Mùa Euro tại Hà Nội: Dịch vụ cầm đô hốt bạc
GiadinhNet - Sau 4 năm chờ đợi, giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2012) đang bước vào thời điểm gay cấn, kịch tính. Đây cũng là mùa bội thu cho những tiệm cầm đồ.
![]() |
Tình hình kinh tế khó khăn khiến không khí Euro 2012 có phần chùng xuống, song không vì vậy mà dân cá độ "làm ngơ" với Euro. Hầu hết những người chơi được ít, mất nhiều, vì thế tài sản cá nhân như xe máy, máy tính, điện thoại lần lượt đội nón ra đi. Các cửa hàng cầm đồ sẵn sàng "giúp đỡ" các con bạc bằng cách nhận ký, gửi tài sản với lãi suất "ưu đãi", vì thế Euro 2012 được xem là mùa làm ăn của các tiệm cầm đồ. Dạo qua các tiệm cầm đồ trên đường Láng (quận Cầu Giấy), phố Định Công (quận Hoàng Mai), đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy)... là không khí cuồng nhiệt chào đón Euro bằng các hình thức khuyến mại.
Theo anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ tiệm cầm đồ trên đường Láng, dân cá độ bây giờ rất chịu chơi, thua trận đầu, trận sau sẽ đánh gấp đôi để gỡ gạc. Vừa dứt lời, hai thanh niên đi xe Honda Air Blade FI đỗ xịch trước cửa hiệu, một người bảo: "Đại ca cho em gửi chiếc xe Blade FI lấy 15 "củ" (triệu đồng). Rồi anh ta nói như thanh minh: “Hôm trước em bắt trận Hà Lan- Đan Mạch. Thấy đội hình của Hà Lan toàn sao, lại được đánh giá là ứng cử viên vô địch nên đánh chục "củ" cửa Hà Lan thắng. Ai ngờ Đan Mạch thắng 1-0. Các trận sau, em phải đánh để gỡ lại, nhưng tiền mặt còn có 5 "củ", đành phải tạm biệt chú ngựa thân yêu vài ngày, trúng banh sẽ lấy lại".
Cũng theo anh Tuấn: Trước mỗi mùa giải, các tiệm cầm đồ phải chuẩn bị nhiều vốn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, ngân hàng siết chặt cho vay nên nhiều tiệm "khát" vốn. Anh phải chạy vạy từ người thân được gần 5 tỷ đồng để "phục vụ" thượng đế. Theo dự đoán của anh, mùa giải năm nay các con bạc tìm đến tiệm cầm đồ sẽ gia tăng, nhất là sau những loạt trận đầy bất ngờ như Ba Lan- Hy Lạp, Hà Lan- Đan Mạch... nên phần lớn các tiệm cầm đồ đều cam kết "ngầm" sẽ không tăng lãi suất. "Nhiều tiệm cầm đồ cũng đã đưa ra "chương trình khuyến mại" đối với các tài sản là nhà đất với lãi suất thấp khoảng... 2,5%/tháng", anh Tuấn cho biết.
Không rầm rộ, quy mô như các tiệm cầm đồ song các đường dây "tín dụng đen" cũng đang âm thầm vào cuộc đón Euro. Mấy ngày qua, Nguyên, một kẻ có máu mặt trong giới "tín dụng đen" khu vực đường Láng đang có phần lo lắng. Nguyên nhân là do thời gian qua, anh đã ôm khá nhiều sổ đỏ cho các con bạc cá cược các giải ngoại hạng Anh, giải UEFA Champions League (cúp C1 châu Âu) nhưng nhà đất thì không bán được. Để có tiền kinh doanh, Nguyên phải nhờ người thân ở nước ngoài gửi tiền về hỗ trợ làm ăn. "Tuy kinh tế khủng hoảng nhưng sẽ có nhiều "con thiêu thân" cỡ đại gia lao vào. Không ít giám đốc các công ty đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ lao vào cá độ nhằm thử vận may", anh Nguyên nhận định.
![]() |
|
Mùa Euro là mùa làm ăn của các cửa hàng cầm đồ. Ảnh: N.N |
Giá của máu ăn thua
Không thể phủ nhận sức hấp dẫn từ môn thể thao vua mang lại. Vì thế, chuyện một bộ phận sinh viên thức thâu đêm, bỏ học để cuốn theo vòng quay của những trái bóng. Nhiều sinh viên còn rủ nhau tham gia cá độ bóng đá, phần thưởng cho kẻ thắng chỉ là cá độ bữa ăn sáng, chầu chè hay cao hơn là bữa nhậu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên còn tham gia các đường dây cá độ trên mạng với số tiền từ vài trăm ngàn đến hàng trăm triệu đồng.
Có mặt tại một xóm trọ Phùng Khoang (xã Trung Văn, huyện Từ Liêm), thấy sinh viên chỉ bàn bạc đến việc ký gửi đồ như thế nào để có tiền chơi độ. Nguyễn Quang Mạnh, sinh viên năm 2, Cao đẳng GTVT rành rẽ: "Hôm trước, em thua độ mấy đứa bạn trận Đức- Bồ Đào Nha một chầu bia. Nhưng tiền bố mẹ gửi em đã tiêu hết nên đành đến tiệm cầm chiếc điện thoại đãi bạn không chúng nó cười cho".
