Mẹ vợ bắt tôi tặng món y hệt quà của vợ

| Tâm sự

Mẹ vợ hay hỏi han, đôi lúc nũng nịu, đòi tôi mua quà y hệt quà tôi tặng vợ mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi kết hôn đã hai năm nay, có mối quan hệ tốt với mẹ vợ (là góa phụ) nhưng đôi lúc tôi thấy bà đòi hỏi quá đáng. Chuyện là tôi có công việc tốt nên nhiều khi thích nuông chiều vợ mình với những món quà. 

Tuy nhiên, mỗi khi tôi mua quà tặng vợ, kể cả là dịp sinh nhật cô ấy hay dịp lễ tình nhân, mẹ vợ sẽ gọi điện đến để phàn nàn, đòi hỏi tôi mua món quà giống hệt.

Một lần khác, tôi tặng mẹ vợ đồng hồ vào sinh nhật bà nhưng bà trách móc tôi, bảo bà muốn món quà phải y như món quà của vợ tôi là một túi xách hàng hiệu và có gắn tên. Điều đó khiến tôi phát điên, tôi nói với mẹ là tôi cưới vợ tôi chứ không phải bà và tôi không cần phải mua món quà y hệt dành cho hai người. 

Về phía vợ tôi, cô ấy không hoàn toàn đồng tình với mẹ nhưng trách tôi làm sai vì gây tổn thương cảm xúc của mẹ vào ngày đặc biệt. Tuy không muốn phá hỏng mối quan hệ với mẹ vợ, tôi cảm thấy rất bế tắc, thất vọng với các đòi hỏi quá đáng từ bà. 

Tôi nên làm gì đây?

Đi mua sắm ở shop thời trang hàng hiệu, qua lời chia sẻ của nhân viên vô tình biết được chuyện kinh hoàng của chồngĐi mua sắm ở shop thời trang hàng hiệu, qua lời chia sẻ của nhân viên vô tình biết được chuyện kinh hoàng của chồng

GiadinhNet - Lời của cô nhân viên shop thời trang về chồng khiến tôi choáng váng.

Đi bơi cùng chồng, chỉ muốn ly hôn khi tận mắt chứng kiến những hành động 'lạ' của chồngĐi bơi cùng chồng, chỉ muốn ly hôn khi tận mắt chứng kiến những hành động "lạ" của chồng

GiadinhNet - Chồng tôi bỏ mặc vợ con ở bể bơi trẻ em và nhiệt tình hướng dẫn, lả lơi với những cô nàng trẻ đẹp ở bể bơi người lớn bên cạnh.

Choáng váng khi biết sự thật của chồng và nhóm bạn thân thường xuyên cùng nhau làm những chuyện động trờiChoáng váng khi biết sự thật của chồng và nhóm bạn thân thường xuyên cùng nhau làm những chuyện động trời

GiadinhNet - Chồng tôi và các bạn thân của anh ấy trông đàng hoàng, đứng đắn như vậy mà nỡ làm những điều ghê tởm.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.