Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sỹ sinh năm 1975: Tự hào về cơ đồ đất nước

Thứ ba, 14:00 30/04/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Sinh ra vào thời điểm đất nước dần xa mùi đạn bom khói lửa, hai miền Nam – Bắc đã nối bờ vui… 38 năm tuổi đời của những người nghệ sỹ sinh năm 1975 cũng là 38 năm Việt Nam có những bước tiến dài trên con đường thống nhất.

Nghệ sỹ sinh năm 1975: Tự hào về cơ đồ đất nước 1
Ca sỹ, nhạc sỹ Giáng Son

Chính họ là những người có được may mắn mang trong mình nhiều trải nghiệm lịch sử. Cuộc đời và sự nghiệp của họ tựa như một bản nhạc muôn ngàn cung điệu, tạo nên những màu sắc mới cho nền nghệ thuật của đất nước hôm nay.

- Sinh ra vào thời điểm chiến tranh chống Mỹ kết thúc, hai miền Nam – Bắc về chung một nhà, anh/chị có thấy đó là một may mắn lớn của thế hệ mình?

Nhạc sỹ Giáng Son: Chúng tôi vẫn hay nói với nhau, đúng là thế hệ mình may mắn khi được sinh ra vào thời điểm đất nước thống nhất, không phải đối diện với những nguy hiểm chiến tranh như thế hệ cha anh. Tuy nhiên, cũng không có ai vất vả như thế hệ của chúng tôi, phải đồng hành cùng đất nước trong từng khó khăn của thời kỳ sau giải phóng. Những ký ức ấy vẫn còn đậm sâu đến bây giờ.

Ca sĩ, nhạc sỹ Duy Mạnh: So với lớp anh chị sinh năm 1974 về trước và thế hệ đàn em sinh 1976 trở về sau thì chúng tôi được xem là thế hệ đặc biệt. Đặc biệt vì được sinh ra trong thời điểm đất nước có những bước ngoặt lớn. Cũng vì thế mà chúng tôi có điều kiện hơn để trưởng thành và phát triển. Thời còn học phổ thông, mỗi khi học môn Lịch sử, thầy giáo nhắc đến thế hệ chúng tôi là tôi tự hào lắm!

Nhạc sỹ Nhất Huy: May mắn lớn chứ. Vì chúng tôi tránh được bao nhiêu đạn bom, mất mát, khổ đau… Thời chúng tôi, ngoài việc lo học hành thì cũng không phải ra chiến trận, không phải cầm súng, không phải sống cảnh chia ly. Tất nhiên, phải hơn 5 năm sau khi đất nước hòa bình chúng tôi mới cảm nhận rõ rệt những giá trị ấy bởi trước 5 tuổi chúng tôi hãy còn nhỏ.

 - 38 năm đất nước đổi thay, phát triển cũng chính là 38 năm anh/chị bước những bước dài trong cuộc đời. Nhìn đất nước hôm nay, anh chị nhớ gì về đất nước “hôm qua”?

Nhạc sỹ Giáng Son: Sự đổi thay hôm nay là tất yếu phải có nhưng đó cũng là minh chứng sống động cho sức vóc mạnh mẽ của một đất nước nhỏ bé như Việt Nam. Nhìn đất nước hôm nay khác hoàn toàn đất nước của thời chúng tôi đã đi qua. Đứng ở hôm nay để nhìn về ngày hôm qua, tôi thấy tiếc những giá trị xưa cũ. Đó là dù sống trong khó khăn nhưng mọi người sống với nhau rất đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau - những điều tạo nên một thời đại rất riêng mà chúng tôi được trải nghiệm.

Ca sĩ, nhạc sỹ Duy Mạnh: Cá nhân tôi thấy mừng vì không thể ngờ được, sau ngần đấy năm, một đất nước nhỏ bé, bị chiến tranh tàn phá khủng khiếp như thế mà chúng ta đã tạo dựng được cơ đồ như hôm nay. Nhưng tôi cũng thấy tiếc, vì càng hiện đại, con người càng sống thực dụng hơn. Giá trị đồng tiền chi phối quá nhiều đến đời sống.

