Mệt với tuyển sinh đầu cấp
GiadinhNet - Đông lao động nhập cư nên TPHCM luôn thường trực với nỗi lo quá tải lớp 1.
![]() |
|
Phụ huynh đang nộp hồ sơ cho con em vào Trường THPT
Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TPHCM. Ảnh: Đ.Bá |
Đã 3 ngày qua, ông M.H.Thắng (huyện Hóc Môn) tới lui Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận) nhiều lần để lo hồ sơ cho con gái vào học lớp 10 nhưng chưa hoàn tất. Lúc thì hồ sơ không đủ 8 tấm ảnh, lúc thì hồ sơ thiếu xác nhận của trường cũ… Gặp chúng tôi, ông Thắng than thở: “Không hiểu sao trường chẳng chịu hướng dẫn hồ sơ chi tiết 1 lần để tôi đỡ cực. Lúc thì bảo thiếu cái này, lúc thì bảo cần bổ sung cái nọ. Tôi đi 3 ngày rồi mà chưa xong vì thời điểm này quay quề trường cũ của cháu xin xác nhận của nhà trường không hề dễ chút nào vì ai cũng bận. Có được chữ ký của hiệu trưởng thì phải chờ đóng dấu cả buổi trời. Chiều nay (19/7), tôi phải đến trường nữa đây, chẳng biết cần bổ sung gì nữa không?”.
Ở TPHCM, Trường THPT Hàn Thuyên có tiếng là “thoáng” trong tuyển sinh đầu cấp với việc tiếp nhận nhiều học sinh lớp 10 tại nhiều quận, huyện khác nhau trên địa bàn. Vì lẽ đó, lượng hồ sơ cần giải quyết trong những ngày cao điểm tuyển sinh đầu cấp là không ít. Trong khi đó, phụ huynh không phải người nào cũng có kinh nghiệm trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhập học cho con em. Những ngày này tại Trường THPT Hàn Thuyên, rất nhiều phụ huynh lâm tình cảnh tương tự ông Thắng, có người ở huyện Bình Chánh, có người ở quận 12… “Nhiều người cũng phải chạy tới chạy lui chứ không phải mình tôi đâu. Họ còn ở xa hơn tôi nữa kìa. Mấy ngày này ai cũng chạy mệt luôn”, ông Thắng chia sẻ thêm. Tình trạng chen chân mua hồ sơ tuy không đến mức “đạp rào” như từng xảy ra tại Hà Nội, nhưng cũng khiến nhiều phụ huynh “vã mồ hôi”. Nhiều phụ huynh phải dành giật, chen lấn để có được bộ hồ sơ cho con em nhập học Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hôm 17/7 đã phải thốt lên: “Khổ như cho con đi học”.
Trong khi “màn” thủ tục, hồ sơ chưa biết còn phải “chạy” bổ sung gì nữa không thì những phụ huynh có con em vào lớp 10 như ông Thắng còn “vã mồ hôi” với khoản đồng phục học sinh. “Trường đã thông báo nhất định phải mua đồng phục. Giá 1 bộ là 275.000đ và phải mua 2 bộ. Trường cũng buộc phải mua thêm đồng phục thể dục với giá 100.000đ/bộ. Cộng với học phí 308.000đ, sơ sơ chưa thấy gì đã bay gần triệu rồi chú ạ”, ông Thắng nhẩm tính. Đồng phục giúp hình ảnh các trường THPT trên địa bàn thành phố trở nên đẹp hơn, song cũng khiến không ít phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn phải dè sẻn từng đồng chi phí sinh hoạt khác trong cuộc sống.
Thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM cho thấy, sau công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10, các trường đang vô cùng bận rộn với khâu hoàn thiện hồ sơ nhập học. Thời điểm này có không ít phụ huynh phải tìm cách cho con học trái tuyến, tuy nhiên không phải ai cũng đạt được ý nguyện khó khăn này. “Tôi làm đơn nhờ nhà trường giúp đỡ vì cháu sống bên nhà nội. Thế nhưng nhà trường bảo không đủ thẩm quyền giải quyết và chỉ tôi lên làm việc thằng với Sở GD&ĐT”, một phụ huynh là giáo viên mầm non trên địa bàn TPHCM chia sẻ với chúng tôi trong lúc chờ giải quyết tại Sở GD&ĐT chiều 18/7. Trong khi đó, nhiều phụ huynh khác ra về với cái lắc đầu khi có người hỏi: “Thế nào rồi?”.
|
Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, mỗi năm đều có làm việc với các quận, huyện; đặc biệt là các quận, huyện có nhiều học sinh nhập cư vào cuối năm học và trong dịp hè để kịp thời phối hợp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các quận, huyện. Cụ thể trong năm học mới 2012 - 2013 sẽ đưa vào sử dụng thêm 591 phòng học mới, chưa kể đã cải tạo, nâng cấp 1.400 phòng học cũ. |
Hiện các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đang vào cao điểm tuyển sinh lớp 1 với áp lực gia tăng từng ngày, đặc biệt với các địa bàn có đông lao động nhập cư. Ông Đặng Thanh Tuấn - Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp cho hay, sĩ số vào lớp 1 tại các trường trên địa bàn đang tăng từ nay đến hết tháng 7/2012. “Dù quận có xây thêm trường nhưng chẳng thấm vào đâu với tốc độ tăng mạnh của trẻ nhập cư”, ông Tuấn cho biết. Quận Gò Vấp có 18 trường đáp ứng chỗ học cho 7.765 học sinh vào lớp 1 trong năm này. “Nếu chỉ giải quyết chỗ học cho học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thì không vấn đề gì. Nhưng cộng với số học sinh tạm trú thì chuyện đối mặt với quá tải là điều khó tránh bởi địa bàn Gò Vấp tập trung khá nhiều công ty, xí nghiệp, KCN…”, ông Tuấn giải thích thêm.
Không chỉ Gò Vấp đối mặt với áp lực quá tải tiểu học mà nhiều quận, huyện khác tại TPHCM cũng lâm cảnh tương tự như Bình Tân, Tân Phú… những địa phương “hút” nhiều lao động nhập cư. Về nguyên tắc, học sinh lớp 1 phải có trường để học. Tuy nhiên, số lượng phòng học không “chạy” theo kịp số lượng học sinh gia tăng do sự gia tăng dân số cơ học nên thực tế đưa con em vào học lớp 1 ở TPHCM không hề đơn giản. Đến nỗi gần đây TPHCM xảy ra tình trạng trẻ phải có “chứng nhận mầm non” mới được vào lớp 1 khiến phụ huynh cuống cuồng chạy theo, dù sau đó Sở GD&ĐT đã lên tiếng bác bỏ.
Theo Sở GD&ĐT TPHCM, đến nay chưa nhận được phản ánh của bất cứ phòng GD&ĐT quận, huyện nào về tình hình quá tải học sinh trong năm học mới. Tuy nhiên, áp lực quá tải đang đè nặng lên các trường tiểu học ở nhiều quận, huyện là chuyện đang diễn ra. Tại quận Bình Tân, sĩ số lớp 1 năm nay sẽ ít nhất tăng 2 em/lớp so với năm trước. Tại quận Tân Phú tình trạng căng thẳng hơn với sỉ số lớp 1 trung trình bình sẽ từ 47-48 em/lớp. “Có nơi lên đến 50 học sinh/lớp”, ông Tạ Tân - Trưởng phòng GT&ĐT quận Tân Phú cho biết.
