Ngắc ngoải … vườn cò
GiadinhNet - Vườn chim, cò ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vốn là những điểm du lịch sinh thái rất hấp dẫn, thu hút du khách phương xa đến tham quan, chiêm ngưỡng.
![]() |
|
Những đàn chim trời đang đứng trước nguy cơ xóa sổ vì nạn
“tận diệt”. Ảnh: TL |
Chị Trần Kim Phượng - chủ vườn cò Phước Chung xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành - Kiên Giang - kể: "Vườn cò nhà tôi mới đưa vào khai thác du lịch khoảng 5 năm nay. Vườn rộng chừng 5 ha, trồng tràm, nên cò về ở nhiều lắm...".
Để giữ cò, anh Quách Thanh Hồng (chồng chị Phượng) chia mảnh đất làm hai lô, một lô trồng tràm nội địa, lô kia trồng toàn bình bát. Vì bình bát là loại cây rất thích hợp với cò, lại chịu được phân của chúng nên xanh tốt bời bời. Cây sum suê vừa giữ chân cò, vừa giúp chúng sinh sôi nảy nở.
Vườn cò Bằng Lăng, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt - TP Cần Thơ cũng là một vườn chim nổi tiếng độc đáo ở TP Cần Thơ.
Vào năm 1983, có vài trăm con cò về tá túc trên các hàng xoài, dừa bao quanh ruộng lúa nhà ông Nguyễn Ngọc Thuyền. Vốn bản tính yêu thích thiên nhiên, ông không xua đuổi hay săn bắt mà còn trồng thêm nhiều cây để cò ở. Đến năm 1994, số lượng cò gọi nhau về ngày càng nhiều. Trước tình hình đó, ông bàn bạc cùng vợ con đào ao nuôi cá làm thức ăn cho cò, trồng thêm cây cho chúng cư trú.
Vào mỗi buổi chiều, nếu đứng trên chòi cao quan sát sẽ thấy đàn cò trắng bay về nơi cư trú. Màu trắng cánh cò lấn át cả màu xanh của lá. Hàng ngày có rất nhiều du khách đến tham quan, có cả khách du lịch nước ngoài. Điều lo lắng của ông Thuyền là tình trạng bẫy bắt cò ngày càng gia tăng.
Vắng dần bóng chim
Một số người còn dùng cả thuốc độc tẩm vào thức ăn rồi rải khắp bờ ruộng, cò ăn phải thức ăn tẩm thuốc độc, một số con chết tại chỗ, nhiều con bay về vườn thì đuối sức rũ cánh chết tức tưởi, nằm vất vưởng trên cây. Khi ấy mọi người lại phải bưng thúng rảo quanh vườn để đi lượm xác… |
Sân chim Tân Duyệt (Dầm Dơi), Chà Là (Cái Nước- Cà Mau) là những sân chim lớn được hình thành cách đây trên 50 năm. Vào lúc cao điểm, các sân chim này lên đến cả trăm ngàn con với hơn 25 loài, nhưng nay chỉ còn vài loài.
Hãi hùng trước nạn săn chim làm mồi nhậu
Từ Cần Thơ theo quốc lộ 1A về hướng Bạc Liêu về Cần Thơ, đi dọc dốc cầu Phụng Hiệp tới Thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành-Hậu Giang) la liệt các điểm bán chim được cột thành từng xâu, treo lủng lẳng trên cây.
Còn một đoạn ngắn từ vườn cò Tân Long đến Quốc lộ 1A có tới gần chục quán nhậu đề bảng giá chi tiết các món ăn từ thịt chim, cò. Cồng cộc rô ti: 120 ngàn đồng/con, cò nấu cháo lòng: 100 ngàn đồng/con, lẩu cò: 85 ngàn đồng/con, cò nướng: 80 ngàn đồng, cò khìa: 80 ngàn đồng/con... Ngoài ra, họ còn bán cả trứng chim, cò giá từ 4 - 5 ngàn đồng/trứng.
Ông Huỳnh Văn Thỏ- chủ Khu du lịch sinh thái vườn cò Tân Long bức xúc: "Ông bà mình có câu đất lành chim đậu. Nghĩ mình có duyên với cò nên vợ chồng tui với mấy đứa con ra sức bảo vệ nhưng không xuể chú ơi. Hồi trước canh đầu trên thì họ lẻn đầu dưới. Rảo đêm thì họ phá ngày và ngược lại. Chịu hết nổi, tui mua mấy con chó bécgiê thì tình hình mới tạm yên".
![]() |
|
Mặc dù có tháp quan sát, nhưng ông Mười - chủ vườn cò
Tân Long vẫn khó bảo vệ được chim trời. |
Còn ở vườn cò Bằng Lăng, tình trạng dùng bẫy lưới bắt cò của người dân địa phương thường xuyên diễn ra. Ông Nguyễn Ngọc Thuyền, chủ khu du lịch sinh thái vườn cò Bằng Lăng cho biết: "Có hôm, gia đình tôi đi tháo gỡ mỏi tay cò bị mắc lưới. Tôi đã nhiều lần khuyên bà con xung quanh không nên bẫy cò và giải thích: Làm như thế là tiêu diệt động vật hoang dã; Nhưng họ không nghe, vẫn thản nhiên bắt cò đem bán. Một số người còn dùng cả thuốc độc tẩm vào thức ăn rồi rải khắp bờ ruộng, cò ăn phải thức ăn tẩm thuốc độc, một số con chết tại chỗ, nhiều con bay về vườn thì đuối sức rũ cánh chết tức tưởi, nằm vất vưởng trên cây. Khi ấy gia đình tôi phải bưng thúng rảo quanh vườn để đi lượm xác".
![]() |
|
Cồng cộc ở sân chim Bạc Liêu đang thưa dần. Ảnh: PV |



