Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng Hà Nội vẫn mãi tuyệt đẹp thế này cả trăm năm nay
GiadinhNet - Cách đây 73 năm từ sáng mùa thu 2/9, Thủ đô đã trải qua biết bao đổi thay nhưng Hà Nội vẫn cất giữ trong mình nhiều nét xưa cũ, nhiều góc phố, nếp sinh hoạt vẫn được lưu giữ mà chẳng thời gian nào có thể xóa nhòa.




Toà nhà này hiện là trụ sở của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nằm ở số 12 Ngô Quyền (Hà Nội). Ảnh: TTXVN








Phủ toàn quyền Đông Dương do kiến trúc sư Charles Lichtenfelder thiết kế và được xây dựng trong những năm 1901-1906 với quy mô hoành tráng, uy nghiêm và quyền lực. Sau năm 1954, tòa nhà được đổi tên thành Phủ Chủ tịch, hiện là nơi làm việc của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa nhà nằm trong khuôn viên của khu Phủ chủ tịch, gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây cũng là nơi diễn ra lễ đón các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ đến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN






Tháp nước Hàng Đậu được xây dựng năm 1894, trước cả cầu Long Biên. Tháp có đài nước (bồn chứa nước) khổng lồ bằng thép dung tích 1.250 m3 và từng được sử dụng để cung cấp nước cho nội thành Hà Nội thời Pháp thuộc (ảnh tư liệu). Ngày nay, tháp nước Hàng Đậu không còn có tác dụng phân phối nước mà được coi là một công trình lịch sử đặc trưng cho Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Dân Việt
K.N (th)
Thông báo