Minh Tiệp: " Tôi và Can Đình Đình từng có thời gian yêu nhau"
Không phủ nhận trong quá khứ có tình cảm với rất nhiều người đẹp trong showbiz nhưng nam diễn viên phim "Lập trình cho trái tim" thề với lòng mình suốt đời suốt kiếp ở bên vợ.
“Hiện giờ, tôi với Can Đình Đình, Lý Nhã Kỳ là bạn”
- Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, lý do gì khiến anh nhận lời tham gia phim "Lời ru mùa đông"?
- Vai diễn của tôi trong phim là con trai út trong một gia đình có ba anh chị em. Họ đều rất yêu thương mẹ nhưng những bộn bề của cuộc sống cứ cuốn họ đi, khiến họ không có thời gian ở bên chăm sóc đấng sinh thành.
Tôi nhận vai diễn này vì thấy nội dung phim có nhiều điểm gần gũi với gia đình tôi. Vợ chồng anh ruột tôi định cư ở nước ngoài, mỗi năm chỉ về nước được đôi ba lần. Chị gái tôi lập gia đình và sinh sống ở Hải Phòng. Tôi tuy ở Hà Nội nhưng đi công tác liên miên, có tháng không ở nhà ngày nào.
Ba anh em tôi mỗi tháng đều đóng góp kinh tế với bố mẹ, tuy nhiên, ông bà không cần thứ đó mà muốn gia đình được đoàn tụ, sum vầy, sớm tối bên nhau. Mong ước của họ đôi khi chỉ là một bữa cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Tôi không dám tự tin khẳng định, Lời ru mùa đông là một bộ phim hot hay đình đám, nhưng tôi nghĩ, ai xem phim cũng sẽ thấy mình trong đó. Họ sẽ phải đặt ra câu hỏi, mình đã làm được gì cho bố mẹ, liệu tiền bạc có thể thay thế được những lời hỏi han, sự quan tâm, săn sóc của người con dành cho bố mẹ?
- Đóng cặp với anh trong “Lời ru mùa đông” là diễn viên Minh Hương. Anh có nhận xét gì về người bạn diễn này?
- Đây là lần đầu tiên tôi và Minh Hương có cơ hội diễn xuất cùng nhau. Trong phim, chúng tôi vào vai cặp vợ chồng. Dù thời gian làm việc không nhiều nhưng tôi thấy Minh Hương là cô gái rất ngoan, hiền. Cô ấy là một người vợ, người mẹ tốt.
Tôi có quan niệm, với người phụ nữ, tôi chưa cần biết họ giỏi tới đâu nhưng nếu trong gia đình, họ là người con, người vợ và người mẹ tốt thì chắc chắn, với xã hội họ sẽ là một người tử tế.
Minh Hương là người rất có ý thức và tâm huyết với nghề. Cô ấy đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng cho từng cảnh quay. Nếu thấy có gì không ổn, cô ấy thẳng thắn trao đổi với đạo diễn và ê-kíp thực hiện. Vì là con gái nên Minh Hương hơi mít ướt. Nếu chưa tìm được tiếng nói chung với đoàn làm phim, cô ấy thường lặng lẽ ra ngồi một chỗ nào đó rồi khóc. Những lúc ấy, tôi thường phải chạy tới an ủi.
Nói chung, tôi coi Hương như một người em gái và cô ấy cũng coi tôi như anh trai.
“Tôi là tình đầu và là tình cuối của vợ”
- Anh từng có cơ hội diễn xuất bên cạnh rất nhiều người đẹp như Can Đình Đình, Jennifer Phạm, Lý Nhã Kỳ, Quỳnh Nga và giờ là Minh Hương, vậy ai là bạn diễn anh ưng ý nhất?
- Đó là Can Đình Đình. Mặc dù trong suốt quá trình quay phim Hà Nội, Hà Nội, chúng tôi chủ yếu trao đổi với nhau bằng tiếng Anh nhưng tôi luôn tìm thấy sự kết nối mạnh mẽ với cô ấy.
- Ngoài việc là một cặp diễn ăn ý, anh và Can Đình Đình còn có mối quan hệ tình cảm. Anh không sợ bà xã sẽ phản ứng khi thoải mái nhắc lại người cũ?