Nhạc sỹ Nhất Huy: Tôi nhớ nhiều nhất là những gian khổ của nhà nhà, người người sau giải phóng. Lúc đó, cái gì cũng thiếu thốn nhưng thế hệ trẻ đầy lý tưởng và hoài bão. Tôi cũng không thể ngờ được hôm qua và hôm nay, chỉ cách nhau một khoảng cách thời gian ngắn, mà mọi sự đổi khác rất nhanh. Nhất là khoảng 10 năm trở lại đây, từ kinh tế, văn hóa, xã hội… đều có những bước đột phá.

Nghệ sỹ sinh năm 1975: Tự hào về cơ đồ đất nước 2

Nhạc sỹ Nhất Huy

 - Những sự đổi thay đó tác động như thế nào đến sự nghiệp, đời sống của anh/chị?

Nhạc sỹ Giáng Son: Phải thừa nhận một điều rằng, nếu chúng tôi sinh ra thời đất nước còn chiến tranh thì chắc hẳn sẽ không được như hôm nay. Vì sao, vì chúng tôi được tôi luyện trong gian khó và vất vả nhưng đồng thời cũng có điều kiện hơn để tiếp xúc với sự văn minh, sự tiến bộ… của tất cả các lĩnh vực. Cuộc sống cũng được chăm sóc nhiều hơn về cả vật chất và tinh thần. Đó là “đòn bẩy” để chúng tôi có được những bước tiến trong cuộc đời và sự nghiệp. Tôi rất trân trọng những ngày tháng đã qua ấy. Và có lẽ nhờ thế mà âm nhạc của tôi bây giờ có sự chín chắn, trải nghiệm, đến gần với thực tế cuộc sống hơn.

Ca sĩ, nhạc sỹ Duy Mạnh: Tác động nhiều chứ. Trước hết, cá nhân những người sinh cùng tuổi với tôi mà hoạt động âm nhạc, có nhiều cơ hội hơn để học hành, để nuôi dưỡng ước mơ và đam mê của mình. Hơn thế nữa, tôi có được trải nghiệm thực tế khi viết về quê hương, đất nước và con người thời đại tôi sống. Đó cũng là lý do, những ca khúc tôi sáng tác thường mang tính xã hội rất nhiều. Nó một phần phản ánh hơi thở của thời đại nhưng cũng là cách nhìn nhận của những người nghệ sỹ trẻ như tôi.

Nhạc sỹ Nhất Huy: Tại sao tôi hay sáng tác về quê hương, đất nước, tuổi trẻ… đó là vì tôi cảm thấy đất nước mình quá đáng yêu, quá đáng để ngợi ca và tự hào. Làm gì có đất nước nào nhỏ bé mà quật cường như đất nước mình. Con người cũng đầy sự dũng cảm, quyết tâm và thông minh để chỉ ngần đó năm đã đưa được đất nước đổi thay trước sự ngỡ ngàng của bạn bè quốc tế, năm châu. Trước đây, tôi có một ca khúc “Bên em chiều Sài Gòn” cũng bày tỏ ước mơ về một sự đổi thay của đất nước. Và không ngờ, ước mơ đó nay đã thành hiện thực.

Nghệ sỹ sinh năm 1975: Tự hào về cơ đồ đất nước 3

Ca sỹ, nhạc sỹ Duy Mạnh

- Anh/chị có nghĩ, sự cống hiến của bản thân trong sự nghiệp vẫn chưa đủ để trả ơn những người đã ngã xuống vì thời đại hôm nay và cả những ngày thơ ấu đã qua?

