Mua dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Nam ở đâu?
GiadinhNet - Để bán dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Nam, hàng trăm chuyến hàng từ vùng lũ về Hà Nội được bán hết trong thời gian ngắn. Nhiều người chậm chân phải ra về tay không.
Việc làm này, để ủng hộ nông dân trồng dưa vùng đất Quảng Nam trong đợt lũ bất thường vào cuối tháng 3, đã diễn ra trong suốt nhiều ngày qua.
Từ ngày 7/4, rất nhiều bạn trẻ, sinh viên tình nguyện ở Thủ đô đã vận chuyển và lập một số điểm bán dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Nam.
Sáng 9/4, hàng chục tấn dưa hấu được tập kết tại một showroom ôtô ở phố Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bán hết trong vài tiếng. Những người đăng ký trước và mua nhiều được ưu tiên. Do danh sách người đăng ký mua vượt xa số lượng dưa nhập về nên nhiều người đến sau phải ra về tay không.
Ngày hôm qua, 12/4, 14 tấn dưa đã được sinh viên trường Đại học Phương Đông bán hết chỉ trong 2 giờ đồng hồ.
![]()
Dự định ủng hộ 100 kg dưa cho bà con vùng lũ Quảng Nam nhưng chị Hoàng Thúy Hạnh (Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội) đặt mua đến lần thứ 3 vẫn không được.
Chị Hạnh cho biết, hai lần đầu chị đến trực tiếp điểm bán ở phố Trần Duy Hưng và Nguyễn Xiển nhưng đều hết hàng. Lần thứ 3, dưa được chuyển về bán tại khu chung cư chị đang ở, nhưng vì không đăng ký trước, đi làm về muộn nên chị không được mua. Số dưa chuyển đến khu chung cư của chị đang bán hết trong buổi sáng.
Anh Hồ Minh, một nhân viên công ty du lịch cho biết cũng đã phải về tay không khi có ý định mua với số lượng lớn. Ngày 9/4, anh Minh đã mua lẻ vài quả về biếu bạn bè. Chỉ trong ngày 11 và 12/4 đã có gần 30 gia đình nhờ anh mua dưa hộ. Nhưng hôm nay, dự định mua 1,5 tấn dưa, anh Minh đặt qua Facebook không được, chạy ra điểm bán cũng không còn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, gần như ở tất cả các điểm bán dưa giá chỉ giao động từ 5.000 - 7.000 đồng/kg.
Chiều 13/4, liên hệ các địa điểm bán dưa bao gồm Toà N07B3 khu ĐTM Dịch Vọng - cuối đường Thành Thái (gần công viên Cầu Giấy); số 114 Nguyễn Khuyến (Đống Đa); số 109 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), sô 342B Bà Triệu (Hai Bà Trưng) và số 8 ngõ 282/64 Kim Giang (Thanh Xuân) đều cho biết đã hết hàng.
Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội