Nghệ sĩ hãy xem lại chính mình, đừng đổ lỗi cho... khán giả!
GiadinhNet - Trong nghệ thuật có một “nhân vật” chính không thể thay thế trong bất cứ hoàn cảnh nào - Đó là khán giả. Ấy vậy mà có người lại đòi thay... khán giả chỉ vì họ không cổ vũ cho nghệ sĩ!.
![]() Đào Anh Khánh trong buổi biểu diễn "Chợ quê" |
Mới đây nghệ sĩ Đào Anh Khánh có tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật đương đại “Chợ quê” ở bãi giữa sông Hồng. Vì không có giấy phép nên “Chợ quê” diễn ra ở lề đường đi, cạnh ruộng hoa màu. Buổi biểu diễn không suôn sẻ, mới diễn ra được chừng 15 phút thì bị xua đuổi. Dùng dằng một lúc rồi các nghệ sĩ cũng phải dừng buổi biểu diễn.
Điều đáng nói là sau đó có nhiều ý kiến trao đổi về vấn đề này. Có người cho rằng vì khán giả không hiểu, không cảm được nghệ thuật đương đại nên mới có thái độ như vậy. “Chợ quê” mang ra biểu diễn cho nông dân xem thì đúng đối tượng rồi còn gì nữa? Sao họ không chấp nhận? Có lẽ có cái gì không ổn ở đây.
Tôi không nghi ngờ sự say mê nghệ thuật đương đại của nghệ sĩ Đào Anh Khánh; tôi cũng không nghi ngờ về sự tìm tòi nghiêm túc của anh. Nhưng đã là biểu diễn nghệ thuật cho công chúng xem thì phải đàng hoàng, phải tìm cách chinh phục khán giả. Khi bị khán giả phản đối thì nên xem xét lại mình, tìm phong cách biểu diễn khác, thay đổi chính mình chứ không nên đổ cho khán giả không hiểu, đòi thay khán giả.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