Ban đầu chỉ là theo đám bạn chơi cho biết. Sau cái máu cá độ nó ngấm vào người khiến nhiều sinh viên không cách nào thoát ra nổi. Khi số nợ đã khá, cao, nhiều sinh viên chọn "lối thoát" là cầm đồ tất cả những tài sản hiện có từ điện thoại, laptop, xe máy hoặc báo về gia đình để trả tiền nợ.
Để đáp ứng nhu cầu tài chính của sinh viên, quanh các trường đại học như Bách Khoa, Công Nghiệp, Kinh tế quốc dân, Xây dựng... không khó khăn mấy để tìm thấy những biển hiệu "cầm đồ" lấp ló. "Lãi suất thấp, ưu đãi cho sinh viên" là những câu chào đón khá hấp dẫn.
Không chỉ sinh viên, nhiều người lao động, phụ nữ cũng háo hức với Euro.
Chị Hoàng Lan, nhân viên văn phòng một công ty nội thất ở quận Hoàng Mai cho biết, kể từ khi Euro 2012 khởi tranh, tại cơ quan chị diễn ra một "nghịch lý": Cánh đàn ông thường đi làm trễ 15 phút, nửa tiếng, trong khi chị em phụ nữ lại tích cực đi làm sớm hơn so với thường lệ. Những "quí ông" ở cơ quan này cho biết, vì phải thường xuyên thức đêm xem bóng đá tới gần sáng nên... không dậy nổi, mặc cho chuông đồng hồ réo, vợ con gọi và công việc thôi thúc. Ngay cả khi đến làm việc thì nhiều người cũng tỏ ra uể oải, mệt mỏi. Trong khi đó, các "quí bà, quí cô" thì đến làm việc sớm, dáng vẻ hăng hái lạ thường. Nhưng họ chỉ xuất hiện vào đầu giờ, sau khi "quẹt thẻ" tại máy chấm công tự động thì từng toán lũ lượt kéo nhau đi, nói cười rôm rả.
Khoảng hơn 8 giờ sáng, các quán cà phê xung quanh cơ quan chỉ lác đác vài đàn ông ngồi trầm ngâm với tờ báo thể thao trên tay, thì rất đông phụ nữ ríu rít gọi nước, kêu đồ ăn sáng. Vào giờ này, phái nữ dường như đã "lật đổ" đàn ông để chiếm lĩnh những quán cà phê. Câu chuyện đầu ngày của họ xoay quanh chủ đề... bóng đá, nhưng không đi sâu vào chuyên môn, kỹ chiến thuật của các đội bóng, mà tranh nhau khen cầu cầu này đẹp trai, cầu thủ nọ tướng tá trông thật hấp dẫn. Hết khen cầu thủ, họ quay sang bình về những huấn luyện viên, trong đó hai nhân vật được "quan tâm" nhiều nhất là Laurent Blanc của Pháp và Slaven Bilic của Croatia, những người vừa bước qua tuổi trung niên, giàu cá tính và đầy tài năng.
Hậu quả đau lòng
Bóng đá không chỉ đơn thuần là một trận cầu, là cuộc chơi mà còn là canh bạc của những kẻ có máu đỏ đen. Nhiều gia đình tan nát, xã hội mất an ninh trật tự do những băng nhóm đòi tiền cá độ gây ra... Nhưng điều đó dường như chẳng làm cho những "con thiêu thân" chùn bước.
Cưới nhau chưa được nửa năm, vợ chồng Hoa- Tài đang đứng trước bờ vực ly hôn. Theo chị Hoa, khi thấy chồng có những biểu hiện lạ như lén lút nhắn tin, gọi điện rồi xóa sạch nhật ký cuộc gọi, hay đi xem bóng đá cùng bạn. Khi trở về hôm thì mừng rỡ, hôm thì thất vọng, chị bí mật theo dõi được biết chồng tham gia chơi cá độ bóng đá. Chị còn sốc hơn khi biết số tiền thua độ của chồng đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Chị khóc lóc, giận dỗi, còn chồng thì lấy cớ vợ giận bỏ đi thâu đêm suốt sáng. Có khi cả tuần hai vợ chồng chẳng gặp nhau, có gọi điện thấy số quen thì không ai nghe hoặc tắt máy. "Tình cảnh này chắc vợ chồng tôi sẽ phải li hôn thôi", chị Hoa chia sẻ.
Trường hợp của Lê Minh Hạnh (quận Hai Bà Trưng) thì lại khác. Hạnh là con của một gia đình giàu có, tuy học hành chẳng bằng ai nhưng về cách ăn chơi thì hơn hẳn nhóm bạn. Mỗi trận cá độ bóng đá, cậu "quăng" vào 100 "củ" là chuyện thường. Do các đội kèo dưới dạo này thường hay thắng ngược nên tiền từ trong túi Hạnh cũng chảy ngược ra, số tiền thua độ cũng tăng theo cấp số nhân. Một lần bị giang hồ đòi nợ đến tận nhà “xin tý huyết”, gia đình mới phát hiện sự việc quý tử của mình đang là con nợ hàng tỷ đồng.

