Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 715: Xót xa câu nói "muốn chết đi cho đỡ khổ" của người chồng tật nguyền nuôi vợ thiểu năng, con bại não bẩm sinh

Thứ sáu, 11:27 03/12/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chồng tật nguyền hai chân đi không vững, vợ thiểu năng không được minh mẫn. Họ sinh được đứa con trai đầu lòng thì mắc bệnh bại não bẩm sinh, vợ chồng anh Đồng đang rơi vào cảnh khốn cùng của bệnh tật và nghèo đói.

MS 714: Bé trai 8 tuổi bị bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡMS 714: Bé trai 8 tuổi bị bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

GiadinhNet – Thấy con bị bệnh, gia đình đưa đi khám nhưng ban đầu không phát hiện ra bệnh gì. Khi sức khỏe cháu suy kiệt, xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể, gia đình đưa xuống Hà Nội khám thì phát hiện cháu bị suy tủy cần được phẫu thuật sớm mới hi vọng sống nhưng hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn.

Hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Đồng (SN 1984) và chị Đậu Thị Huyền (SN 1997) trú tại thôn Trung Vượng, xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vô cùng khó khăn. 

Xót cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con bại não bẩm sinh - Ảnh 1.

Căn nhà cấp 4 xập xệ của vợ chồng anh Đồng, chị Huyền.

Theo chỉ dẫn của một cháu nhỏ người làng, chúng tôi đã tìm đến thăm gia đình anh Đồng, chị Huyền. Vợ chồng anh chị sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, mái ngói chực chờ đổ sập khi mùa mưa bão về. Trong nhà thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khóc ngặt của cháu nhỏ, đó là Trần Gia Bảo, con trai của anh chị, mới được 3 tuổi.

Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá, bàn không có, chỉ mỗi chiếc giường nhưng lại bị mối mọt. Bước vào nhà, sộc lên mũi là mùi thuốc tây quyện với mùi ẩm mốc.

Xót cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con bại não bẩm sinh - Ảnh 2.

Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá.

Thấy khách lạ anh chị vui vẻ mời chào. Rót chén nước mời chúng tôi, anh Đồng tâm sự, cách đây 4 năm nhờ mai mối anh gặp chị Huyền, hai người đều có hoàn cảnh khó khăn, thân hình cũng không được bình thường như những người khác, vượt lên tất cả thử thách, anh chị nguyện gắn bó cuộc đời với nhau. 

Tưởng rằng ông trời đã sắp đặt cho họ đến với nhau để cùng vun vén xây dựng mái ấm hạnh phúc, vậy mà trời chẳng chiều lòng người, đôi vợ chồng trẻ khi đón đứa con chào đời sức khỏe rất yếu, lại không bú được sữa mẹ, chỉ nằm khóc và thoi thóp trong từng hơi thở. Vợ chồng anh chị nhờ người thân vay mượn đưa con đi khám thì bác sỹ kết luận cháu bị bại não bẩm sinh.

"Nhìn con ngày càng gầy yếu mà tôi thấy xót xa, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên vợ chồng tôi đành bất lực. Những lúc con lên cơn đau tôi chỉ chắp tay xin ông trời đừng hành hạ cháu nữa", anh Đồng chia sẻ.

Xót cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con bại não bẩm sinh - Ảnh 2.

Gia đình anh Đồng đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Gia đình vốn đã nghèo khó, chị Huyền không được nhanh nhẹn, minh mẫn như bao người khác, mọi sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào đôi tay của anh Đồng. Thu nhập của gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng và một ít tiền trợ cấp của nhà nước.

Gia cảnh túng quẫn nay chị Huyền lại mang thai đứa con thứ 2 hơn 8 tháng. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, một mình anh Đồng phải gánh vác cả gia đình. "Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho đỡ khổ, nhưng nghĩ đến vợ con tôi đành phải tiếp tục sống", anh Đồng nói.

Thầy chồng tâm sự, nước mắt chị Huyền lăn dài trên gò má. Gạt nước mắt chị Huyền chia sẻ: "Vợ chồng tôi chỉ ước sao cho con được khỏi bệnh và không phải chứng kiến cơn đau dày vò con. Không biết tương lai của con ra sao nhưng hy vọng con vẫn tiếp tục được sống trên cuộc đời này và mong được sự hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi".

Theo lời kể của chị Huyền, dù đã cố vay mượn để chạy chữa cho con nhưng cũng không ai dám cho vay, vì để chữa trị cho con cần số tiền lớn. Gia cảnh hai bên cũng khó khăn, mẹ chồng thì lo cho con cái nhiều nay cũng đổ bệnh đau ốm triền miên. 

Xót cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con bại não bẩm sinh - Ảnh 3.

Bà Huệ rơi nước mắt khi nhìn đứa cháu tội nghiệp 

Bế đứa cháu trên tay, bà Phan Thị Huệ (SN 1960, bà nội bé Gia Bảo) cho biết, chồng bà mất sớm, một mình bà nuôi 5 người con, trong số đó 3 người con của bà bị tật nguyền, gắng gượng lo cho con nay bà cũng sức cùng lực kiệt.  Suốt cuộc đời  vất vả kiếm tiền nuôi con chưa đủ bây giờ bà Huệ còn phải gắng gượng chăm sóc cho đứa cháu tội nghiệp.

"Bố mẹ cháu Gia Bảo không được minh mẫn, những lúc cháu lên cơn đau hay đi viện tôi đều phải tự đưa cháu đi. Tôi tuổi cao, rồi một mai con dâu sinh thêm cháu không biết sẽ ra sao, không biết ai là người sẽ lo cho gia đình tụi nó những lúc khó khăn. Ước nguyện lớn nhất của tôi bây giờ là đứa cháu thứ 2 khi sinh ra được may mắn như bao đứa trẻ khác", bà Huệ chia sẻ.

Xót cảnh vợ chồng tật nguyền chăm con bại não bẩm sinh - Ảnh 4.

Anh Đồng ngồi thẫn thờ nhìn bệnh án của con trai.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Đồng, chị Huyền thuộc diện đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo nhiều năm nay. Cả nhà đều mang bệnh tật trong người. Chính quyền địa phương luôn quan tâm giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Rất mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình anh chị vượt qua khó khăn trước mắt".

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Đồng, chị Huyền - Mã số 715 xin gửi về:

1. Anh Trần Văn Đồng ở thôn Trung Vượng, xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 715

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 715

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0974203790

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 715


Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top