MC Cát Tường: "Tôi tiếc bạn trai ấy, nhưng thương Lê Giang quá nên nhường trai trẻ cho chị"
"Sau đó, chị Lê Giang có quan hệ qua lại với bạn trai ấy hay không tôi không quan tâm nữa" – MC Cát Tường chia sẻ.
Mới đây, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã kể về những người bạn tri kỷ của mình, trong đó có nghệ sĩ Lê Giang.
Anh ấy thân với tôi tới mức chăm sóc tôi còn hơn cả bạn gái
Với thời điểm vội vã như thế này, tôi cảm giác mọi người đến với nhau chỉ để cung và cầu. Ở từng giai đoạn, chúng ta phải tự thích ứng với nó. Chúng ta vẫn có thể có tri kỷ, nhưng chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi.
Sang giai đoạn khác, chúng ta thay đổi công việc, môi trường sống, tri kỷ ấy sẽ không còn đồng hành cùng chúng ta nữa.
Tri kỷ của tôi có thể là với một người nam hoặc người nữ khác. Hồi nhỏ, tôi có một con bạn sống chết với tôi. Chúng tôi ăn dầm nằm dề với nhau, chơi thân từ cấp 1 lên cấp 2. Nhưng đến cấp 3 lại không học chung trường nên không còn thân nhau nữa.
Từ đó tôi nhận ra, dù thân nhau cỡ nào mà môi trường sống thay đổi thì tình bạn vẫn sẽ xa cách. Từng giai đoạn trong cuộc sống, tôi sẽ có những mối quan hệ khác nhau.
Không phải tôi thay lòng đổi dạ trong mối quan hệ bạn bè, nhưng điều kiện sống quy định phải như thế. Chúng tôi vẫn thân nhau, nhưng vì cuộc sống nên không có điều kiện gặp nhau thôi. Đến tận bây giờ, tôi và người bạn đó vẫn rất thân với nhau, vẫn mày tao, chơi thoải mái cùng nhau.
Nhưng vì gia đình, công việc, một năm chúng tôi chỉ gặp nhau được vài lần. Trong khi đó, tôi xảy ra biết bao câu chuyện, thì người bạn ấy đâu thể biết hết được những gì tôi từng trải qua.
Với đàn ông, tôi cũng có bạn thân. Tôi quen một anh bạn từ năm lớp 10 ở Vĩnh Long. Tới tận bây giờ chúng tôi vẫn chơi với nhau. Hồi xưa, mỗi lần tôi từ Sài Gòn về Vĩnh Long phải đi phà mất 4 tiếng liền.
Mỗi lần về quê, chỉ cần tới gần phà, dù còn cách nhà mười mấy cây số, nhưng tôi vẫn gọi điện cho anh bạn kia đến đón rồi đi chơi với nhau. Anh ấy thân với tôi tới mức chăm sóc tôi còn hơn cả bạn gái, trong khi chúng tôi không hề yêu đương.
Anh ấy chở tôi như thế suốt mấy năm trời tôi học ở Sài Gòn. Lần nào về tôi cũng gọi anh ấy ra chở. Nhưng, đến một ngày, tôi và một thằng bạn khác chơi chung nhóm thích nhau.
Lúc đó, tôi cảm thấy ái ngại, không biết phải xử lý thế nào khi một bên là bạn thân, một bên là người yêu. Lúc tôi về Vĩnh Long, cả hai người cùng tới đón, tôi không biết phải lên xe ai hết.
Người yêu tôi thì hiểu tôi rất thân với anh bạn kia nên thông cảm. Nhưng anh bạn thân kia lại ghen với người yêu tôi. Cái ghen này không phải ghen vì yêu mà tức vì không còn như xưa.
Có giai đoạn, anh bạn thân ấy giận tôi. Tôi đi chơi với người yêu mà phải trốn, không cho anh bạn thân kia biết. Nếu anh ấy biết được sẽ bực mình, giận nhau, thiếu điều muốn chửi nhau, vô duyên dễ sợ.
