Mỗi tuần 7 chuyện

| Xã hội

GiadinhNet - Mua áo "si -đa" được 1 cây vàng; GS Ngô Bảo Châu giãi bày việc nhận căn hộ 160m²... là những sự vụ thu hút dư luận tuần qua.

1. Rùa tai đỏ xâm nhập khắp hồ Gươm. Dù Hà Nội đã có văn bản yêu cầu thu gom, tiêu hủy rùa tai đỏ, loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới, nhưng tại hồ Gươm và giếng Thiên Quang trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, loài vật này ngày một nhiều.
 
Cứ khoảng 9 giờ sáng, khi trời hửng nắng cũng là giờ đã kiếm ăn no, rùa tai đỏ bắt đầu nổi lên mặt hồ Gươm, bám vào cành cây phơi nắng. Có những cành cây rủ xuống hồ chi chít rùa tai đỏ, con to chừng 1kg, con nhỏ nhất bằng ngón chân cái.
 
Một số người bán hàng ở khu vực này cho biết, vào ngày rằm hay mùng một, người dân mua rùa tai đỏ về cúng, sau đó phóng sinh xuống hồ. Một số khác lại đứng trên lối đi vào đền Ngọc Sơn, thả câu chùm xuống và câu được rất nhiều rùa tai đỏ đem bán.
 
2. Hoàng Gia Ngọc sẽ mặc áo dài thêu rồng vàng. Giải bạc Siêu mẫu 2010 chọn bộ áo Huyền sử Việt để trình diễn Trang phục truyền thống tại Manhunt International 2010. Huyền Sử Việt của nhà thiết kế Thịnh Trị khắc họa hình ảnh rồng thời Lý, vốn là niềm tự hào dân tộc.
 
Khi thêu lên thân áo, hình dáng của rồng được cách điệu một chút cho uốn lượn và bay bổng hơn. Đại diện Việt Nam cho biết, anh rất hài lòng bộ trang phục truyền thống. Theo Gia Ngọc, bộ áo dài khăn đóng này còn khéo léo khoe được hình thể chuẩn của người mặc. "Với chiếc áo này, tôi muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh người đàn ông Việt thân thiện, lịch lãm và nho nhã, thư sinh" - Hoàng Gia Ngọc nói.
 
3. GS Ngô Bảo Châu giãi bày việc nhận căn hộ 160m². Sau khi GS Ngô Bảo Châu nhận căn hộ 160m2 thuộc khu căn hộ cao cấp, tòa nhà cao tầng Vincom B (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Chính phủ tặng, cũng có ý kiến cho rằng GS Châu chưa xứng đáng để nhận căn hộ đó.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm nhà GS. Ngô Bảo Châu. Ảnh:Chinhphu.vn

 
Trên blog cá nhân của GS Ngô Bảo Châu có ý kiến của một bạn với nội dung: "Tôi thấy việc ông Châu nhận nhà thật không công bằng với các nhà khoa học khác như bác Hoàng Tụy, người đặt nền móng xây dựng ngành toán học từ những ngày đầu tiên...".
 
Trước ý kiến trên, GS Ngô Bảo Châu đã khẳng định rõ ràng trên blog của mình: "Cá nhân tôi coi căn hộ công vụ này như một phần thưởng của nhà nước đối với thành tích khoa học của mình. Có xứng đáng hay không còn tùy theo cách đánh giá của từng người...”.
 
4. Mr. Đàm công bố dự án từ thiện "khủng". Từ năm 2011, nam ca sĩ nổi tiếng sẽ trích 20% tiền cátsê mỗi sô diễn, góp vào quỹ từ thiện mang tên "Mr. Đàm & em" do chính Đàm Vĩnh Hưng và gia đình lập ra. Quỹ từ thiện mới của Đàm Vĩnh Hưng sẽ hướng sự giúp đỡ vào các trẻ em bị bỏ rơi hoặc không có tiền chữa bệnh tại các bệnh viện trong cả nước.
 
Với lịch diễn dày đặc trong năm 2010 của nam ca sĩ, việc trích 20% tiền cát sê (hàng top hiện nay) trong mỗi sô diễn hứa hẹn một con số không nhỏ. Chính Mr. Đàm thừa nhận: "Đây là quỹ từ thiện lớn nhất của tôi từ trước đến nay. Nó là tâm nguyện của riêng bản thân và gia đình tôi với mong muốn san sẻ những khó khăn thiếu thốn với những trẻ em nghèo trên khắp mọi miền".

5. Bé gái có 24 ngón tay, chân. Đó là trường hợp đặc biệt của cháu Trương Thị B.N (SN 2006, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam). Mẹ của cháu N cho biết: "Tôi sinh được ba đứa con, hai cháu đầu bình thường, riêng cháu út lại đặc biệt như vậy".

6. Mua áo "si -đa" được... 1 cây vàng. Vào chiều ngày 5/11, sau khi đưa con đi học về, chị Phương ghé vào cửa hàng bán quần áo cũ của người bạn tên là Phạm Thị Vân tại xóm 10, xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) mua một chiếc áo giá 160 ngàn đồng.
 
Khi con đi học về, chị Phương đưa áo cho con thử thì phát hiện trong túi áo có một cây vàng, dạng vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sản xuất. Chị Phương liền gọi điện cho chị Vân báo tin là trong túi áo có tài sản quý, nếu biết áo đó là của ai thì báo cho họ đến nhận lại. 3 ngày sau, có chị Lài làm nghề buôn bán ở xóm 10 Thạch Đài đến xin lại tài sản. Dù không quen biết chị Lài nhưng chị Phương vẫn vui vẻ trả lại một cây vàng cho khổ chủ.
 
7. Hoang mang "côn trùng lạ" gây ngứa. Thời gian gần đây, nhiều người dân phường Hương Long, TP Huế đang hoang mang trước sự xuất hiện của một loài "côn trùng lạ" có cánh, nhỏ tựa con mạt gà, sống ký sinh trên áo quần, đồ đạc...
 
Loài "côn trùng lạ" này xuất hiện khắp mọi nơi, khiến người dân ăn không ngon ngủ không yên vì bị ngứa ngáy, rất khó chịu. Ngay khi phát hiện ra sự việc, UBND phường Hương Long, Trạm y tế phường cùng Trung tâm ký sinh trùng sốt rét thành phố đã có mặt, tiến hành khảo sát và lấy mẫu để xét nghiệm. 
 
QT (tổng hợp)
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.