MS 896: Người mẹ nghèo mong con giữ lại được chân
GĐXH – Mới sinh ra, Quỳnh đã bị hội chứng Down. Lên 13 tuổi, bất hạnh một lần nữa ập đến khi em phát hiện bị ung thư xương. Nếu không có kinh phí điều trị, Quỳnh có thể không giữ được chân của mình.
Con vừa chào đời đã thiệt thòi
Những ngày cuối cùng của năm 2023, chị Phạm Thị Mai ở thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên ngổn ngang bao mối lo. Phần lo bệnh tình của con ngày càng nặng, phần lại vì khoản nợ tiền vay cho con đi bệnh viện chưa có tiền trả, trong khi con đang cần điều trị để giữ lại chân.
Nhắc đến con gái, chị Mai lại nước mắt nghẹn ngào. Chị cho biết, năm 2010, chị sinh bé Chu Thúy Quỳnh. Do sinh non nên Quỳnh phải nằm một thời gian ở trong lồng kính. Vừa mới vui mừng sau nhiều ngày xa cách mới được gặp con, chị lại đau đớn nhận được thông báo của bác sĩ. Thông tin con gái chị bị mắc hội chứng Down chậm phát triển về trí tuệ như sét đánh ngang tai khiến người mẹ trẻ suy sụp.

Quỳnh đã trải qua 5 đợt truyền hóa chất
Cứ như vậy, với sự chăm sóc của cha mẹ, Quỳnh vẫn lớn lên nhưng thể chất kém. Thương con, không muốn con thiệt thòi, chị Mai vẫn cho con đến trường để có bạn bè, nhằm giúp con hòa nhập với cộng đồng. Tuy con chậm chạp, phải học lại thường xuyên song chị Mai vẫn liên tục động viên con cố gắng để có thể biết đọc, biết viết.
Cho đến năm 13 tuổi, cháu Quỳnh vẫn học lớp 5 tại trường tiểu học xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học mới vào tháng 8/2023, Quỳnh bị ngã sưng chân. Chị Mai đưa con vào bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ con có khối u. Sau đó bệnh viện chuyển con lên tuyến trung ương. Đi hết viện này đến viện khác, thông tin con bị ung thư xương ập xuống một lần nữa khiến chị Mai suy sụp.
Đứa con bị khuyết tật về trí tuệ, giờ thêm mắc bệnh hiểm nghèo khiến lòng chị Mai càng rối bời. Trong suy nghĩ của Quỳnh, cháu chỉ đơn giản nghĩ đến bệnh viện chữa bệnh rồi khỏi lại được về nhà như trước đây. Nhìn đứa con gái vừa sinh ra đã thiệt thòi, giờ lại đau đớn vì bệnh nặng, chị Mai càng xót xa.
Mong giữ được chân cho con
Thời gian qua, đưa con đi hết viện nọ đến viện kia, gánh nặng kinh tế đè nặng lên gia đình chị Mai. Quỳnh đã trải qua 5 đợt truyền hóa chất, toàn bộ chi phí đều nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Để có tiền cho con chữa bệnh, chị Mai đã phải đi vay mượn họ hàng, bạn bè số tiền hơn 200 triệu đồng. Chi phí chữa bệnh của cháu Quỳnh là 18 triệu đồng/mũi hóa chất.

Sức khỏe ngày càng yếu, Quỳnh cần được điều trị để giữ lại chân. Ảnh GD
Chị Mai cho biết, bác sĩ thông báo Quỳnh đủ điều kiện để tiến hành ghép xương. Thế nhưng, tiền ghép xương hết sức tốn kém, lên tới hơn 600 triệu đồng. Số tiền quá lớn với gia đình nên chị mong qua sự kết nối của báo, mọi người có thể quan tâm giúp đỡ con gái chị.
"Thấy một số bạn vì không có tiền đã phải cắt chân, con cứ khóc xin đừng để con phải mất chân như vậy. Vợ chồng tôi quanh năm làm nông, vẫn còn lo thêm con nhỏ nên số tiền 600 triệu đó với gia đình tôi là cả một gia tài. Giờ chẳng có gì để gia đình bấu víu lo được số tiền đó. Nghĩ con từ nhỏ đã thiệt thòi khi chậm phát triển, giờ mất đi thêm một phần cơ thể mà đau đớn lắm", chị Mai òa khóc.
