Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 771: Sự sống mong manh của bé trai 2 tuổi bị não úng thuỷ, bố bỏ đi từ khi em mới lọt lòng

Thứ ba, 14:21 19/07/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Lọt lòng, bé Khôi đã ở viện thường xuyên vì căn bệnh não úng thủy. Trải qua một thời gian dài tới nay sự sống của con ngày càng mong manh khi cái nghèo đói luôn bủa vây gia đình Khôi.

Chị Chu Thị Tâm ở bản Trại Giống, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cùng cậu con trai đang sống trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Nỗi bất hạnh cùng sự nghèo đói, bệnh tật đang khiến mẹ con chị rơi vào đường cùng. Con trai chị - bé Nguyễn Minh Khôi hiện 2 tuổi từng ngày bị căn bệnh não úng thuỷ hành hạ. Nỗi đau thể xác khiến cơ thể nhỏ bé của con suy kiệt.

Chị Tâm mất bố sớm, chị sống lầm lũi bên mẹ. Mẹ con chị quanh năm mưu sinh với ít ruộng vườn. Khi quen biết một người đàn ông ở cùng địa phương, những tưởng hạnh phúc mỉm cười với chị Tâm, nhất là ngày chị biết mình mang thai con trai đầu lòng. Vậy mà bất hạnh lại liên tiếp ập xuống với chị.

MS 771: Sự sống mong mong của bé trai 2 tuổi, bố bỏ đi từ khi lọt lòng bị não úng thủy - Ảnh 1.

Bé Khôi mang bệnh từ nhỏ, quấy khóc suốt. Ảnh GD

Chị sinh non bé Khôi. Vừa mới hồi sức sau ca vượt cạn, chị Tâm lại nhận được thông báo của bác sĩ về việc con trai có một khối thoát vị trên lưng gần mỏm xương cụt (căn bệnh nguy hiểm liên quan tới não bộ). 5 ngày tuổi, Khôi được chuyển tuyến xuống bệnh viện ở Hà Nội làm phẫu thuật khối thoát vị màng não tủy.

Đúng lúc đang cần người hỗ trợ nhất, bố của bé Khôi lại bỏ đi. Chị Tâm nén nỗi đau một mình chăm con. Mừng khi con được xuất viện trở về nhà, vừa mới chưa đầy 1 tháng, chị lại phát hiện đầu của con to lên bất thường. Đưa con khám lại, xét nghiệm cho thấy não thất của Khôi bị giãn đến 48mm và phải can thiệp mổ nội soi gấp.

Con sốt cao liên tục, đầu dần to thêm, mắt không mở được nữa nên ca mổ không thực hiện được. Để xử lý, bác sĩ đã phải tiến hành mổ cấp cứu dẫn lưu não mới giữ được tính mạng cho cậu bé. Sức khỏe của Khôi ngày một suy kiệt, gặp những biến chứng khác như viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang trong chuỗi ngày dài nằm viện.

Suốt gần 2 năm qua, bé Khôi lấy viện là nhà. Con chưa một ngày được sống vui vẻ. Căn bệnh não úng thủy mà Khôi mang ngày một diễn biến phức tạp. Theo bác sĩ, trường hợp của Khôi nếu không phẫu thuật, tính mạng có thể bị đe doạ nghiêm trọng. Ca phẫu thuật dự kiến sẽ được hội chẩn kĩ với sự tham gia từ các chuyên gia nước ngoài.

MS 771: Sự sống mong mong của bé trai 2 tuổi, bố bỏ đi từ khi lọt lòng bị não úng thủy - Ảnh 2.

Căn bệnh não úng thủy mà bé Khôi mắc cần phải phẫu thuật sớm nếu không nguy kịch tính mạng. Ảnh GD

Biết là con có cơ hội được cứu, nhưng gánh nặng kinh tế, cái nghèo đè nặng nên chị Tâm không biết phải xoay ở đâu. Dòng dã theo con đi viện, người mẹ trẻ không được nghỉ ngơi, cũng chẳng có khả năng làm ra tiền. Những ngày qua, chị phải chạy vạy khắp nơi vay mượn số tiền lên tới cả trăm triệu để lo liệu cho con. Chị Tâm còn mỗi mẹ mà bà giờ cũng đã yếu.

Mỗi lần đưa con vào viện, số tiền gia đình chi trả lên đến 30 triệu đồng/đợt. Dù có bảo hiểm, các khoản chi phí hỗ trợ điều trị bên ngoài phải trả cũng quá lớn với gia đình chị. Chi phí cho cuộc đại phẫu tới lại càng tốn kém, chị Tâm chỉ mong sao con có sự trợ giúp của mọi người.

Mỗi ngày trôi qua khi thấy con khóc ngằn ngặt cả đêm, mắt không mở nổi, chị Tâm càng đau đớn. "Con không có tội tình gì mà sinh ra đã chịu khổ vậy. Giờ con cần phẫu thuật mà em không biết phải lấy tiền ở đâu. Con đã thiếu thốn tình cảm của bố, mang bệnh tật, giờ cơ hội phẫu thuật đến mà em không lo được thì đau lòng lắm" – chị Tâm chia sẻ.

Theo xác nhận của ông Vũ Văn Sử, Phó chủ tịch UBND xã Nà Nghịu, hoàn cảnh gia đình chị Tâm đang  rất khó khăn. Chồng chị bỏ đi khi mới sinh con được ít ngày. Con ra đời không may lại bị bệnh hiểm nghèo thường xuyên đi viện nên càng khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Tâm - Mã số 771 xin gửi về:

1. Chị Chu Thị Tâm ở tại bản Trại Giống, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mãi, tỉnh Sơn La .

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 771

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 771

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0975485663

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 771


Hà My
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 20 giờ trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top