MS 936: ‘Mẹ ơi, chân con đâu rồi?'

| Cảnh ngộ

GĐXH – Nghe câu hỏi của cô con gái 6 tuổi sau khi phải cưa mất 1 bên chân vì tai nạn, người mẹ nghèo đau thắt lòng. Cô bé hiện vẫn đang phải điều trị tại BV Hữu nghị Việt Đức và rất cần sự chung tay của mọi người khi hoàn cảnh gia đình khó khăn.

MS 934: Mẹ già đau yếu, nam thanh niên nguy kịch vì điện giật, đau đớn trên giường bệnhMS 934: Mẹ già đau yếu, nam thanh niên nguy kịch vì điện giật, đau đớn trên giường bệnh

GĐXH – Đang đi làm thuê, không may anh Quy bị điện giật gây bỏng nặng. Hiện anh đang trong tình trạng nguy kịch, suy thận cấp vì ảnh hưởng, trong khi mẹ anh đau yếu không thể lo được.

Tai nạn bất ngờ cướp đi một bên chân

Chị Nguyễn Thị Chinh ở xóm Minh Hải, xã Hải Chiều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vừa nghe PV hỏi thăm về cô con gái của mình thì giọng đã nghẹn lại. Phải mất một hồi lâu, chúng tôi mới bắt đầu được câu chuyện. Chị kể, tai nạn bất ngờ xảy đến với cô con gái của chị là Vũ Thị Khánh An, 6 tuổi, vào ngày 4/6.

Như mọi khi, con gái của chị đi chơi cùng với các bạn ở trong xóm. Hôm đó, không may cái cổng bất ngờ đổ ập xuống, đè vào chân của con. Ngay sau đó, bé Khánh An đã được đưa đi cấp cứu ở tuyến tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng của con nặng nên sau khi sơ cứu và truyền máu, các bác sĩ đã chuyển gấp con lên BV Hữu nghị Việt Đức điều trị. Khi biết con sẽ phải cắt bỏ đi một phần chân vì tổn thương dập nát sau tai nạn, chị Chinh vô cùng bàng hoàng.

MS 936: ‘Mẹ ơi, chân con đâu rồi? - Ảnh 2.

Bé Khánh An đã phải cưa mất một bên chân sau tai nạn

Bé Khánh An vào viện trong tình trạng tâm lý bất ổn. Tại bệnh viện, bác sĩ đã xác định bé Khánh An bị gãy hở IIIC xương đùi cẳng chân trái, tổn thương động mạch khoeo trái. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc hoại tử, phẫu thuật cắt cụt 1/3 trên cẳng chân trái. Hiện tại, Khánh An vẫn đang được theo dõi tích cực sau phẫu thuật. Thời gian tới, Khánh An có chỉ định tạo hình che phủ khuyết da. Hành trình điều trị của bé Khánh An sẽ còn dài.

"Với những vết thương này, sau có thể lắp chân giả hỗ trợ nhưng trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Dù lắp chân giả, trẻ cũng gặp những hạn chế trong vận động" – chị Tâm - cán bộ phòng CTXH của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chia sẻ.

"Trả lại chân cho con đi"

Suốt gần tháng qua túc trực bên con, chị Chinh vẫn tự dằn vặt bản thân vì tai nạn của con, nhất là ngày đêm chứng kiến con phải chịu cơn đau giằng xé. Sau phẫu thuật, bé Khánh An tâm lý không được ổn định, hay quấy khóc.

"Tỉnh lại sau phẫu thuật, câu đầu tiên mà Khánh An hỏi là ‘Mẹ ơi, chân con đâu rồi? Trả lại chân cho con đi". Nghe con nói mà đau đớn quá, làm sao có thể trả lại cho con phần chân đã mất đi được đây" – chị Chinh nghẹn ngào nói.

MS 936: ‘Mẹ ơi, chân con đâu rồi? - Ảnh 3.

