Giúp mẹ chồng che giấu bí mật, 3 năm sau, nàng dâu trả giá đắt
Gia đìnhSau nhiều năm làm dâu tôi mới hiểu, cái gọi là “gia giáo” ở nhà chồng chỉ là một lớp vỏ được tô son trát phấn kỹ càng nhằm che đậy những điều xấu xí bên trong.
Chỉ cần biết tôi được thăng chức tăng lương là y rằng, mẹ chồng sẽ bóng gió cho đến khi tôi thấy mệt thì thôi.
Sau nhiều năm làm dâu tôi mới hiểu, cái gọi là “gia giáo” ở nhà chồng chỉ là một lớp vỏ được tô son trát phấn kỹ càng nhằm che đậy những điều xấu xí bên trong.
GĐXH - Tôi từng cho rằng mẹ chồng là người ích kỷ, chỉ biết bản thân mình nên luôn đối xử tệ bạc với bà. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.
Cầm món đồ tôi đưa, con dâu hối hận nói lời xin lỗi, còn con trai cúi mặt, mắt đỏ hoe, tự trách mình đã nghĩ oan cho mẹ.
Mẹ bệnh thì tôi nhịn, nhưng chị chồng có bệnh đâu mà tôi phải nhịn để chị nói gì thì nói?
GĐXH – Chứng kiến mọi chuyện và nghe chị tâm sự, tôi thương chị rất nhiều. Rồi bất giác, tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, sợ rằng bản thân sẽ bị đối xử giống chị…
Tôi mới cưới chưa được một năm và đang mang bầu con đầu lòng nhưng cảm thấy mệt mỏi quá vì mâu thuẫn với mẹ chồng.
GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.
Mỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng
GĐXH - Ngay buổi tối hôm ấy, tôi thu dọn đồ, bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi không thể nào sống với sự giả tạo của nhà chồng thêm nữa.
GĐXH - Khoảnh khắc mắt chồng đỏ au, nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm, tôi biết, dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa thì chồng và mẹ chồng cũng không tin.
Chồng tôi nghiện cờ bạc nên các tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Vì thế, mẹ chồng muốn di chúc căn nhà đang ở cho tôi để yên tâm sau này các cháu của bà có chỗ ở ổn định…
Mẹ chồng bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật và ra mắt bạn trai. Nhưng buổi gặp mặt lại khiến con dâu bàng hoàng, rơi vào tình cảnh trớ trêu.
GĐXH – Đêm đó, tôi vẫn ở lại viện chăm mẹ chồng nhưng trong lòng đầy ngổn ngang suy nghĩ.
Mẹ chồng tìm cách gài bẫy, ép con dâu hiếm muộn ngoại tình rồi ly hôn, để con trai bà cưới vợ mới với hy vọng sớm có cháu đích tôn.
Vì muốn có tiền trả nợ, chơi lô đề, mẹ chồng ủng hộ chuyện con trai ngoại tình với người phụ nữ giàu có nhưng lớn hơn anh cả chục tuổi.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều nhưng bạn bè khuyên cuộc sống không ai nói trước được điều gì, nếu có gì bất trắc, tôi sẽ không có quyền trong căn nhà đó, lại còn phải đứng ra trả nợ 2 tỷ đã vay.