Mong ước duy nhất của chị Mai lúc này đơn giản là cố giữ lại cho con chân để đi lại. Thời gian làm phẫu thuật ngày càng đến gần, trong khi việc điều trị không thể cầm cự thêm được nữa. Nếu không có đủ kinh phí, bé Quỳnh rất có thể sẽ mất đi chân.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Mai - Mã số 896 xin gửi về:
1. Chị Phạm Thị Mai ở thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 896
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 896
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0988063167.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
Đề gửi Mã Số 896
MS 1072: Xót xa gia cảnh của nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì tai nạn, người mẹ nghèo mong phép màu cho con trở lại trường
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến giấc mơ đến trường của nữ sinh lớp 10 Nguyễn Thị Tuyết (Hải Phòng) bị ngắt quãng. Trên giường bệnh, Tuyết từng ngày giành giật sự sống, trong khi gia đình đang bất lực vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.
MS 1071: Lao động trẻ tử nạn nơi xứ người, gia đình nghèo khẩn cầu được đưa con về quê nhà
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Một nam lao động quê Hà Tĩnh sang Nhật Bản với giấc mơ đổi đời, gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình không may tử nạn trong một vụ tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột nơi xứ người không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ già yếu mà còn đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ, không có khả năng đưa thi thể anh về quê.
MS 1070: Thương cảnh người cha mắc bệnh hiểm nghèo mong hai con nhỏ tiếp tục được đến trường
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Toán mất dần khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Điều khiến anh trăn trở nhất là tương lai của hai con nhỏ, khi các em vẫn đang tuổi đến trường.
MS 1069: Mồ côi bố, nữ sinh 19 tuổi bị ung thư cần 100 triệu đồng để giữ lại chân
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Khi giấc mơ giảng đường vừa mở ra, nữ sinh 19 tuổi Đinh Yến Như ở Ninh Bình đang phải đối diện với căn bệnh ung thư xương quái ác và nguy cơ mất đi chân trái. Số tiền điều trị lớn là rào cản khiến gia đình em rơi vào bế tắc cần sự trợ giúp từ cộng đồng.
MS 1068: Xót xa cảnh nam sinh lớp 9 người Dao có nguy cơ dang dở giấc mơ đến trường sau tai nạn giao thông vì nhà nghèo
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn bất ngờ trên đường từ trường nội trú về nhà khiến nam sinh lớp 9 người Dao bị thương nặng. May mắn giữ được đôi chân, nhưng quá trình điều trị còn dài và em phải đối diện với nhiều ca phẫu thuật. Gia đình nhiều lần xin dừng điều trị vì hoàn cảnh quá khó khăn.
MS 1067: Người đàn ông dân tộc Nùng gặp tai nạn nghiêm trọng cần giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người đàn ông dân tộc Nùng – Nông Văn Sơn (39 tuổi) ở Cao Bằng bị chấn thương nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Đáng lo hơn, gia đình anh hiện không còn đủ khả năng tiếp tục chạy chữa.
MS 1066: Nam sinh 19 tuổi chờ mổ u não, gia đình nghèo kiệt quệ trước chi phí điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố bệnh nặng, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ. Nam sinh 19 tuổi bị u não vì thế đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1065: Xót thương gia cảnh người đàn ông 5 lần phẫu thuật khớp háng, gia đình kiệt quệ vì bệnh tật
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 2 năm ròng rã điều trị với 5 lần phẫu thuật do biến chứng viêm rò khớp háng đã khiến gia đình ông Nam rơi vào cảnh kiệt quệ. Hiện gia đình ông rất cần sự chung tay của cộng đồng để có kinh phí tiếp tục phẫu thuật và điều trị.
MS 1064: “Tết bao giờ bố về?” – câu hỏi xé lòng của ba đứa trẻ mồ côi cha nơi làng biển những ngày cận Tết
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Anh Đặng Văn Hội – người chồng, người cha tần tảo đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 38, để lại người vợ trẻ cùng ba đứa con thơ dại bơ vơ giữa nỗi mất mát không gì bù đắp. Những ngày cận Tết, nghe 3 đứa trẻ hỏi “Tết bao giờ bố về?”, người mẹ trẻ càng xót xa.
MS 1963: Nỗi lo chồng chất của gia đình người đàn ông dân tộc Mường bị suy tim
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Những ngày cận Tết, gia đình ông Nhâm đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện điều trị bệnh tim.
MS 1071: Lao động trẻ tử nạn nơi xứ người, gia đình nghèo khẩn cầu được đưa con về quê nhà
Vòng tay nhân áiGĐXH - Một nam lao động quê Hà Tĩnh sang Nhật Bản với giấc mơ đổi đời, gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình không may tử nạn trong một vụ tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột nơi xứ người không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ già yếu mà còn đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ, không có khả năng đưa thi thể anh về quê.
