Nghệ sĩ Bình Trọng: “Làm hài Tết mà được một, hai trăm triệu là nhanh bán nhà lắm”

| Giải trí

GiadinhNet - “Chưa năm nào mà hài Tết lại thê thảm như thế này. Nhà sản xuất đầu tư một sản phẩm hàng trăm triệu đồng, nhưng khán giả không chỉ chuộng đĩa lậu mà còn có xu hướng thích xem trên mạng nhiều hơn”, nghệ sĩ hài Bình Trọng kêu trời trước thực trạng ngày càng bi đát của thị trường đĩa hài Tết năm nay.

 

Cảnh trong Đại gia chân đất
Cảnh trong Đại gia chân đất

 

Nguy cơ  “sập tiệm” vì điện thoại thông minh

Năm nay, hãng phim của nghệ sĩ Bình Trọng có 2 sản phẩm chào hàng dịp cuối năm: “Tôi đi tìm tôi” (phát hành Tết Dương lịch”) và “Đại gia chân đất” phần 5 (phát hành dịp Tết Nguyên đán). Dù có thời gian bán đĩa dài vì năm nay có 2 tháng nhuận, nhưng các sản phẩm của nghệ sĩ Bình Trọng bán còn thua xa cả năm ngoái. “Các năm trước, đĩa hài của tôi in cỡ 8-10 vạn nhưng không còn đĩa mà bán. Năm nay chỉ dám in 8 vạn đĩa mà đến giờ mới bán được 5 vạn. Còn thừa một ô tô đĩa nữa. Các mặt hàng khác còn có thể bán tháng này qua tháng khác, nhưng đĩa hài mà để qua Tết thì coi như bỏ đi”, nghệ sĩ Bình Trọng nói.

Theo dõi tình hình phát hành của các sản phẩm hài Tết khác như: “Cưới nhanh kẻo Tết” (của nghệ sĩ hài Vượng “râu”), “Trôn nhời”, “Quan trường-Trường quan” (của đạo diễn Đông Hồng) thì thấy, tình hình không được khởi sắc như những năm trước. “Các sản phẩm này cũng đều đã có thương hiệu nên lẽ ra việc bán sẽ không gặp nhiều khó khăn, cho dù đĩa lậu vẫn hoành hành ngang dọc. Nhưng năm nay, tôi có đi khảo sát ở một vài nơi thì thấy khán giả từ chối mua đĩa rất nhiều. Họ bảo: “Mua làm gì, lên mạng mà tải về”. Chỉ với một chiếc điện thoại trên tay, họ đã thưởng thức được cả một sản phẩm có giá hàng tỷ đồng của nhà sản xuất. Thị trường đĩa hài không “chết” mới lạ”, nghệ sĩ Bình Trọng nói.

Nghệ sĩ Vượng “râu” cũng than thở: “Vừa phát hành đĩa “Cưới nhanh kẻo Tết” sáng 20/1 thì ngay buổi chiều đã thấy đường link trên mạng. Mọi năm, chúng tôi chỉ lo “tuyên chiến” với đĩa lậu, tiếp thị đến tận tay người tiêu dùng, hạ giá thành gần bằng với đĩa lậu để tạo thói quen xem đĩa “xịn” với khán giả... nhưng năm nay thì trở tay không kịp vì nảy sinh nhu cầu xem trên điện thoại của khán giả khá nhiều. Cùng một lúc phải chống đỡ với hai quả tạ nên chưa cần đợi hết mùa, nhà sản xuất đã cầm chắc trong tay sự thua lỗ”.

Đau đầu chống đỡ

Để đối phó với thực trạng này, nhiều giải pháp của các nhà sản xuất đã được tính đến. Đầu tiên là đề nghị công an văn hóa vào cuộc, yêu cầu các trang mạng gỡ hết đường link “xài chùa” sản phẩm hài Tết của các đơn vị. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng có ý thức về bản quyền rõ nét hơn nên năm nay, bên cạnh việc bán hàng theo cách truyền thống là thông qua các đơn vị phát hành, nhà sản xuất đều chủ động cộng tác với Youtube để đưa sản phẩm của mình lên mạng. Vì vậy, ngoài số tiền ban đầu nhận được từ việc bán bản quyền thì lượng truy cập của khán giả cũng sẽ được tính tiền. “Nhưng con số này cũng chẳng đáng là bao. 1 triệu lượt mới được khoảng 1.000 USD. Đây không phải là mong muốn của nhà sản xuất, vì một sản phẩm hài Tết được đầu tư mấy trăm triệu đồng, chất lượng hình ảnh chau chuốt. Còn hình ảnh trên mạng thường thiếu chuẩn nên công sức của nhà sản xuất coi như đổ sông đổ biển”, nghệ sĩ Vượng “râu” nói.

Một giải pháp nữa cũng được các nhà sản xuất tính đến là sẽ làm những tiểu phẩm hài ngắn từ 5-7 phút để dành riêng cho điện thoại thông mình, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả một cách chính thống mà không bị “xài chùa”.

Nghệ sĩ Bình Trọng chia sẻ: “Năm trước, sản phẩm “Đại gia chân đất” của tôi bán được với con số kỷ lục là 22 vạn đĩa. Nhưng năm nay, xoay đủ kiểu phát hành thì cũng chỉ mong vớt vát được một, hai trăm triệu đồng. Làm hài mà chỉ thu được từng ấy thì nhanh bán nhà lắm. Vì sao? Chúng tôi trông chờ vào mùa hài Tết để kéo lại cả năm hoạt động. Trong khi đó, tiền thiết bị, nhân viên thì vẫn vận hành trong cả một năm. Chi phí lên đến vài trăm triệu đồng mà chỉ kéo được số đó thì lỗ nặng. Nếu không có đĩa lậu thì chỉ cần sản xuất một phim là coi như giàu to rồi. Đầu tư cả đống tiền để làm hài, cuối cùng lại tạo cơ hội cho các đầu nậu kiếm lãi “khủng”. Cũng may năm nay tôi kêu gọi được nhà tài trợ nên cũng cứu vớt lại được, không thì sang năm có khi tôi phải đóng cửa, không dám làm hài nữa”.

Thanh Hà

Ý kiến của bạn
Tags:
Gia đình Tuấn Hưng sang Mỹ

Gia đình Tuấn Hưng sang Mỹ

Giải trí -

GĐXH - Vợ chồng Tuấn Hưng đã cùng các con chọn Mỹ để làm việc và học tập. Trên trang cá nhân, anh cũng chính thức thông báo về quyết định của mình.

Sau 'Mưa đỏ', Hạ Anh đi làm nail

Sau 'Mưa đỏ', Hạ Anh đi làm nail

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Khác với vai diễn đằm thắm, dân dã O Hồng trong Mưa đỏ, Kim Ánh của "Lên hương" đã khiến cho Hạ Anh trở thành một người rất chăm chút bản thân thông qua cách ăn mặc và "ăn đủ combo" đau lưng, cổ, vai, gáy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.