MC Danh Tùng: “Tôi không bao giờ nhận show vào ngày Tết”
GiadinhNet - Chưa có gia đình riêng nhưng một nguyên tắc được MC Danh Tùng duy trì trong nhiều năm qua, đó là không nhận show ngày Tết mà luôn dành những ngày đặc biệt nhất trong năm để ở bên gia đình, cùng bố mẹ đi chúc Tết họ hàng. Với anh, đó là điều cần phải gìn giữ và giúp anh cảm nhận được sự thiêng liêng của ngày tết truyền thống.

Có thể làm được tất cả các món chủ đạo ngày Tết
Là một MC truyền hình, hẳn là những ngày Tết với anh sẽ rất bận rộn?
- Đúng vậy. Với đặc thù công việc ở VTV thì thời gian bận nhất là trước Tết, vì các chương trình phải ghi hình trước để phục vụ khán giả trong mấy ngày nghỉ lễ. Thế nên, chúng tôi thường ít có thời gian để sắm sánh, dọn dẹp nhà cửa. Cũng may, tôi đang ở cùng gia đình nên việc đó có mẹ đảm đương hết rồi. Nhưng với 3 ngày Tết thì tôi chưa bao giờ vắng nhà cả. Nhiều năm nay tôi luôn giữ nguyên tắc là không nhận show ngoài để dành trọn 3 ngày nghỉ cho gia đình, dù cát-sê có cao hay như thế nào cũng không nhận.
Tôi tưởng những người độc thân như anh thường không thích "ở không" những ngày này chứ?
- Gia đình tôi tuy hiện đại nhưng vẫn có những nét khá truyền thống nên ngày Tết sẽ là ngày mọi người quây quần, sum họp với nhau. Chúng tôi không có thói quen đi du lịch, dù xu hướng ấy ngày càng được các gia đình lựa chọn. Bản thân tôi là người rất thích di chuyển và đi khá nhiều, nhưng càng đi thì sẽ thấy trân trọng giây phút ở nhà, bên người thân của mình. Đó thực sự là thời khắc yên bình, ấm áp và rất thiêng liêng.
Dường như cuộc sống càng hiện đại thì người ta lại càng có xu hướng xa rời truyền thống, Tết vì vậy mà cũng đơn giản hơn. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi tôn trọng tất cả sự thay đổi đó vì mỗi người có một sự lựa chọn phù hợp với sở thích và mong muốn của mình. Còn với gia đình tôi thì những gì truyền thống đều vẫn giữ. Như món nem rán, canh măng, bánh chưng, gà luộc... Và chỉ ăn vào ngày Tết mới thấy ngon và đặc biệt nhất. Tôi có thể làm được tất cả các món này. Chặt gà rất đẹp, gói bánh chưng cũng được khen. Bây giờ thì nhà tôi không nấu nữa nhưng khi tôi còn học ở Ấn Độ, vào ngày Tết cổ truyền, ở đó tôi vẫn gói và nấu rồi mang chia cho bạn bè cùng thưởng thức.
Điều anh thích làm nhất trong ngàyTết là gì?
- Đó là được ở bên người thân, đi chúc Tết, đi lễ chùa. Nhiều người cứ bảo tôi là, sao lớn rồi mà vẫn cứ đi với bố mẹ, đi chơi riêng đi chứ? Nhưng thật sự là 3 ngày Tết, tôi chỉ thích đi cùng gia đình. Trước Tết thì tôi không có thời gian để trang trí nhà cửa, nhưng nếu có điều kiện, tôi cũng rất thích làm điều này. Năm nào, đào quất cũng do tôi và mẹ chọn, tất cả hoa trong nhà dù là mẹ mua những đều do tay tôi cắm. Ngày thường đây cũng là công việc mà tôi thích làm để cuộc sống có chút tĩnh lặng. Lúc thì mua về nhà cắm, lúc thì tự tay mình trồng. Nhiều hôm tôi đi làm về muộn lắm, nhưng việc đầu tiên là ra ngắm hoa, xem hôm nay có bao nhiêu bông nở, nở đến độ thế nào... Nếu chưa ngắm và chưa tưới tắm cho nó là chưa thể yên tâm đi ngủ được.
Thấy tôi up ảnh chăm sóc hoa, cây cảnh trong nhà lên Facebook, bạn bè toàn trêu: "Tùng ơi, kiếm thêm mấy lồng chim nữa mà nuôi cho giống ông già". Thực ra, có chăm thì mới thấy cái thú của nó, bởi đó là lúc tôi thấy được thư giãn nhất, có chút chờ đợi xen lẫn hồi hộp khi cây đâm búp mới, rồi có chút mãn nguyện, thích thú khi hoa nở từng bông. Ngày Tết mình lại càng có điều kiện để sống với sở thích này nhiều hơn nữa. Còn sau Giao thừa, cũng như bao gia đình ở Hà Nội, cả nhà đi lễ chùa rồi về chúc Tết nhau. Tôi thích cảm giác sáng mùng Một Tết thức dậy được ngửi mùi nhang mẹ thắp thơm ngào ngạt khắp phòng. Sau đó cả nhà ngồi ăn cơm đầu năm cùng nhau. Tôi yêu không khí thiêng liêng đó vô cùng nên dù cuộc sống như thế nào thì tôi nghĩ, điều đó cũng không bao giờ bị phá vỡ.