Nhạc sỹ Giáng Son: Sẽ không bao giờ chúng ta trả hết công ơn to lớn của những người đã ngã xuống vì đất nước này. Cách đây gần 10 năm tôi đã từng sáng ca khúc “Nhớ ơn”. Ca khúc này đã được nhóm “5 dòng kẻ” biểu diễn trên rất nhiều sân khấu ca nhạc. Đó là ca khúc nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ công ơn của những người đã ngã xuống và cả những nỗi đau thời hậu chiến. Cá nhân tôi luôn ý thực được việc phải lao động nghệ thuật chân chính để xây dựng đất nước này mạnh giàu hơn.

Ca sĩ, nhạc sỹ Duy Mạnh: Tôi rất xúc động mỗi khi xem những chương trình như “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Mỗi khi như thế, tôi thấy mình thật có lỗi với cha anh khi chưa làm được gì cho họ. Tôi chắc chắn, sẽ có một ngày, tôi viết một ca khúc thật xúc động về họ - những chiến sỹ, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhạc sỹ Nhất Huy: Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, tôi vẫn đang đeo bám mảng đề tài về tình yêu quê hương, đất nước… Hàng năm, tôi vẫn theo chân các đoàn tình nguyện tìm về những vùng quê, miền quê để thâm nhập cuộc sống và có nhiều sáng tác về họ. Với tôi, cách để tôi trả ơn những người đi trước đã ngã xuống đó là cống hiến những giá trị nghệ thuật thực sự. Bởi nghệ thuật cũng là một dòng chảy trong con sông lớn Việt Nam.

> Giáng Son: Sinh 1975, trong một gia đình nghệ thuật tại Hà Nội. Cô đến với âm nhạc từ khi mới 5 tuổi bằng việc học đàn piano. Năm 1998, bài hát “Mưa” của Giáng Son đã đoạt giải “Đĩa nhạc xanh” và giải Tác giả trẻ xuất sắc tại Liên hoan các ban nhạc sinh viên lần I, tổ chức tại Hà Nội. Cho tới thời điểm này, Giáng Son đã có gần 100 ca khúc và trên 20 tác phẩm khí nhạc từ Prelude đến giao hưởng và là một trong số hiếm hoi các nhạc sĩ nữ trẻ thành công trong lĩnh vực sáng tác.

> Nhất Huy: Sinh 26/2/1975 tại Cà Mau. Anh cùng các nhạc sỹ sinh viên như: Trường Huy, Hoài An, Vũ Quốc Việt… tốt nghiệp khóa bồi dưỡng sáng tác ca khúc của Hội Âm nhạc 1998. Năm 1998, ca khúc “Người về cuối phố” do Cẩm Ly thể hiện đã đưa tên tuổi của anh lên một bước mới. Anh là một trong vài cây bút sáng tác hoạt động năng động và có nhiều tác phẩm phổ biến trên thị trường âm nhạc Việt Nam từ năm 2000 đến nay, từng đoạt nhiều giải thưởng "Nhạc sĩ có ca khúc được yêu thích" Làn sóng xanh.

> Ca sỹ, nhạc sỹ Duy Mạnh: Sinh năm 1975, tại Hải Phòng. Anh được biết đến với vai trò là ca sĩ và nhạc sĩ tại Việt Nam, từng học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khoa piano. Duy Mạnh thật sự thành công sau các bài hát do chính anh sáng tạc như: “Biết tìm đâu”, “Dĩ vãng cuộc tình”, “Kiếp đỏ đen”... Duy Mạnh cũng được biết đến như một nhạc sỹ chuyên viết những ca khúc nhẹ nhàng với ca từ bình dân, phù hợp với chất giọng của mình, một giọng nam trữ tình, dễ đi vào lòng người nghe.

Khánh Toàn
 (thực hiện)
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Giải trí - 15 giờ trước

Nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Giải trí - 16 giờ trước

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Giải trí - 21 giờ trước

Trung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Top