Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghe thầy đợi ngày động thổ, gia đình tôi phải ở nhà dột nát 3 năm

Thứ hai, 08:10 01/10/2018 |

Nghe thầy phán chưa được tuổi làm nhà, vợ chồng chị Ngọc lùi việc xây dựng lại, tới khi xây xong thì các con lớn lên lại đi xa.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Khánh Ngọc, 45 tuổi ở Cai Lậy, Tiền Giang về tiếc nuối khi trì hoãn thời gian làm nhà chỉ vì nghe lời thầy phán:

Vợ chồng tôi đến với nhau khi cả hai đều tay trắng và nội, ngoại cũng không hề khá giả. Tôi làm hành chính ở một cơ quan nhà nước, chồng kinh doanh tự do nhỏ. Sau khi cưới và có con trai đầu lòng, chúng tôi ở chung với nhà chồng để tiết kiệm chi phí. Cảnh ngôi nhà cấp 4 không mấy rộng rãi mà có tới 7 người ở (vợ chồng và con tôi, bố mẹ, hai em chồng) khiến chúng tôi quyết tâm phải cố gắng làm việc, dành dụm để có được chỗ ở riêng.

Hai năm sau đó, vợ chồng tôi mua được một lô đất rồi xây ngôi nhà cấp 4 đơn sơ để ở tạm. Thời gian trôi qua, được 10 năm, căn nhà xuống cấp trầm trọng, vừa dột lại ẩm thấp, trong khi các con ngày càng lớn. Năm 2013, phần vì tài chính cũng ổn định, đồng thời muốn các con được sống ở chỗ khang trang, rộng rãi, có góc học tập và phòng riêng, vợ chồng tôi quyết định làm nhà mới.

Chúng tôi nhờ một người quen làm ở công ty xây dựng lên bản vẽ, làm dự toán, báo giá, dự trù làm căn nhà 3 tầng, chi phí 1,5 tỷ. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ đợi ngày khởi công. Cả hai vợ chồng đều háo hức và mong chờ có ngôi nhà như ý sau bao năm mơ ước.

Ảnh minh họa: The Star.
Ảnh minh họa: The Star.

Trước khi chính thức làm, chúng tôi về thưa với bố mẹ hai bên thì ai cũng bảo phải đi xem thầy để chọn ngày lành động thổ thì mới ăn nên làm ra. Thấy ông bà nói có lý, chúng tôi tìm đến một thầy ở địa phương (là người được mẹ chồng tôi tín nhiệm suốt mấy chục năm) thì người này phán rằng vợ chồng tôi đang có hạn tam tai nên 3 năm tới không động thổ được. Nghe vậy, chồng tôi lo lắng, lại bị bố mẹ gàn, nên đành hoãn lại hết các kế hoạch.

Suốt từ đó tới năm 2017, gia đình tôi phải chịu cảnh sống chật vật trong căn nhà dột tứ phía, tường loang lổ, bong tróc, ẩm mốc. Những ngày mưa to, chúng tôi phải mang xô, chậu ra hứng nhiều góc trong nhà. Nhà hồi xây sơ sài nên không ngăn phòng, nay để tạm chiếc tủ chia chỗ ngủ của vợ chồng với hai con. Các con tôi, một trai, một gái, đến tuổi teen nên cũng không thể ngủ chung, đứa nằm giường, đứa nằm ghế dài. Vì vẫn định xây nhà nên chúng tôi cũng không muốn tốn tiền và công sức sửa sang.

Đến cuối năm 2017, chúng tôi mới chọn được ngày tốt để làm nhà. Chồng tôi quay lại công ty xây dựng cũ thì họ đòi tăng thêm 30% giá vì vật tư và nhân công đều cao lên. Đợi chờ đã quá lâu, chúng tôi vẫn quyết định làm, dù phải vay mượn thêm.

Ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, đẹp từ trong ra ngoài của gia đình tôi khi xây xong, ai đến cũng trầm trồ. Vui nhất là bọn trẻ, sau bao năm phải sống cảnh chật chội, nay các con có chỗ ở sáng choang, có phòng riêng, góc học tập đàng hoàng. Vợ chồng tôi sức khỏe cũng cải thiện hẳn ra vì phấn khởi. Lần đầu tiên sau gần 20 năm lấy nhau, chúng tôi mới được có không gian riêng.

