Nam thanh niên cầm dao chém loạn xạ khắp chợ rồi tự cứa cổ
GiadinhNet - Sau khi cầm dao chém loạn xạ trong chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), nam thanh niên chạy vào cà phê và cầm dao tự cứa cổ mình khi thấy cảnh sát đến.
Theo đó, vào khoảng chiều tối 1/1, người dân trên phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn thấy nam thanh niên ngoài 20 tuổi một tay cầm dây thừng, một tay cầm dao dài khoảng 40 cm vừa chạy vừa la hét. Đến khu vực chợ Nghĩa Tân, thành niên này khuya dao chém loạn xạ khiến nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy.
Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng cảnh sát đã có mặt và cùng người dân tìm cách khống chế nam thanh niên.
Thấy nhiều người truy đuổi, nam thanh niên chạy tới cổng phụ công viên Nghĩa Đô rồi trèo rào và chạy vào quán cà phê trong công viên cố thủ.

Quan cà phê nơi nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đập phá.
Khi chạy vào bên trong quán, nam thanh niên lấy búa đập phá tủ lạnh, cửa kính và liên tục ném chai, cốc thủy tinh khi cảnh sát đuổi tới.
Lúc cảnh sát tiếp cận, đối tượng chống đối, cầm dao tự cứa cổ và đập đầu vào chai thủy tinh, làm máu chảy khắp người.
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, trong quá trình tiếp cận để khống chế nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá này, một cảnh sát đã bị thương và chảy máu ở tay. Sau hai giờ, cảnh sát đã khống chế và đưa nam thanh niên này vào bệnh viện.

Nam thanh niên tự cầm dao cứa cổ khi cảnh sát đuổi bắt.
Tối cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nam thanh niên vẫn chưa tỉnh táo và đang trong bệnh viện điều trị vết thương.
Hiện công an phường Dịch Vọng đang củng cố lời khai nhân chứng, hoàn tất hồ sơ vụ việc.
Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội