“Nếu không xoay sở được tôi đành đưa con về chờ chết”

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Ngay tại giường bệnh, chị Lý vừa khóc, chị kể: “Chồng đã già, con thì còn nhỏ, khốn khó đủ bề cô ạ. Ngôi nhà tạm ở quê chưa đầy 20m vuông chỉ có mỗi một chiếc giường cho 5 người. Nắng cũng như mưa, bố mẹ đành nằm đất, nhường con nằm giường. Nay con bé bị bệnh, chẳng biết lấy gì mà chữa bệnh cho con đây”

“Nếu không xoay sở được tôi đành đưa con về chờ chết” 1
Bé gái đáng thương đối mặt với sinh tử vì nhà nghèo, không có tiền cho em phẫu thuật.

Chị Phạm Thị Lý năm nay mới 39 tuổi nhưng trông chị như đã ngoài 50, với khuôn mặt khắc khổ, mắt lúc nào cũng chực khóc vì lo cho bệnh tình của con gái Trần Ngọc Ánh – 9 tuổi, con cả của chị. Cháu Ánh trông vẻ ngoài bình thường khỏe mạnh nhưng năm rồi bỗng dưng trở bệnh. Ban đầu chỉ hắt hơi, sổ mũi và sốt cao, bố mẹ chỉ nghĩ con cảm cúm thông thường. Sau đó bớt sốt nhưng người bé cứ xanh rớt như tàu lá.

Chị Lý lặn lội đưa con đi bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh để khám, sau đó được giới thiệu lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau một năm nằm tại Viện Nhi, cháu được các bác sỹ chỉ định cho ghép Tế bào gốc, và được chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tiến hành ca ghép. Tuy nhiên, khi bàn đến việc ghép Tế bào gốc cho cháu, và tính toán mọi chi phí thì gia đình cháu đều lắc đầu, bởi số tiền để tiến hành ca ghép cho cháu Ngọc Ánh quá lớn, ngoài sức tưởng tượng cũng như khả năng của gia đình.

Nhìn cô bé Ánh ngây thơ, mới 9 tuổi đầu đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo làm cho ai cũng thương xót. Nằm tại giường bệnh, Ánh luôn bịt khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt trong veo và buồn thăm thẳm khiến cho ai cũng nao lòng.

Vừa rồi, được bác sĩ cho biết cháu có thể thử phương pháp ghép tế bào gốc, em gái Ánh mới 6 tuổi đã được bố mẹ đưa lên để thử các chỉ số. Cô chị bảo cô em: “Em mà không cho chị thì còn đâu chị mà chơi em nhỉ?” Nghe câu nói của trẻ con mà người lớn xót lòng, nghĩa là bé cũng nhận thức được bệnh tình của mình nguy hiểm.
 
“Nếu không xoay sở được tôi đành đưa con về chờ chết” 2
Phút giây vui vẻ hiếm hoi của Ánh bên cô em gái bé....
“Nếu không xoay sở được tôi đành đưa con về chờ chết” 3
Đôi mắt người mẹ ầng ậng nước, mỗi giây phút trôi qua đều lo sợ mất đi đứa con gái bé bỏng.

Trao đổi với chúng tôi: ThS.BS.Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết nếu không được tiến hành ghép tế bào gốc sớm thì tiên lượng bệnh sẽ diễn biến rất phức tạp và không ngoại trừ tình huống xấu nhất là tử vong.

Về phần gia đình bệnh nhân Ngọc Ánh, chị Lý, mẹ bệnh nhân cho biết, khi được nghe các bác sỹ nói là nếu tiến hành ca ghép tế bào gốc cho con tốn kém khoảng 250 triệu, một số tiền quá lớn đối với gia đình, người mẹ có khuôn mặt khắc khổ ấy chỉ biết ôm con mà khóc, bởi gia đình chị hoàn cảnh khó khăn, lấy đâu ra số tiền lớn bây giờ. Nói trong nước mắt, nếu không chạy vay được tiền thì chị sẽ đưa con gái về nhà chờ chết chứ biết sao giờ?

Được biết gia đình anh chị Phạm Thị Lý (39 tuổi) và Trần Văn Khuyến(52 tuổi) có hoàn cảnh rất khó khăn, anh chị kết hôn khi anh đã nhiều tuổi, nhà có 3 người con đều còn rất bé, cháu Ngọc Ánh là chị cả. Gia cảnh nghèo, các cô giáo biết thế nên đều miễn tất cả các loại tiền cho bé. Nhiều khi còn cho cháu sách vở để đi học.

Hơn 1 năm nay toàn bộ vốn liếng tích góp được trong gia đình đều đội nón ra đi theo bệnh tật của con gái. Chị Lý chia sẻ, mỗi một đợt nằm điều trị tại Viện Nhi Trung ương, ngoài bảo hiểm chi trả ra thì gia đình anh chị còn phải đóng từ 3 đến 5 triệu tiền thuốc cho con, chưa kể các khoản phụ phí khác như ăn ở, đi lại… tính ra cũng tốn kém cả chục triệu. Những thứ có giá trị trong nhà chị đã bán và cầm cố hết để lo cho con gái. Có ai cho vay cũng đã vay để chữa bệnh cho con cả rồi.

Anh Trần Văn Khuyến, bố cháu Ngọc Ánh ngoài việc chăm lo 3 sào ruộng ở quê ra thì hằng ngày phải đi làm thuê để lấy tiền thuốc thang cho con gái nằm viện và chăm cho hai con nhỏ ở quê. Nhưng hiện nay vợ và bé Ánh ở viện thường xuyên nên không ai trông con nhỏ cho anh đi làm nên gia cảnh càng thêm túng bấn.