Tuy nhiên, các cháu chỉ ở nhà được 5 tháng. Hồi hè, con trai đầu của tôi đỗ đại học, cháu quyết lên Sài Gòn chứ không theo trường ở tỉnh. Cháu nhỏ lớp 10 có học lực tốt cũng đòi đi học trường chuyên ở trên đó để có điều kiện học thêm tiếng Anh. Cháu nuôi mộng tìm học bổng để đi du học.

Thương con, vợ chồng tôi chiều theo các cháu, lên Sài Gòn thuê cho 2 anh em một căn phòng trọ. Giờ đây, vợ chồng tôi cứ thay phiên nhau cuối tuần là mang đồ ăn lên thăm nom và tiếp tế cho các con.

Nghĩ lại, chúng tôi thấy thương các con quá. Suốt tuổi thơ, các cháu phải sống trong gian nhà chật chội, xuống cấp, giờ lại tiếp tục phải ở căn phòng thuê ngột ngạt. Trong khi đó, căn nhà mới ở quê khang trang, rộng rãi, giờ chỉ có 2 vợ chồng tôi thui thủi đi về sớm tối, cách vài ngày lại mệt nhoài lau dọn.

Giá như những năm trước, chúng tôi đi tham khảo thêm nhiều thầy khác hoặc mượn tuổi ai đó khi xem ngày động thổ thì vợ chồng con cái đã được hưởng cuộc sống chất lượng ở ngôi nhà mới được lâu hơn. Giờ thì đã muộn.

Kiến trúc sư cho biết, hiện nay, nhiều gia đình vẫn quá coi nặng chuyện xem ngày động thổ nên đôi khi khiến việc làm nhà không theo đúng dự định, làm công việc xây dựng bị gián đoạn. Nhiều khi, do làm theo ngày thầy nói, nhiều nhà gặp bất lợi khiến việc thi công kéo dài hoặc phải làm gấp gáp, hay rơi vào mùa mưa, dịp lễ Tết, lúc vật tư khan hiếm... Tất cả những điều này đều ảnh hưởng tới chất lượng công trình đáng kể.

Theo kiến trúc sư, dù nhiều người quan niệm "Có kiêng có lành", các gia đình cũng chỉ nên coi việc xem ngày động thổ là một kênh tham khảo, tức là có thể hỏi ý kiến ở nhiều chỗ khác nhau. Trước khi gặp người xem ngày động thổ, gia chủ nên xác định trước tháng nào trong năm là thuận lợi nhất để xây dựng. Sau đó, cử một người trong nhà ra đứng tên xây cất. Nếu chủ nhà không phù hợp, có thể mượn một người bà con nội ngoại đứng tên hộ nhằm tìm được ngày hợp lý để công việc xây nhà không bị gián đoạn.

Khi làm nhà nên chọn ngày tháng thuận lợi nhất vào mùa khô nắng ráo để công việc thuận lợi và an toàn hơn.

Theo Quốc Bảo

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ ca sĩ từng đỗ 3 trường ĐH danh giá, từ bỏ làm bác sĩ để theo đuổi âm nhạc, có 2 biệt thự độc đáo ở TP.HCM và Đà Lạt

Nữ ca sĩ từng đỗ 3 trường ĐH danh giá, từ bỏ làm bác sĩ để theo đuổi âm nhạc, có 2 biệt thự độc đáo ở TP.HCM và Đà Lạt

- 11 giờ trước

GĐXH - Tóc Tiên được khán giả đánh giá là một trong những nữ ca sĩ có học vấn ''khủng'' nhất trong showbiz Việt.

Cách khắc phục lỗi máy giặt bị rung lắc và kêu to

Cách khắc phục lỗi máy giặt bị rung lắc và kêu to

Mẹo vặt - 18 giờ trước

Máy giặt là thiết bị quen thuộc trong mọi gia đình, nhưng bạn có chắc chắn rằng mình đang sử dụng máy giặt đúng cách?

