Cầu Nhật Tân
Buổi tối, Hà Nội vẫn hầm hập cái nóng do ảnh hưởng của hiện thượng El Nino. Hàng trăm người dân ở thủ đô đã đổ lên cầu Nhật Tân hóng mát, bất chấp việc bị cấm dừng đỗ xe tại đây. Ảnh: Zing
Nếu như ở dưới đường hơi nóng hầm hập phả vào người gây khó chịu thì trên cầu có nhiều gió thổi từ sông Hồng lên làm cho mát mẻ hơn. Ảnh: Zing
Một số bạn trẻ bán trà chanh kịp thời xuất hiện phục vụ với giá 10.000 đồng/cốc. Ảnh: Zing
"Ở nhà bật điều hòa tốn điện, tôi cho các cháu lên đây hưởng gió mát thiên nhiên thích hơn. Đến đêm thì về ngủ", chị Xuân ở đường Lạc Long Quân tâm sự
Siêu thị, Trung tâm thương mại
Nắng nóng, trung tâm thương mại, siêu thị bỗng chốc đông khách, những dòng người ùn ùn kéo tới không phải để mua sắm mà để tránh nắng.
Người cao tuổi đi dạo trong TTTM
Học sinh vào siêu thị chơi tránh nóng
Hồ Linh Đàm
Trong đợt nóng kỷ lục, hồ Linh Đàm trở thành bãi tắm lý tưởng đối với nhiều người dân thủ đô. Cơ quan khí tượng cho hay, cuối tuần Hà Nội nóng 40 độ C. Ảnh: Zing
Không chỉ có giới trẻ mà nhiều gia đình cũng đưa trẻ em đến đây vùng vẫy trong làn nước mát.
Khu vực nằm rìa đường Nguyễn Hữu Thọ sâu nhất. Biển cảnh báo đã được lực lượng chức năng cắm nhưng nhiều thanh niên vẫn liều mạng nhảy xuống. Ảnh: Zing
Hồ Tây
Hồ Tây lộng gió những ngày này không chỉ là nơi hóng mát mà còn là một bể bơi khổng lồ cho người dân giải nhiệt. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều trẻ nhỏ tham gia bơi lội. Tuy nhiên, một vài trẻ nhỏ có áo phao, còn lại là không có nên rất nguy hiểm vì địa hình chỗ bơi lội không bằng phẳng, chỗ nông, chỗ sâu. Ảnh: Vietnamnet
Những chú chó cưng cũng được chủ nhân đưa đến bơi cùng vào mỗi chiều hè. Ảnh: Vietnamnet
Bãi tắm sông Hồng
Bãi giữa sông Hồng, đoạn gần chân cầu Long Biên lại tấp nập người dân kéo tới tắm “tiên” giải nhiệt. Ảnh: Lao động
Bãi tắm hoàn toàn hòa với thiên nhiên. Ảnh: Lao động
Đường vào bãi tắm tiên tấp nập người vào ra trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Lao động
K.N(th)/Báo Gia đình&Xã hội