MS 938: Gia cảnh éo le, khốn khó của thủ khoa lớp 10 ở Hải Dương, sống cùng mẹ trong căn phòng trọ đi thuê
GĐXH - Mặc dù đỗ thủ khoa vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ nhưng ít ai biết được gia cảnh khốn khó, éo le của em Hoàng Văn Long cùng người mẹ nghèo bệnh tật đang gặp phải. Lúc này đây, hai mẹ con em Long rất cần sự chung tay, giúp đỡ của mọi người.
MS 937: Xót xa gia cảnh hai mẹ con nương tựa nhau trong ngôi nhà xập xệ chỉ 9m2, giờ tính mạng con trai lại nguy kịch vì tai nạn"Nhận tin con đỗ thủ khoa, tôi vừa mừng, vừa lo"
Những ngày qua câu chuyện về em Hoàng Văn Long (SN 2009, trú tại khu 4, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vượt qua hơn 1.100 thí sinh để đỗ thủ khoa vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ khiến bạn bè, thầy cô và nhà trường vui mừng. Tuy nhiên, ít ai biết được gia cảnh khốn khó của nam sinh đỗ thủ khoa và người mẹ nghèo, bệnh tật.
Thăm gia đình em Hoàng Văn Long -Thủ khoa lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP. Hải Dương) . Clip: Đức Tùy.
Ngồi trong căn nhà thuê trọ ẩm thấp, xuống cấp, chật chội, bà Đặng Thị Ngân (SN 1973, mẹ em Long) chia sẻ: "Mẹ con tôi hiện không có đất, không có nhà để ở. Căn phòng trọ này là nơi 2 mẹ con tôi sinh sống. Biết là chật chội nhưng đành phải chấp nhận vì mẹ con tôi không có điều kiện để thuê chỗ ở tốt hơn".


Căn phòng trọ đi thuê của hai mẹ con bà Ngân ẩm thấp, chật chội, không có gì đáng giá và toàn bộ đồ dùng sinh hoạt đều được mọi người cho.
Trong câu chuyện chia sẻ với PV, đôi lúc hai mắt bà Ngân lại đỏ hoe ngấn lệ khi nghĩ đến bản thân, nghĩ đến cuộc sống nghèo khó hiện tại và người con trai chịu nhiều thiệt thòi của mình. Đến lúc này, người phụ nữ dáng khổ hạnh ấy không thể ngờ rằng số phận của mình lại hẩm hiu, kém may mắn đến thế. Mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và tương lai phía trước của người con trai duy nhất, nước mắt bà Ngân lại ngấn lệ.
Nhìn người con trai ngồi bên, bà Ngân nói giọng nghẹn ngào: "Ngày biết tin con trai đỗ thủ khoa vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, tôi mừng thì ít mà lo lắng thì nhiều. Lo vì không biết những năm tiếp theo sẽ lấy gì để nuôi con vì học càng cao, chi phí càng tốn kém. Nhưng tôi vui vì con mình cũng bằng bạn bằng bè, mặc dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn".

Chân dung em Hoàng Văn Long - thủ khoa thi vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP. Hải Dương) năm học 2024 - 2025.
Ngày em Long dự thi vào lớp 10, bà Ngân bận đi làm không thể nghỉ để đưa con đi thi. Long may mắn được một người hàng xóm đưa đón. Nhìn thấy các bạn ai cũng được bố mẹ, người thân đưa đi thi khiến Long tủi thân. Tuy nhiên, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Long đã cố gắng vượt lên tất cả, làm bài tốt và thi được điểm cao. Long đạt 9 điểm Toán, 7,5 điểm Ngữ văn và 9,4 điểm Tiếng Anh, đạt thủ khoa vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của trường THPT Nguyễn Văn Cừ.
Em Long chia sẻ, trong suốt quá trình học ở trường tiểu học Nguyễn Trãi, THCS Trần Phú em đều đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Nghị lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn của em Hoàng Văn Long được mọi người khâm phục.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc học thêm của em rất hạn chế. Tuy nhiên, điều khiến Long vượt qua hơn 1.000 thí sinh, trở thành thủ khoa lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ chính là bản thân em muốn sau này thoát nghèo, giúp đỡ được người mẹ vất vả và thay đổi hoàn cảnh khó khăn của gia đình…
Cần lắm những tấm lòng hảo tâm san sẻ, giúp đỡ
Trước đây, bà Ngân cũng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có nơi để đi về sau ngày làm việc mệt nhọc, nhưng do số phận chớ trêu nên khi em Long được 4 tuổi thì vợ chồng bà chia tay…

Nhiều năm nay, bà Ngân bị bệnh thoái hóa đốt sống lưng, xẹp đốt sống lưng

Căn bếp ngổn ngang của mẹ con bà Ngân với những đồ dùng, vật dụng được mọi người cho.
Bà Ngân kể, năm 1997, bà làm công nhân Công ty may I Hải Dương. Do đặc thù công việc cho nên hơn 30 tuổi, bà vẫn chưa xây dựng gia đình. Trong lần đi chùa cùng bạn bè tại xã Ái Quốc (huyện Nam Sách - nay là phường Ái Quốc thuộc TP. Hải Dương), bà gặp ông Hoàng Văn L (SN 1968, người xã Ái Quốc). Thấu hiểu được hoàn cảnh của bà nên năm 2008, hai người lên duyên vợ chồng. Năm kết hôn, bà Ngân đã bước sang tuổi 37.
Cưới nhau xong, bà tiếp tục làm công nhân may, còn ông L. ở nhà chạy xe ôm. Đến năm 2009, niềm vui của vợ chồng bà được nhân đôi khi Long chào đời. Nhưng niềm vui ấy chưa nổi tày gang thì hai vợ chồng bà chia tay. Hôn nhân tan vỡ và không có đất, có nhà, lúc này bà Ngân cùng con trai về nương tựa nhờ nhà mẹ đẻ tại căn phòng ở khu tập thể may I chật chội, xuống cấp. Cũng theo bà Ngân chia sẻ, hiện tại mẹ đẻ của bà đã trên 80 tuổi; anh trai, em gái của bà cũng chưa xây dựng gia đình...

Gương mặt khắc khổ, ánh mắt buồn tủi của bà Ngân khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình.
Chia sẻ về công việc của mình, bà Ngân cho biết, cách đây 2 năm công việc của bà ở công ty May I Hải Dương tạm dừng nên không có khoản thu nhập. Sau đó, ai thuê công việc gì thì bà đều làm để có kinh tế trang trải sinh hoạt cho 2 mẹ con. Từ tháng 10/2023 đến nay, bà làm phụ bếp cho bếp ăn bán trú tại một trường mầm non trên địa bàn TP. Hải Dương.
Ngồi nhìn căn phòng thuê xuống cấp, chật chội và không có gì đáng giá, bà Ngân nghẹn ngào: "Hiện tại hai mẹ con tôi không có đất ở phải đi thuê nhà trọ và toàn bộ đồ dùng trong căn phòng này đều được người khác cho, chứ mẹ con tôi làm gì có tiền mà mua sắm. Bản thân tôi nhiều năm nay bị bệnh thoái hóa đốt sống lưng, xẹp đốt sống lưng nên ảnh hưởng đến sức khỏe, đi lại. Còn bố cháu Long, trước khi kết hôn có làm mỏ ở Quảng Ninh, sau này bị bệnh thần kinh và hiện được hưởng trợ cấp…".

Thầy Nguyễn Văn Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đến thăm gia đình em Long.
Trò chuyện với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Văn Đức - Hiệu trường trường THPT Nguyễn Văn Cừ cho hay, sau khi Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương công bố điểm chuẩn, nhà trường đã tiến hành nhập học cho những học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Hôm đó phần lớn học sinh được bố mẹ đưa đến trường, nhưng duy nhất chỉ có một nam sinh ăn mặc giản dị, đi xe đạp đến trường. Đến khi giáo viên cho đăng ký các đầu mục thì em nam sinh này không đăng ký một khoản nào mà chỉ xác nhận nhập học xong đi về. Đến khi hỏi ra, các thầy cô mới biết đó là thủ khoa Hoàng Văn Long…
Chia sẻ về hoàn cảnh của mẹ con em Long với PV, bà Nhâm Thị Nga - Trưởng khu 4, phường Nguyễn Trãi tâm sự, nhiều năm nay, gia đình cháu Long thuộc diện hộ nghèo duy nhất của khu. Mặc dù cuộc sống gia đình cháu khó khăn, mẹ cháu bị bệnh nhiều năm nhưng Long luôn ngoan ngoãn, tự giác, tự ý thức vươn lên học tập và tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư.

Hoàn cảnh khó khăn của mẹ con bà Ngân rất mong nhận được chung tay, giúp đỡ của mọi người.
"Từ trước đến nay, khu dân cư chúng tôi mới có được niềm vui khi có công dân đạt thủ khoa vào lớp 10. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại của mẹ con cháu Long rất éo le, trong khi bản thân cô Ngân lại bị bệnh tật. Hằng năm, gia đình cháu Long luôn được khu dân cư, chính quyền phường quan tâm, tặng quà nhưng không thể làm vơi bớt đi khó khăn trong cuộc sống của 2 mẹ con.
Tôi chỉ mong, mọi người hãy quan tâm, giúp đỡ mẹ con cô Ngân vượt qua lúc khốn khó này; giúp cháu Long có thêm điều kiện để yên tâm học tập", bà Nga chia sẻ.
"Khi đến thăm gia đình em Long, tôi không ngờ rằng, ở giữa lòng TP. Hải Dương mà vẫn có những hoàn cảnh éo le, khó khăn đến vậy. Khi biết được câu chuyện của em và điều kiện sống của 2 mẹ con, tôi càng cảm phục ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập của nam sinh này.
Khi nào vào năm học mới, BGH nhà trường chúng tôi sẽ bàn bạc, thống nhất để có những hỗ trợ cụ thể cho em Long. Qua bài viết này, tôi mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng như các tổ chức thiện nguyện hãy dang rộng vòng tay để giúp gia đình em vượt qua khó khăn, giúp em Long yên tâm học tập" - ông Nguyễn Văn Đức - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ cho biết.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Long - Mã số 938 xin gửi về:
1. Bà Đặng Thị Ngân, số nhà 124, ngõ 120 phố Chi Lăng, khu 4, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 938
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 938
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0384962165.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 938
MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.
MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị
Vòng tay nhân ái - 4 ngày trướcGĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối
Kết chuyển - 5 ngày trướcGĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 3 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.