Đến giờ, tôi về Vĩnh Long vẫn hẹn anh bạn ấy nhậu nhẹt. Nhưng anh ấy cũng có vợ con đầy đủ rồi nên không còn như xưa với tôi, không phải cứ về là gọi ra đón được. Nói chung, dù thân nhau đến mấy thì theo thời gian vẫn khác xưa.

Khi gặp chị Lê Giang, cuộc đời tôi đã bầm dập...
Trong showbiz, để nói về tri kỷ thì chắc tôi có chị Lê Giang. Tôi gặp chị Lê Giang từ rất lâu, trước khi chị ấy đi Úc. Khi gặp chị Lê Giang, cuộc đời tôi đã bầm dập còn chị ấy cũng trải qua đầy sóng gió.
Chị em tôi chơi với nhau rất hợp tính, chỉ cần nhìn nhau là hiểu trong người nhau muốn gì, không cần thổ lộ. Thậm chí, đến trai cũng chia sẻ cho nhau.
Tôi nhớ, có lần anh Tấn Beo mời tôi và chị Lê Giang đi ăn tiệc. Trong bàn tiệc đó có một bạn trai mà cả tôi với chị Lê Giang đều tia. Chúng tôi cùng nhau tới trò chuyện với đối tượng đó. Tới khi kết thúc buổi tiệc, tôi, chị Lê Giang và bạn trai đó tiếp tục đi chơi riêng.
Ba đứa tôi đến một quán bar, bạn trai đó ngồi giữa, tôi và chị Lê Giang ngồi hai bên. Bạn đó khá thân thiện nên tiếp chuyện cả hai chúng tôi.
Tới một lúc, tôi thấy không ổn nên gọi chị Lê Giang vào toilet để họp riêng. Khi đó, cả hai chị em đều thú nhận thích bạn trai ấy. Chị Lê Giang bảo tôi: "Thôi, mày nhường cho tao đi. Mày trẻ hơn tao, còn nhiều cơ hội hơn tao!".
Tôi cũng tiếc bạn trai đó, nhưng thương chị Lê Giang quá nên quyết định nhường trai trẻ cho chị ấy. Ngay sau đó, tôi đổi qua ngồi cạnh chị Lê Giang chứ không ngồi cạnh bạn trai kia nữa và bạn ấy chỉ chăm sóc cho một mình chị ấy.
Sau đó, chị Lê Giang có quan hệ qua lại với bạn trai ấy hay không tôi không quan tâm nữa. Điều tôi muốn nói là tôi và chị Lê Giang thân nhau tới mức tôi sẵn sàng hi sinh luôn cái mình thích cho chị ấy. Tôi thương chị Lê Giang lắm.
Thậm chí, chị Lê Giang trước khi đi Úc còn gọi tôi đến dặn dò rồi bàn giao bạn trai lại cho tôi luôn. Trong nghề, chỉ có chị Lê Giang là thân với tôi như thế, chưa bao giờ giận hờn nhau điều gì.
Theo Trí thức trẻ
'Ngọc Hoàng' phim Tây du ký: Học vấn nổi bật, U80 sự nghiệp vẫn rực rỡ
Thế giới showbiz - 2 giờ trướcHình tượng nhân vật Ngọc Hoàng đã in sâu trong tâm trí của khán giả yêu mến bộ phim kinh điển "Tây du ký".
Minh Trang đăng ảnh 'tình bể bình' với Steven Nguyễn, khán giả 'buồn nhẹ' khi nói điều thật lòng
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Minh Trang chia sẻ loạt ảnh lãng mạn của cặp đôi Minh Kiên - Lam Anh sau khi kết thúc phim "Không giới hạn" khiến khán giả bồi hồi và tiếc nuối.
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.
Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.
Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'
Câu chuyện văn hóaDù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.