Mẹ nghèo nuôi hai con bại não
GiadinhNet - Vượt qua con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, ngôi nhà cấp 4 xập xệ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Huê ở thôn Phú Quang (xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) nằm trên lưng chừng một quả đồi nhỏ. Không có tiếng đùa nghịch của trẻ thơ, không tiếng cười của người lớn, mọi thứ yên lặng đến não lòng.
![]() |
|
Chị Huê và hai đứa con bệnh tật. Ảnh: M.H. |
Kể về nỗi bất hạnh của gia đình, chị Huê gạt nước mắt: “Người ta vui mừng khi con dứt ruột đẻ ra khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn thì tôi chỉ mong con gọi một tiếng “mẹ ơi, bố ơi” mà chưa bao giờ được nghe”.
Năm 2010, chị Huê sinh con thứ hai, đặt tên là Quách Ngọc Nam. Nhưng nỗi bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống đôi vợ chồng nghèo này. Bé Ngọc Nam ra đời cũng khỏe mạnh, bụ bẫm nhưng chỉ một năm sau đó những biểu hiện của bệnh tật xuất hiện giống hệt như người anh. Trong hoang mang lo lắng vợ chồng chị đưa con ra BV Nhi Trung ương khám, được biết bé Ngọc Nam cũng mắc bệnh bại não.
Đau đớn đến tột cùng, người mẹ nghèo chỉ biết khóc. Bác sỹ vẫn khuyên chị hàng tuần nên đưa con đến bệnh viện để chữa trị nhưng nhà nghèo, cả gia đình giờ đây chỉ trông vào người chồng đi làm phụ hồ. “Tôi chỉ muốn chữa bệnh cho các con còn mọi thứ khác tôi không mong gì hơn”, chị Huê nói.
Chia tay gia đình chị Huê, nhưng câu chuyện về một gia đình bất hạnh cứ ám ảnh chúng tôi. Chẳng biết rồi đây gia đình chị còn đủ kinh tế để chữa trị cho hai con nhỏ của mình không. Có lẽ, tiếng gọi rất đỗi thân thương “mẹ ơi” sẽ vẫn mãi lẩn tránh chị.
Báo GĐ&XH mong bạn đọc hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân sớm vượt qua những khó khăn trước mắt.