Lợi ích của việc đặt dầu gió trong nhà vệ sinh

Lợi ích của việc đặt dầu gió trong nhà vệ sinh

Mẹo vặt - 1 ngày trước

Ngoài công dụng trị đau nhức, trị bệnh cảm lạnh, giúp giảm ho, nhức đầu, sổ mũi… dầu gió còn có thể giúp khử mùi hôi và đuổi côn trùng vô cùng hiệu quả.

Lý Hải của 'Lật mặt 7' thực sự giàu có tới mức nào?

Lý Hải của 'Lật mặt 7' thực sự giàu có tới mức nào?

- 1 ngày trước

GĐXH - Từng có căn nhà 40 tỷ giữa trung tâm TP HCM nhưng khoảng 5 năm nay, Lý Hải - Minh Hà đã chuyển về ngoại ô sống.

Ban công trong phòng khách hay trong phòng ngủ tốt hơn? Nghe người trong cuộc giới thiệu tôi mới biết mình mua nhầm

Ban công trong phòng khách hay trong phòng ngủ tốt hơn? Nghe người trong cuộc giới thiệu tôi mới biết mình mua nhầm

Không gian sống - 1 ngày trước

Trên thị trường bất động sản có rất nhiều loại nhà để bạn lựa chọn. Hầu như loại căn hộ nào cũng có ban công, khi mua nhà rất nhiều người tranh cãi về vị trí đặt ban công, có người cho rằng nên bố trí ban công ở phòng khách, có người lại cho rằng nên dành ban công cho phòng ngủ.

Tiêu thụ điện tăng vọt, người dân chú ý tiền điện cuối tháng và các mẹo tiết kiệm điện hiệu quả

Tiêu thụ điện tăng vọt, người dân chú ý tiền điện cuối tháng và các mẹo tiết kiệm điện hiệu quả

- 2 ngày trước

GĐXH - Tuần qua, công suất đỉnh hệ thống điện và nhu cầu điện đạt kỷ lục mới. Nhiều kỷ lục mới về công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ ngày đã được thiết lập.

Nơi chứa ổ vi khuẩn hàng ngày tiếp xúc, làm sao để làm sạch?

Nơi chứa ổ vi khuẩn hàng ngày tiếp xúc, làm sao để làm sạch?

Mẹo vặt - 2 ngày trước

Khi được hỏi "Đâu là nơi bẩn nhất trong gia đình?", hầu hết đều nói bệ toilet, nhưng nghiên cứu chỉ ra chính là miếng bọt biển, giẻ rửa bát.

Người thông minh bí mật trồng 6 cây cảnh trong nhà: Vừa gia tăng vận khí lại biết 'nuốt' bụi bẩn, làm đẹp không gian

Người thông minh bí mật trồng 6 cây cảnh trong nhà: Vừa gia tăng vận khí lại biết 'nuốt' bụi bẩn, làm đẹp không gian

- 2 ngày trước

Dù nhà lớn hay nhà nhỏ, gia chủ rất nên tham khảo 6 loài cây này để chưng trong nhà vào mùa hè.

Cô gái độc thân chia sẻ về không gian sống, bạn sẽ phát hiện ra nhiều món đồ trang trí rất đáng xuống tiền

Cô gái độc thân chia sẻ về không gian sống, bạn sẽ phát hiện ra nhiều món đồ trang trí rất đáng xuống tiền

- 3 ngày trước

Cảm giác được sống trong không gian mà mình yêu thích quả thật là một điều tuyệt vời mà không phải ai cũng có.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi nhận ra mình đã mua bao nhiêu “đồ vô dụng” trong suốt những năm qua!

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi nhận ra mình đã mua bao nhiêu “đồ vô dụng” trong suốt những năm qua!

- 3 ngày trước

Trong cuối tuần trước, tôi đã dọn dẹp nhà cửa và rồi tôi nhận ra mình đã mua bao nhiêu thứ vô dụng trong những năm qua và mình đã tiêu thêm bao nhiêu tiền.

Top