Chị Chinh lo lắng tương lai của con khi đã mất đi một bên chân

Chị Chinh cũng chẳng thể ngủ được ngon giấc vì đêm nào con cũng giật mình thon thót, khóc vì đau đớn. Lo cho con, chị Chinh càng lo việc điều trị của con tốn kém mà gia đình chẳng biết dựa vào đâu. Theo chia sẻ của chị, ngày nhập viện, gia đình vét sạch những đồng tiền có được trong nhà cũng chỉ được vài triệu đồng. May có anh em, bạn bè và mọi người xung quanh trợ giúp gom góp để có tiền đưa con lên Hà Nội điều trị. Tuy nhiên, việc điều trị của con kéo dài, số tiền vay mượn được đến giờ cũng đã cạn. Tới đây, Khánh An vẫn còn có những chỉ định điều trị phức tạp với chi phí tốn kém.

Hoàn cảnh gia đình chị Chinh còn gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng chị có 5 người con. Anh em trong nhà ai cũng cảnh khó nên chỉ hỗ trợ được phần nào. Cuộc sống vốn đã khó khăn, con bị tai nạn nặng như này càng đè lên vai hai vợ chồng chị Chinh.

Nhà đông con, để lo cho các con, vợ chồng chị Chinh đã xoay đủ kiểu. Ai kêu gì làm đó, vợ chồng làm thuê, dệt lưới bắt cá… miễn đủ tiền sống tằn tiện lo cho các con tới trường. Bởi vậy, vợ chồng chị Chinh luôn ở cảnh ‘giật gấu vá vai’, ngày nào cũng lo làm từ sớm đến tận khuya. Niềm hạnh phúc với anh chị là các con yêu thương nhau, ngoan ngoãn, ở nhà bảo ban nhau học tập.

Nói đến đây, chị Chinh lại nghẹn ngào bảo: "Con tới đây sẽ vào lớp 1. Em chưa biết phải tính sao đây? Con bị mất phần chân thế này làm sao tự đi lại được, có đến trường được không. Em cũng chưa biết sẽ phải đồng hành cùng con như thế nào?". Những câu hỏi liên hồi của người mẹ nghèo ấy khiến người nghe càng xót xa. Mong sao, qua sự kết nối này, bé Khánh An có được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để điều trị thuận lợi, lắp được chân để tới đây con vẫn có thể đến trường bình thường.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Chinh - Mã số 936 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Chinh ở xóm Minh Hải, xã Hải Chiều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 936

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 936

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0343869833

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 936

MS 935: Xót thương hoàn cảnh bố bệnh nặng, 3 người con có nguy cơ bỏ học giữa chừngMS 935: Xót thương hoàn cảnh bố bệnh nặng, 3 người con có nguy cơ bỏ học giữa chừng

GĐXH - Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Kim ai thuê gì làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Thế nhưng, từ khi anh Kim gặp tai nạn trên đường đi làm về, gia đình anh càng trở nên khánh kiệt hơn.

Phương Thuận
Ý kiến của bạn
Tags:
MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Nghe tiếng con khóc thét, anh Sùng A Vừ chạy vội vào nhà. Trước mắt người bố là cậu con trai 3 tuổi vừa ngã vào nồi nước sôi. Anh cuống cuồng lấy nước lạnh dội lên người con, thay quần áo rồi đưa bé đi cấp cứu. Không ai nghĩ cú ngã trong vài giây ấy lại khiến cậu bé rơi vào tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng.

Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

-

GĐXH - Rằm tháng 7 thì phải có vàng mã, không nhiều thì ít. Có gia đình còn chi vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để mua tiền vàng, nhà cửa, xe cộ, quần áo giấy... “gửi” cho người đã khuất với quan niệm “đốt càng nhiều càng thành tâm”. Nhưng điều gì thực sự khiến chúng ta bỏ ra số tiền lớn để hóa vàng? Đó là lòng hiếu kính với người đã khuất, hay đơn giản là nỗi sợ mình chưa làm đủ và liệu vàng mã có thực sự cần thiết để làm cho người đã khuất.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.