Nhiều dự án mới trong năm Đinh Dậu
Người ta nói, Tết ở Hà Nội có gì đó rất riêng, rất đặc biệt mà nhiều nơi không có. Với anh, cái riêng đó là gì?
- Tết riêng của Hà Nội chính là mưa xuân, là không khí vắng vẻ, yên bình và tĩnh lặng của sáng mùng Một Tết. Tôi đi nhiều nơi rồi nhưng không nơi nào như Hà Nội cả. Cảm giác đi dưới mưa xuân, đón nhận những gì tinh túy nhất của trời đất lúc giao mùa thật tuyệt vời. Năm nào mà thời tiết nắng chang chang thì coi như Tết bị giảm đi ý nghĩa rất nhiều. Tôi nhớ khi còn học ở Ấn Độ, vào ngày Tết truyền thống của mình, tôi rủ các bạn dậy thật sớm để ra đường, lấy không khí, không gian vắng vẻ của buổi sáng để tưởng tượng như đang đón Tết ở quê cho bớt nhớ nhà.
Như anh vừa chia sẻ là thích đi chơi Tết cùng bố mẹ, là người chưa có gia đình, anh có gặp cảm giác khó chịu khi bị hỏi "bao giờ thì cho chúng tôi ăn kẹo đây" không?
- Cũng bị hỏi nhiều nhưng tôi không thấy khó chịu đâu. Mỗi khi bị các cô chú, các bác "chất vấn", tôi thường tếu táo lại để tiếng cười át đi, như: "Bác cứ dồn tiền mừng cho thật nhiều vào, bao giờ đủ thì cháu mới tổ chức. Hay với câu giục giã "mày không cưới đi để bác còn được ăn cỗ, không đợi lâu quá thì bác phải ăn súp à?", tôi trấn an lại rằng "bác cứ yên tâm là lúc đó cháu sẽ tặng bác bộ răng giả". Sau tiếng cười thì các câu hỏi sẽ bị "lấp liếm" đi hết.
Kết thúc một năm cũng là lúc mỗi người sẽ đúc kết lại công việc đã qua và kế hoạch cho năm tới. Với anh thì sao?
- Năm qua là một năm mà tôi được đi nhiều nơi, cơ hội mở ra cũng khá nhiều. Trong năm Đinh Dậu này, tôi có nhiều cái mới mang lại cho khán giả, đó là một dự án kết hợp giữa ĐàiTruyền hình Việt Nam với Đài Truyền hình Nhật Bản - chương trình Sắc màu Nhật Bản được phát sóng ngay sau Tết. Một dự án phim mới tôi đã hoàn thành và sẽ phát sóng trong năm tới và làm MC cho một số chương trình mới. Nhưng hiện tại, tôi chưa thể tiết lộ một cách chi tiết được, chỉ biết là mỗi một thời điểm qua đi, tôi luôn đặt cho mình những dấu ấn mới để chinh phục bản thân cũng như chinh phục khán giả.
Cảm ơn MC Danh Tùng về cuộc trò chuyện!
MC Danh Tùng chia sẻ: “Sở dĩ tôi biết nấu nướng là nhờ mẹ. Mỗi khi mẹ vào bếp là cả nhà tôi không ai có thói quen ngồi chơi hay xem ti vi cả. Mọi người sẽ chủ động giúp mẹ, xem mẹ có sai bảo gì không. Kể cả không làm được nhiều nhưng nó thể hiện sự chia sẻ, thấu hiểu. Hơn nữa, nhờ vào bếp cùng mẹ, được mẹ sai làm cái nọ cái kia mà tôi biết món này thì cần những gia vị gì đi kèm. Cứ như thế mà biết nấu thôi. Sau này có lấy vợ, nếu bị vợ giận thì cũng không vì thế mà phải nhịn đói. Hoặc khi bị vợ giận thì biết cách lấy lòng bằng cách vào bếp nấu một bữa thật ngon”.
Minh Nhật (thực hiện)
Nam nghệ sĩ sân khấu kịch Kim Cương phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh, hiện tại làm shipper phụ vợ
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ Mai Trần ở tuổi U80 đã phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh. Cuộc sống hiện tại của ông là shipper với những khó khăn chồng chất.
Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".
Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.
Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mới
Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trướcGĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.
Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - MV "Oẳn tù tì" của ca sĩ nhí Kim Cương và nhạc sĩ Tuấn Cry là sự kết hợp giữa hiện đại và trò chơi dân gian Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ.
Ấm áp tấm lòng vì đồng bào vùng lũ của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hương Giang cùng rất nhiều sao Việt đã quyên góp và kêu gọi mọi người hướng về đồng bào vùng lũ.
Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.
3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất
Thế giới showbiz - 11 giờ trướcHoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.
Được khán giả ra sức 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Cặp đôi Đức Hiếu (Dũng "con bác Bơ") và Việt Hoa (Kim Ngân) liên tục gây “bão” trên các diễn đàn phim Việt bởi diễn xuất tự nhiên và đẹp đôi trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ
Câu chuyện văn hóaGĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.