Khi nghe các bác sỹ nói sẽ tiến hành ghép tế bào gốc để cứu sống con gái chị thì niềm hi vọng của chị và gia đình lại sáng lên, nhưng rồi lại vụt tắt khi biết số tiền để lo cho ca ghép ngoài khả năng của gia đình.

Bệnh nhân Hoàng Thị Diệu Thuần người từng ghép tế bào gốc thành công hiện đang điều trị cùng giường với bé Ánh chia sẻ: “Tới đây, nếu có lòng hảo tâm giúp đỡ để cháu được ghép tế bào gốc thì hoàn cảnh của mẹ con chị Lý cũng hết sức neo đơn. Do vậy, ngoài sự giúp đỡ mẹ con chị bằng tài vật, những sinh viên và người tình nguyện có thể giúp đỡ mẹ cho chị bằng công sức như trực đêm cùng chị Lý để chăm bé Ánh cũng rất cần thiết và quý báu. Vì đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quá trình điều trị, riêng bản thân em đã lớn tuổi, khi ghép vẫn phải có 2 người luôn tục trực chăm sóc mới có thể cáng đáng nổi” – Thuần cho biết.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ NGỌC ÁNH:
 
1. 24/2 Bạn đọc IBVCB 2402141031113001: 200.000
 
2. 24/2 Bạn đọc IBVCB 2402140470441001: 200.000
 
3. Nguyễn Thị Ngọc Anh: 400.000
    282/57 KP7
 
4. 24/2 Xuân Giang: 200.000
 
5. 24.2 Bạn đọc IBVCB 2402140893005: 200.000
 
6. 24/2 Nguyễn Thị Ánh Hồng: 500.000
 
7. 24/2 Cô Chi: 200.000
 
8. 24/2 Bạn đọc IBVCB 2402140126761001: 500.000
 
9. 24/2 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 2.000.000
   Gửi qua NH Agribank, giúp các mã số 01, 51 - 59
 
10. 24/2 Nguyễn Thị Thu Nhi: 300.000
 
11. 24/2 Nguyễn Thị Bích Hồng: 200.000
 
12. 24/2 Bạn đọc TK 711A00398993: 200.000
 
13. 24/2 Nguyễn Thị Trâm Bình: 200.000

14. 25/2 Bạn đọc TK 711A04225853: 200.000

15. 25/2 Phạm Thị Thúy Nga: 1.000.000
    Ủng hộ mã số 58, 59

16. 25/2 Nguyễn Thị Hằng: 300.000
 
17. 25/2 Nguyễn Chánh Đức: 500.000
 
18. 25/2 Hồ Thị Anh Thi: 200.000
 
19. 25/2 Võ Thị Thu Thủy: 500.000
 
20. 25/2 Công ty Cổ phần TVXD ACI: 500.000
 
21. 25/2 Bạn đọc tk 0181002334205: 200.000
 
22. 26/2 Nguyễn Thị Thu Huyền: 400.000
   Ủng hộ mã số 58, 59
 
23. 26/2 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 1.000.000
   Gửi qua NH Agribank
  Chúc con nhanh khỏe
 
24. 26/2 Trang Nhung - Đức Thiện: 1.000.000
  Ủng hộ các mã số 57,58,59,10,38,10
  ( 500.000 ủng hộ Nguyễn Thị Huệ)
 
25. 26/2 Nguyễn Văn Vinh: 800.000
 
26. 26/2 Lê Thị Phương Thảo: 400.000
   ( 800.000 ủng hộ 2 mã số 58 và 17)
 
27. 26/2 Phạm Tuyết Mai: 200.000
   Ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn
 
28. 27/2 Nguyễn Thị Tố Huệ: 400.000
 
29. 27/2 Bạn đọc IBVCB 2702140187339001: 800.000
   Ủng hộ các mã số 58, 10, 38, 59
 
30. 28/2 Bạn đọc IBVCB 2802140628129001: 1.000.000
 
31. 3/3 Han Loc: 100 USD Canada
    Việt kiều tại Canada
 
32. 6/3 Bạn đọc IBVCB 0603140322627001: 1.000.000
Ủng hộ mã số 59, 60
 
33. 6/3 Thiên Lộc: 2.000.000
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Ủng hộ các mã số: 10, 56, 57, 59
1.000.000 ủng hộ vợ chồng cụ Niên
 
34. 10/3 Bạnđọc TK 101010004262823: 1.200.000
 Ủng hộ các mã số: 55, 56, 57, 58, 59, 60
 
35. 11/3 Nguyễn Chí Huân: 300.000
 
36. 14/3 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 600.000
   Ủng hộ các mã số 56, 57, 59
 
37. 15/4 Kim Thư: 1.000.000
Ủng hộ các mã số 56, 59, 62, 63, 64
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
 
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc
 
Mọi sự giúp đỡ tới bé Ngọc Ánh - mã số 59 - xin gửi về:
 
1. Chị Phạm Thị Lý, thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Hoặc Tầng 8, khoa Ghép tế bào gốc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đường Trần Thái Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 59.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 59.
 
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982. 194. 868.
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 
 
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 
 
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.  
 
8. Ủng hộ USD từ nước ngoài qua ngân hàng Vietinbank:
 
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
 
- Thông tin người nhận:
 
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
 
Đề gửi Mã số 59

Vương Tuấn – Hoài Nam

honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.