giờ chỉ mong tìm lại nụ cười cho con trai hở hàm ếch

Thứ hai, 13:56 18/03/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Sinh tới 3 lần, vợ chồng chị Oanh đau đớn khi lần lượt hai đứa con ra đi vì bệnh bẩm sinh. Giờ đây, anh chị chỉ mong đứa con trai duy nhất còn sống tìm được nụ cười do không may bị sứt môi hở hàm ếch. Vì nghèo khó, anh chị không có điều kiện đưa con đi phẫu thuật.

Bé Vũ 6 tháng tuổi bị hở hàm ếch đang cần hỗ trợ để phẫu thuật. Video: Huy Đạt

Mỗi khi nhìn cậu con trai Nguyễn Quang Vũ, 6 tháng tuổi, cười với nụ cười “chẳng giống ai”, lòng người mẹ trẻ Phan Thị Kim Oanh (SN 1988) ở xóm Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh lại đau nhói. Thương con sinh ra đã không được lành lặn, anh chị lại càng đau đớn khi gia đình quá nghèo không có được kinh phí đưa con đi chữa trị, phẫu thuật.

Chia sẻ với PV, giọng chị Oanh nghèn ngẹn: “Khi mang thai cháu, vợ chồng em thường xuyên đi kiểm tra, lần nào kết quả thai nhi phát triển cũng bình thường nên rất vui. Đến tháng thứ 8, bác sỹ mới phát hiện thai nhi bị hở hàm ếch nhưng khi ấy đã quá trễ nên vợ chồng em quyết giữ lại con mà nước mắt lăn dài. Giờ mỗi lần nhìn con em lại khóc rồi nghĩ sau này lớn lên chắc sẽ tự ti lắm”.


Bé Vũ bị sứt môi hở hàm ếch nên việc ăn uống rất khó khăn. Ảnh Huy Đạt

Bé Vũ bị sứt môi hở hàm ếch nên việc ăn uống rất khó khăn. Ảnh Huy Đạt

Vì bé Vũ bị hở hàm ếch nên môi và miệng không mím lại được. Việc ăn uống của con rất khó khăn. Lần nào con ăn cũng trào ra ngoài, không cẩn thận có khi lại bị sặc lên mũi. Cũng vì ăn kém mà con không lên cân mấy. Chị Oanh lại không có sữa nên phải mua sữa ngoài. Hiện tại, vợ chồng anh chị phải “thắt lưng buộc bụng” dành dụm từng đồng để mua sữa cho con uống.

Hoàn cảnh của vợ chồng chị Oanh vô cùng éo le. Năm 2013, chị Kim Oanh đến với anh Nguyễn Quang Trung (SN 1985) khi hai anh chị đang đi làm công nhân ở Bình Dương. Cuộc sống công nhân dù vất vả đến mấy cũng vơi đi khi cô con gái đầu lòng chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh. Thế nhưng, lên 3 tuổi cháu phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Anh chị đau đớn nhìn con từ một đứa trẻ lành lặn, phát triển bình thường cứ dần dần teo tóp, không tự ngồi dậy được.

Thương con, vợ chồng chị Oanh đã đưa con đi khắp các bệnh viện, tốn kém chi phí rất nhiều so với đồng lương ít ỏi làm công nhân. Sau những nỗ lực của bố mẹ, cháu vẫn bỏ anh chị ra đi. Một thời gian dài nghỉ việc để đưa con đi viện, anh chị đành dắt nhau về quê tìm hướng mưu sinh khác.

Nỗi đau mất đi cô con gái tạm nguôi ngoai khi chị Oanh biết tin mình mang bầu đứa con thứ 2. Vợ chồng anh chị Oanh vui mừng bàn nhau chăm chỉ làm thuê tích cóp chuẩn bị chu đáo cho bé chào đời. Vậy nhưng niềm hạnh phúc lần này cũng thật ngắn ngủi, bé thứ hai mắc phải căn bệnh như cô chị và mất khi gần 2 tuổi (2018).

Đau đớn khi mất đi hai đứa con vì căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, vợ chồng chị Oanh không muốn một lần nữa phải gánh thêm sự mất mát. Dẫu vậy, hoàn cảnh đang đẩy anh chị vào đường cùng. Gia đình anh Trung, chị Oanh nằm trong diện đặc biệt khó khăn của xã. Căn nhà anh chị đang ở cũng xuống cấp nghiêm trọng.

Con cái ốm đau triền miên nên kinh tế vợ chồng trẻ rất khó khăn. Anh Trung đi làm phụ hồ, còn chị Oanh từ khi sinh đến nay không đi làm được vì phải chăm con. “Vợ chồng em không biết có làm gì nên tội mà ông trời lại hành hạ các con em thế. Hết hai đứa bỏ ra đi rồi đến bé Vũ. Chạy chữa cho hai con lớn chưa trả hết nợ, giờ chúng em lấy tiền đâu ra để chạy chữa bệnh cho bé Vũ” – chị Oanh buồn bã nói.


Đã mất đi hai con vì bệnh, chị Oanh mong rằng bé Vũ sẽ có được cuộc sống bình thường. Ảnh Huy Đạt

Đã mất đi hai con vì bệnh, chị Oanh mong rằng bé Vũ sẽ có được cuộc sống bình thường. Ảnh Huy Đạt

Các chuyên gia y tế cho rằng, việc điều trị cho trẻ bị dị tật khe hở môi - vòm họng cần rất nhiều thời gian và phải điều trị toàn diện. Từ khi trẻ mới sinh đã phải điều trị tiền phẫu thuật để trẻ có thể ăn uống, tránh biến dạng nhiều. Đến khi trẻ được 6-8kg có thể phẫu thuật đóng kín khe hở môi. Khi trẻ được trên 10kg, sẽ phẫu thuật điều trị khe hở vòm miệng.

Sau các ca phẫu thuật điều trị khe hở, trẻ còn liệu trình điều trị rối loạn phát âm để có giọng nói bình thường trước khi đến trường, điều chỉnh nắn răng mang lại hàm răng đẹp cho các cháu… Quá trình điều trị lâu dài nên sẽ vô cùng tốn kém.

Cuộc sống của những đứa trẻ bị sứt môi hở hàm ếch như bé Vũ vất vả, khốn khổ từ đường ăn uống, nói năng đến thẩm mỹ. Phẫu thuật không phải chỉ một lần mà nhiều khi phải mất 4 - 5 lần mới mong thành công, có được nụ cười bình thường. Mong rằng sự trợ giúp của cộng đồng sẽ mang đến cho cháu Vũ nụ cười trẻ thơ như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Nguyễn Quang Vũ - Mã số 447 xin gửi về:

1. Chị Phan Thị Kim Oanh (SN 1988) ở xóm Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 447

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 447

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 447

P. Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 23 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top