1. Trình diễn bikini trên máy bay
Ngày 3/8, hãng hàng không mới tại Việt Nam - VietJet Air - đã gây chấn động dư luận khi tổ chức trình diễn bikini trên chuyến bay từ TP HCM ra Nha Trang. Hành động này tuy khiến VietJet Air bị phạt hành chính 20 triệu đồng, nhưng bù lại, hãng đã được báo chí nước ngoài biết đến. Ngày 9/8, tờ DailyMail của Anh đã đăng tải sự việc trên trang nhất, trong đó có đoạn viết: "Không có một hành khách nam nào tỏ ra muốn rời khỏi ghế ngồi khi một dàn cô gái trẻ đẹp trong trang phục bikini đầy máu lửa "đổ bộ" lên khoang hành khách, thay vào đó, họ rút điện thoại ra để quay lại".
2. Cô gái mặc váy rau xà lách
Một buổi sáng, tại khu Hòa Bình (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) có cô gái trẻ diện chiếc váy kết toàn bằng rau xà lách, đứng phát rau miễn phí cho người đi chợ. Sau lưng cô treo một băng rôn cổ động việc ăn chay và bảo vệ động vật. Cô gái có tên Phạm Triều Chính, 24 tuổi, người Gia Lai, vừa tốt nghiệp ĐH Đà Lạt, đang chờ kết quả xin việc ở một đài truyền hình. Chính nói, thấy người ta giết voọc, giết voi, giết thú rừng hằng ngày nên cô muốn làm điều gì đó, nhỏ thôi nhưng có thể góp một tiếng nói kêu gọi con người hãy dừng lại. Được biết, để có được bộ váy rau xà lách, cô đã phải làm từ 18h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.
3. Thí sinh "đốp" thẳng vào mặt giám khảo
Một đoạn clip mô tả cảnh thí sinh "bật" lại giám khảo trong Chương trình Vietnam's Next Top Model 2012 đã xuất hiện trên mạng. Thí sinh này có tên Đỗ Như Quỳnh (21 tuổi, Hà Nội), còn giám khảo là Xuân Lan. Trước những nhận xét của Xuân Lan, Quỳnh đút tay vào túi quần, câng câng hỏi lại: "Chị nghĩ chị là ai? Chị cũng chẳng có quyền gì cả, chị chỉ là một trong bốn giám khảo mà thôi". Có ý kiến cho rằng đây là cách để Xuân Lan thử thách, tìm ra cá tính của thí sinh, song cũng có người nghĩ đây là chiêu trò để gây sự chú ý của công chúng. Họ còn nhận xét, cái mà Quỳnh thể hiện không phải là cá tính, nó gần với sự thiếu văn hóa hơn.
4. Quang Dũng bị vợ cũ chỉ trích
Mới đây, trang cá nhân của Jennifer Phạm xuất hiện dòng status ám chỉ việc chồng cũ của cô này là ca sĩ Quang Dũng đã bỏ bê con cái, lừa dối công chúng. "Không hiểu sao có người luôn được sự ưu ái và tình cảm của công chúng có thể nói những lời không đúng sự thật mà không ngại ngùng. Thực tế thì một năm ngày gặp con có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà mở miệng ra là mượn con để lấy tình cảm công chúng. Có thấy quá đáng không?", Jennifer Phạm viết. Quang Dũng nói anh rất bất ngờ khi rơi vào tình cảnh này. Phần Jennifer Phạm, sau đó cô đã gửi lời xin lỗi đến fan, thừa nhận mình đã thiếu kiềm chế.
5. Trọng Tấn, Anh Thơ được xóa án cấm biểu diễn
Chiều ngày 10/8, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, Cục vừa ra quyết định chấm dứt hiệu lực công văn số 515/NTBD ra ngày 20/7/2012 về việc tạm dừng cấm phép biểu diễn với hai ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ. Như vậy, kể từ ngày 10/8 hai ca sĩ này có thể biểu diễn trở lại. Cục cũng nhận định hình thức kỷ luật mà Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dành cho hai ca sĩ này (mức kỷ luật cảnh cáo - PV) là thích đáng và hợp lý, hai ca sĩ cũng đã nghiêm túc thực hiện.
6. Nữ sinh choảng nhau tóe máu
Một clip xuất hiện trên mạng, ghi lại cảnh tượng 2 nữ sinh của Trường THPT Phục Hòa (huyện Phục Hòa, Cao Bằng), còn mặc nguyên đồng phục, lao vào đánh nhau đến tóe máu đầu, ngay sau khi kết thúc buổi tổng kết ở trường. Chứng kiến màn loạn đả này có rất nhiều học sinh, nhưng không ai can ngăn mà nhiều em còn dùng điện thoại ghi lại, thậm chí reo hò: "Đánh mạnh lên", "Nhanh lên làm trận hai đi". Nhiều bình luận cho rằng, chuyện nữ sinh xử nhau bằng bạo lực giờ đã không còn là chuyện lạ.
7. Đề nghị khen vì không nhận 100 triệu
Ngày 10/8, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen đột xuất cho Đại úy Trương Hoài Phú (thuộc Công an Cần Thơ) vì "có hành động liêm khiết, kịp thời báo cáo lãnh đạo xử lý khi có người biếu quà, trong đó kèm phong bì 100 triệu đồng". Người biếu quà - theo báo cáo nguyên là giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại địa phương. Lúc ông này mang quà đến nhà, Đại úy Phú đi vắng nên ông ta đã để lại quà cho vợ Đại úy. Đi làm về, Đại úy mở quà ra thấy tiền và rượu liền điện thoại báo cáo lãnh đạo.
K.T(Tổng hợp)