Mê cung tập 2: Cảnh “soái ca” trong “Quỳnh búp bê” xuất hiện làm kẻ biến thái nguy hiểm
GiadinhNet - Hắn có sở thích bệnh hoạn, dùng máy ảnh zoom và chụp những phần nhạy cảm trên cơ thể các cô gái.
Mở đầu tập 1 Mê cung là bối cảnh tại buổi tiệc kỷ niệm 2 năm ngày Lam Anh (Hoàng Thùy Linh) và Khánh (Hồng Đăng) yêu nhau vô cùng lãng mạn. Buổi tiệc cũng là để chia tay Lam Anh đi du học. Nhưng Khánh và Đông Hà (Việt Anh) - anh trai Lam Anh cho cô leo cây, mải miết chạy theo truy tìm dấu vết vì nghi ngờ một vụ án mạng xảy ra quanh khu biệt thự.
Vụ án thật xảy ra ngay sau đó, một cô gái trẻ bị sát hại trong một xóm trọ, hung thủ nhanh chóng bị bắt và kết tội. Tuy nhiên đội trưởng Khánh nhanh chóng phát hiện điểm bất hợp lý và đòi lật lại vụ án đồng thời tìm ra điểm tương đồng với vụ án khác. Khánh bước vào mê cung của những vụ án tưởng chừng không liên quan nhưng lại có liên kết vô hình, Khánh cũng khám phá ra bí mật khủng khiếp đằng sau cái chết của cha mình.
Trong trích đoạn tập 2, Đặng Lân, nghi phạm được nhắc đến ở cuối tập 1 đã bị triệu tập đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Tuy nhiên Đặng Lân có biểu hiện của một kẻ không bình thường. "Tôi đi uống rượu về, tôi đi ngang qua phòng nó, tôi thấy cửa phòng khép hờ thế là tôi đẩy cửa ra tôi tiến vào và tôi quyết định là không khai gì với các anh hết, trên mạng người ta bảo tôi thế. Nếu các anh thích thì tự đi mà tìm hiểu. Có đánh chết thằng này cũng không khai”.
Cũng trong tập 2, nhân vật Fedora (Doãn Quốc Đam), một tên tội phạm biến thái đã chính thức xuất hiện. Hắn có sở thích bệnh hoạn, dùng máy ảnh zoom và chụp những phần nhạy cảm trên cơ thể các cô gái. Không chỉ thế, ở một góc quay khác trong phòng, Fedora còn quấn chặt băng dính bó chân, bó tay và bịt mặt, bịt miệng một cô gái khác.
Fedora ngồi trong quán cafe với trang phục dị hợm và lấy gương trang điểm trong sự tò mò của các khách trong quán. Khi thấy một cô gái đang cầm điện thoại chụp mình, Fedora đứng lên ra chỗ cô gái và có hành vi sàm sỡ trước khi bỏ đi.
Bố của Fedora cũng được triệu tập đến cơ quan công an. Ông khai: “Từ nhỏ nó đã thích đeo đồ con gái. Nó còn lấy cả nơ buộc tóc của mẹ nó, cô nó để đeo lên tay làm đồ trang sức. Tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng nó không chịu nghe nên tôi đã đánh nó để bắt nó làm những việc đặc thù và trở thành người đàn ông. Nhưng bác sĩ bảo nếu làm như thế thì tâm lý của nó càng trở nên bất ổn. Rồi vợ chồng tôi chia tay, nó lại càng thu mình lại và trở thành tự kỷ. Tôi đã đưa nó đi chữa rất nhiều nơi, thời gian qua cũng thấy ổn ổn thì lại xảy ra chuyện này. Quá đau đớn các anh ạ”. Nhưng khi đội trưởng Khánh hỏi “thế còn những bức vẽ này có phải do con ông vè không” thì người bố trả lời con ông không biết vẽ.
Câu trả lời của hai người được triệu tập đến cơ quan công an khiến Khánh và đồng đội vẫn chưa thể biết được Fedora hay Đặng Lân là hung thủ giết cô gái?
Diễn biến tập 2 Mê cung được phát sóng lúc 21h40 tối nay (25/4) trên VTV3.
TA (th)