- Tôi không thích úp mở chuyện tình cảm. Đúng là tôi và Can Đình Đình từng có thời gian yêu nhau. Chuyện tình cảm của chúng tôi rất nghiêm túc và sâu sắc. Cô ấy đã tới nhà thăm bố mẹ tôi. Tôi từng sang Trung Quốc gặp gỡ bố mẹ cô cô ấy. Tuy nhiên, do duyên số, chúng tôi không đến được với nhau.
Sau khi chia tay chúng tôi trở thành bạn bè và vẫn giữ liên lạc với nhau. Cách đây mấy hôm, Can Đình Đình có gọi điện hỏi thăm tôi. Cô ấy rất vui khi tôi có một gia đình hạnh phúc.
Khi tôi trò chuyện cùng Can Đình Đình, vợ tôi cũng có mặt ở đó và tỏ ra rất thoải mái. Sau đấy, tôi có trêu: "Vợ không ghen à?", cô ấy liền trả lời: "Không, giữa hai người là bạn bè, vợ không có lý do gì để ghen tuông cả".
- Thế còn với Lý Nhã Kỳ - nữ diễn viên mà anh cũng từng có thời gian gắn bó?
- Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi diễn xuất với Lý Nhã Kỳ. Cô ấy là một diễn viên rất thông minh, nắm bắt cảm xúc của nhân vật tốt.
Còn về chuyện tình cảm, tôi luôn trân trọng những gì đã qua. Hiện tại, tôi và Kỳ là những người bạn tốt.
- Anh vốn nổi tiếng là đào hoa. Bí quyết nào giúp anh có được niềm tin tuyệt đối từ phía vợ?
- Tôi không dám nhận mình là người đào hoa, tôi chỉ tự hào là gặp được những người tốt, gắn bó với nhau và khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè.
Tôi rất thích nhân vật James Bond. Anh ta có rất niều phụ nữ nhưng khi chia tay, họ vẫn yêu mến và mê say anh ta.
Tôi có một vài người bạn, họ thường tự hào là có tới hai ba vợ. Tôi thì lại nghĩ họ chỉ giỏi thực sự nếu như làm cho những bà vợ đó hạnh phúc, sống hòa thuận với nhau và thật lòng yêu thương chồng. Còn nếu những bà vợ ấy tranh giành với nhau, nói xấu nhau và nói xấu luôn cả chồng thì có gì đáng khoe?.
Còn việc để có được niềm tin của vợ, tôi nghĩ trước hết là sự chân thành. Đàn ông không nên giấu vợ chuyện quá khứ. Khi lập gia đình, tôi đã 34 tuổi, ở tuổi đó mà nói chưa yêu ai hay mới chỉ trải qua một vài mối tình là dối trá. Tôi có "một ít" mối tình trước khi đến với vợ và tôi thẳng thắn chia sẻ điều đó với cô ấy.
Tôi vẫn thường gặp lại những người bạn gái cũ tại các sự kiện giải trí hay trong cuộc sống thường ngày. Chúng tôi vẫn thoải mái trò chuyện với nhau. Vợ tôi biết và rất tôn trọng những mối quan hệ đó. Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời và tôi hạnh phúc khi là mối tình đầu tiên và cuối cùng của cô ấy.
- Không ai dám nói trước được tương lai, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Điều gì khiến anh tự tin khẳng định sẽ là mối tình cuối cùng của vợ?
- Đúng là trong cuộc sống, mọi điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, muốn vượt qua những khó khăn, trước hết, chúng ta phải có niềm tin. Nếu không tin vào bản thân, vào niềm hạnh phúc mà mình đang có thì chẳng giữ được cái gì.
Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi tự nhủ không bao giờ dính dáng vào bất cứ tệ nạn nào của giới văn nghệ sĩ. Tôi đi làm người mẫu từ rất sớm, xung quanh có nhiều cạm bẫy và cám dỗ nhưng trong suốt 20 năm làm nghề, tôi tự hào mình là một "nghệ sĩ sạch".
Hiện giờ, điều duy nhất khiến tôi vui vẻ tỉnh dậy mỗi sáng, hào hứng bước ra khỏi nhà, tới công ty làm việc, đi đóng phim là vì vợ con. Tôi sẽ không đánh đổi niềm sự bình yên, niềm hạnh phúc đang có với bất cứ thứ gì.

