Mùa hoa tìm lại tập 8: Lệ bắn tim vì được Đồng mang bánh mì sang tận nơi khiến Đồng ngã ngửa
GiadinhNet – Thấy Đồng mang chiếc bánh mì mới mua sang tận nơi, Lệ cảm động và bất ngờ, còn trêu đùa bắn tim khiến Đồng giật mình.
Trong tập 7 Mùa hoa tìm lại, Hoàng sau khi bị trượt chức phó phòng đã nổi điên gây sự và đánh Tuyết vì cho rằng mình bị bố và vợ lừa đảo. Bố Tuyết sau khi biết chuyện đã không bênh vực con gái còn cho rằng mình cũng có lỗi một phần vì đã hứa với con rể vụ thăng chức mà cuối cùng "xôi hỏng bỏng không" nên Hoàng như thế cũng không có gì lạ. Còn Tuyết thì không thể chấp nhận được việc này.
Lệ tình cờ nhìn thấy Hoàng đang đón taxi đi đâu đó với một phụ nữ nên chạy đến nhà Tuyết báo lại. Tuyết vẫn cố tình bảo vệ chồng vì sĩ diện, giấu cả chuyện mình bị đánh còn mắng Lệ khiến Lệ sốc.
Cả Lệ và Việt sau đó bàn nhau tìm cách khuyên răn Tuyết. Sống không hạnh phúc thì bỏ quách đi cho xong. Lệ thì nóng tính nên cứ ào ào muốn xử Hoàng còn Việt thì khá hiểu tính cách của Tuyết nên cho rằng cứ phải đợi xem tình hình thế nào chứ không thể xen quá nhiều vào chuyện vợ chồng nhà người ta.
Việt đến hỏi thăm Tuyết thì thấy tay cô có vết trầy nên anh cầm lên xem thì đúng lúc ấy Hoàng về trong trạng thái say xỉn, nhảy bổ vào đánh ghen, chửi họ là "mèo mả gà đồng". Sau khi Việt đi về, Tuyết đã cho chồng cái tát nảy lửa. Còn bố Tuyết vì không hiểu cớ sự gì mà Hoàng bị "đánh rớt" chức phó phòng trong khi đã chắc mười mươi nên lên gặp bố mẹ Việt đang làm cán bộ trên tỉnh cũng là "cầu nối" vụ này.
Bố Việt đã đưa ra những hình ảnh tố cáo Hoàng có nhiều mối quan hệ ngoài luồng với rất nhiều phụ nữ nên không thể lên chức được. Có ai đó đã gửi đơn và hình ảnh đến cho bố Việt. Tuyết biết chuyện nói với bố muốn ly hôn thì bố Tuyết cho rằng không thể làm thế vì sĩ diện, cả gia đình đang là cán bộ nhà nước, Hoàng có "nem chả" gì bên ngoài thì cuối cùng cũng phải xem vợ là nhất.
Còn vợ chồng ông Vui quyết lấy lại số tiền mà họ cho rằng bị Lệ lừa nên đã đưa đứa con trai tên Khải vào làm "bình phong". Khải vốn là kẻ vô công rỗi nghề, ham mê cờ bạc. Trong một đêm nọ hắn bị một đám giang hồ đuổi đánh nên chạy vào cửa hàng của Lệ trốn. Bà nội Lệ vốn trọng nam khinh nữ nên ra mặt bênh vực cháu đích tôn.
Khải thì đánh vào tâm lý này than vãn nhờ bà cứu mình bởi vay tiền làm ăn thua lỗ chứ không phải do cờ bạc. Bà nội Lệ thì tin còn Lệ thì biết tỏng thế nào. Trước tình cảnh của cháu trai, nghe Khải nói có thể bị giang hồ lấy mạng nên bà nội Lệ hốt hoảng muốn cô đưa tiền ra giúp Khải trả nợ. Tất nhiên là Lệ không đồng ý, liền bị bà nội chửi mắng thậm tệ, cho rằng cô là đồ máu lạnh.
Mở đầu trích đoạn giới thiệu tập 8 Mùa hoa tìm lại là cảnh Khải bị nhóm xã hội đen đến tận nhà đánh. Có vẻ như đây là chiêu trò của vợ chồng ông Vui cố tình để bà nội Lệ chứng kiến và xót xa cháu đích tôn.
Trong khi đó, bố Tuyết sang tận nhà con rể để dạy dỗ Hoàng sau nhiều chuyện xảy ra. Hoàng hứa với bố Tuyết: "Từ nay con sẽ bỏ hết thú vui của mình ở bên ngoài, chỉ tập trung vào rèn luyện và tu dưỡng bản thân thôi ạ".
"Nếu anh còn làm mất mặt cái nhà này một lần nữa thì đồng nghĩa với việc anh không còn cái gì nữa, anh hiểu chưa. Anh đừng nghĩ tôi sắp về hưu thì không làm gì được anh. Tôi nâng anh lên được thì tôi cũng đặt xuống được. Thậm chí di xuống bùn cũng không phải là chuyện khó đâu", bố Tuyết cảnh cáo con rể.
Ở phân cảnh khác, Đồng sang cửa hàng Lệ để đưa chiếc bánh mì anh mới mua khiến cô bất ngờ. Lệ sau đó cảm ơn và trả 25.000 đồng tiền bánh mì liền bị Đồng giãy nảy, còn "bắn tim" khiến Đồng ngã ngửa.
Tập 8 Mùa hoa tìm lại phát sóng lúc 21h40 hôm nay (9/6) trên VTV3.
TA (th)