Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 778: Ước mong có 50 triệu đồng để phẫu thuật tim gấp cho con của gia đình dân tộc thiểu số Dao đỏ

Thứ ba, 10:40 09/08/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Thắt lòng khi biết được tin con bị tim bẩm sinh, vợ chồng chị Triệu Thị Lai càng lo sợ mất con vì không có tiền phẫu thuật. Nhưng số tiền 50 triệu đồng để giữ mạng sống cho con là ước mơ xa vời vợi với vợ chồng dân tộc thiểu số Dao đỏ đó.

MS 777:Xót cảnh người phụ nữ đơn thân bệnh tật sống trong căn nhà dột nátMS 777:Xót cảnh người phụ nữ đơn thân bệnh tật sống trong căn nhà dột nát

GiadinhNet - Mang trong mình nhiều bệnh tật nhưng bà Vinh chưa một lần được đến bệnh viện điều trị. Căn nhà bà ở thì dột nát, xập xệ, cứ mưa đến là ngập lênh láng… bà lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về.

Bé Uyên sinh ngày 19/10/2020 – người dân tộc thiểu số Dao đỏ ở thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Theo chia sẻ của chị Triệu Thị Lai – mẹ của bé Uyên, thời gian gần đây gia đình phát hiện con có những dấu hiệu khác thường khi con ho kéo dài và thường xuyên khóc đến tím tái người. Tình trạng của con ngày một nặng. Thấy người của con vẫn cứ tím tái, lúc đó gia đình đưa đi khám mới hay Uyên mắc bệnh tim.

Theo kết quả ban đầu, bé Uyên mắc căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp. "Nhận được kết quả này em và chồng ngẩn ngơ như người mất hồn vì chưa từng biết đến bệnh này. Giờ chính con mình lại bị. Thương con còn quá nhỏ mà nghĩ gia cảnh của gia đình nghèo không biết lấy đâu ra tiền cứu con bây giờ", chị Lai lo lắng.

MS 778: Ước mong có 50 triệu đồng để phẫu thuật tim gấp cho con của gia đình dân tộc thiểu số Dao đỏ - Ảnh 2.

Bệnh tình của bé Uyên đã ở giai đoạn nghiêm trọng, các bác sĩ yêu cầu con cần thực hiện phẫu thuật gấp ngay trong tháng 8 này là tốt nhất. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật lại vô cùng tốn kém khiến vợ chồng chị Lai đang rơi vào đường cùng. Hiện thể trạng của bé Uyên yếu, để can thiệp được con cũng cần phải có một liệu trình nâng cao thể trạng.

Con cái bệnh tật là vậy nhưng gia cảnh nhà chị Lai lại hết sức khó khăn. Nơi vợ chồng chị sinh sống là vùng dân tộc thiểu số Dao đỏ khốn khó quanh năm. Để có được một bữa ăn đủ đầy cho những thành viên trong gia đình với vợ chồng chị Lai đã là điều khó khăn. Bởi anh chị chỉ làm nông, mùa được mùa mất.

Nhìn con từng ngày phải chiến đấu cùng căn bệnh khó, vợ chồng chị Lai vô cùng xót xa nhưng lại không thể làm được điều gì hơn. Thu nhập của gia đình là quá ít ỏi để chi trả cho chi phí đi lại và ca mổ cho con. Để có tiền đưa Uyên đi viện, bố mẹ con đã đi vay mượn khắp nơi. Ngay số tiền tạm ứng 15 triệu đồng đã quá lớn với gia đình, chưa kể thời gian tới chi phí phẫu thuật tốn kém. Anh chị chỉ ước mong có được 50 triệu để thực hiện phẫu thuật tim cho con.

MS 778: Ước mong có 50 triệu đồng để phẫu thuật tim gấp cho con của gia đình dân tộc thiểu số Dao đỏ - Ảnh 3.

MS 778: Ước mong có 50 triệu đồng để phẫu thuật tim gấp cho con của gia đình dân tộc thiểu số Dao đỏ - Ảnh 4.

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình chị Lai. Ảnh SG

Căn nhà nơi gia đình bé Uyên ở càng cảm thương hơn. Gọi là nhà nhưng chẳng che được nắng được mưa mà cũng chẳng có vật dụng gì đáng giá. Căn nhà vẫn là nền đất, được dựng lên bởi tre nứa… Mưa thì nhà dột mà nắng to thì nắng lại rát mặt bởi những tia nắng xiên qua.

Với điều kiện sống thiếu thốn như vậy, với mức thu nhập vô cùng ít ỏi của cha mẹ, liệu bé Uyên có cơ hội được phẫu thuật và sống khỏe mạnh?. Điều kì diệu chỉ có thể đến với bé Uyên khi có sự sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm và trái tim khiếm khuyết của con sẽ được chữa lành. Mong sao con sớm được khoẻ mạnh, lấy lại vẻ hồn nhiên đúng như lứa tuổi của mình.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lai - Mã số 778 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Lai ở thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 778

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 778

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0865633665

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 778


Phương Thuận – Sao Giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top