- Vợ anh từng phải đối diện với bệnh tật và phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Tại sao thời điểm đó anh hoàn toàn im lặng mà chỉ chia sẻ với công chúng khi sức khỏe của vợ đã bình phục?
- Tôi quan niệm, người nghệ sĩ khi có niềm vui, nên chia sẻ với mọi người, còn những khó khăn hay những nỗi buồn thì nên giữ lấy cho riêng mình.
Khi vợ chiến đấu với bệnh tật, tôi rất lo lắng và thương cô ấy. Có những lúc, tôi lén vào nhà vệ sinh, mắt ướt nhòe nhưng khi bước ra lại tỏ vẻ, thoải mái, vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu, hơn lúc nào hết, tôi cần phải trở thành điểm tựa vững chắc cho vợ.
Tôi từ chối mọi lời đóng phim hay những việc đòi hỏi phải đi xa. Nhiều người khi ấy nói tôi "chảnh" nhưng tôi chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi bận việc điều hành công ty riêng và muốn dành thời gian cho vợ con.
Mỗi sáng, hai vợ chồng tôi thường tập thể dục với nhau. Chúng tôi thường xuyên đi xem phim, đi mua sắm. Tôi không tạo cho cô ấy cảm giác đang bị ốm mà luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi dắt tay nhau bước qua những khó khăn.
Hiện tại, sức khỏe vợ tôi hoàn toàn bình phục. Vợ chồng tôi càng thêm yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Tôi thề với lòng mình suốt đời, suốt kiếp ở bên vợ.
Theo Thu Giang
Zing
Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ
Giải trí - 13 phút trướcGĐXH - Ngọc Châu - con gái NSND Hồng Vân đã tốt nghiệp THPT và hiện đã tròn 18 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ gạo cội hạnh phúc khoe con gái út.
Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa
Giải trí - 1 giờ trướcGia đình chồng của Midu được đánh giá là một trong những gia tộc kín tiếng nhưng giàu có bậc nhất Việt Nam.
Fan thích thú cách cầu thủ Đức Huy ngỏ lời 'về chung nhà' với MC Huyền Trang
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - MC Huyền Trang hé lộ nhân kỷ niệm một năm yêu, Đức Huy nói "ngỏ lời" hợp tác "lấy lại số phong bì đã ứng ra" và nhận được cái gật đầu của cô. Cả hai đang lên kế hoạch tổ chức ngày trọng đại.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.
'Rợn tóc gáy' về nguồn gốc của bối cảnh chính trong phim 'Nhà hai chủ'
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Sau những bật mí thông qua các phân đoạn hậu trường và trailer chính thức, ê-kíp “Nhà hai chủ” khiến khán giả điện ảnh tò mò khi tiết lộ bối cảnh chính của phim được quay trên địa điểm bị nguyền rủa.
Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Trong tập 32 phim "Lằn ranh", Triển có cuộc gặp riêng với Nguyệt tại nhà riêng. Triển khéo léo đưa ra hoa quả kèm theo một chiếc phong bì nhưng Nguyệt kiên quyết từ chối.
Em họ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam dùng 'mỹ nhân kế' với Triển
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Tập đoàn Trinh Tam đang bị thanh tra dự án chung cư, chính vì lẽ đó nên Chủ tịch tập đoàn đã "giao nhiệm vụ" cho cô em họ "chăm sóc" Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển.
Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Thu Hương là hotgirl đời đầu của Hà thành. Mới đây, trong một cuộc họp báo, nữ doanh nhân chia sẻ về ca khúc "nịnh vợ" mà Tuấn Hưng sáng tác tặng cô, đồng thời tiết lộ bí mật ít ai biết về cách cô thể hiện tình cảm với chồng khi ở nhà.
'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởng
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Năm 2024, tập thơ "Đi về phía mặt trời" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc từng có tên trong danh sách trao giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội nhưng sau đó, chính tác giả đã xin rút. Năm nay, tác phẩm tiếp tục được đưa vào danh sách xét tặng giải thưởng và kết quả, Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu đồng thuận 100% trao giải cho tập thơ này.
Ca sĩ vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi 41 là ai?
Thế giới showbiz - 20 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu vừa tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học.
Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín
Câu chuyện văn hóaGĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.