Nghi án cụ ông đi tập thể dục vào sáng sớm bị xe máy tông tử vong rồi vứt xác cách 8km để phi tang
Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 2/11, khi một cụ ông đi tập thể dục trên đoạn đường liên xã nối Trung Nghĩa - An Viên (Tiên Lữ, Hưng Yên) bất ngờ bị một chiếc xe máy tông tử vong. Sau đó, người này đã mang thi thể cụ ông lên huyện Kim Động cách đó 8km.
Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người dân xã Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông bị xe cán tử vong. Ngay lập tực vụ việc được báo cáo lên chính quyền địa phương.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn, lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa cho biết đã xuống hiện trường ngay lúc đó.
Tại hiện trường, mọi người thấy nạn nhân bị biến dạng do bị xe tông. Sau đó, qua xem camera an ninh ở gần hiện trường, phát hiện thấy một chiếc xe máy nghi chở ông C. đưa đi phi tang vào khoảng 5h25 cùng ngày.
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.
Trao đổi với phóng viên, vào trưa 3/12, lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là Trần Tiến C. (SN 1960, trú tại làng Đào Đặng, Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).
Sau khi nhận dạng được thi thể, cơ quan chức năng đã liên hệ với người nhà nạn nhân. Theo người nhà ông C., cho biết, vào khoảng 5h sáng 2/12, ông C. đi bộ tập thể dục ở đường liên xã nối Trung Nghĩa - An Viên (Tiên Lữ, Hưng Yên). Sau đó đến khoảng 8h cùng ngày, gia đình nhận được tin phát hiện thi thể ông C. ở xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) cách nhà khoảng 8km.
Người nhà nạn nhân cũng cho biết thêm: "Thường ngày, ông C. đi bộ cùng nhiều người khác ở gần nhà nhưng vào hôm qua thì ông đi một mình. Đến khoảng 7h, mọi người không thấy ông về nên đi tìm nhưng không thấy. Sau khi gia đình nhận được hung tin của ông C., họ phát hiện ở gần ngã tư đường liên xã cách nhà khoảng 300m có vệt máu và giáp ruộng có vệt xe".
Về vụ việc, lãnh đão UBND xã Chính Nghĩa cho biết, cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế gây tai nạn.
"Theo tôi, có thể người gây tai nạn đã lái xe chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng khi phát hiện ông C. đã chết nên họ vứt xác của ông ấy lại, rồi bỏ đi", vị lãnh đạo này nói thêm.

Thi thể ông C. bị biến dạng.
Được biết, tại nơi phát hiện thi thể ông C. là tuyến đường nối Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường 5 mới. Nơi đây các phương tiện thường đi với tốc độ cao, khu vực này chưa có đèn đường và nhiều camera an ninh.
"Cách đây không lâu cũng có mấy vụ tai nạn xảy ra, tuy nhiên, sau đó tài xế bỏ trốn. Chúng tôi đang đề xuất huyện lắp đặt đèn đường và camera để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông", vị lãnh đạo chia sẻ.
Cơ quan chức năng cũng phát thông báo về vụ tai nạn. Nếu ai có thông tin khi tham gia giao thông tại tuyến đường qua xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) vào thời điểm khoảng hơn 5h ngày 2/12, xin vui lòng liên hệ với anh Trần Quý Tưởng theo số điện thoại 094.557.1243.
Theo Helino
Tin sáng 23/12: Tin không khí lạnh mới nhất; người phụ nữ 'đã chết' 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?
Xã hội - 14 phút trướcGĐXH - Không khí lạnh tràn về đúng dịp Giáng sinh, một số nơi vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét đậm; vụ việc người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về xin xóa khai tử được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.
Xóa sổ đường dây 'phù phép' thịt heo thành thịt bò, tiêu thụ 600kg mỗi ngày
Pháp luật - 15 phút trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi sử dụng thịt heo làm giả thịt bò, đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự người phụ nữ lấy đồ, chửi bới, bắt nữ sinh quỳ trên đường
Pháp luật - 16 phút trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương Thị Nga (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?
Thời sự - 18 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ đêm 24/12, đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sau ngày 25/12, các khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời chuyển rét.
Trước thời điểm này người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú)
Đời sống - 19 phút trướcGĐXH - Trong trường hợp nào người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (hay gia hạn tạm trú)? Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.
Hà Nội: Môi giới mại dâm, người phụ nữ ở Long An bị bắt
Pháp luật - 23 phút trướcGĐXH - Tối ngày 22/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa bắt giữ 01 đối tượng là nữ giới có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.
Thu giữ 170 kg giò, chả 'tẩm' hàn the giữa một chợ trung tâm ở Tuyên Quang
Pháp luật - 24 phút trướcGĐXH - Gần 170kg giò, chả chứa hàn the, một chất có thể gây ngộ độc, thậm chí tử vong vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại chợ Tam Cờ, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
Nỗi lòng của người cha từng phản đối con gái chơi game
Giáo dục - 36 phút trướcNhìn con gái trên sân khấu liên tiếp nhận khen thưởng, ông Nguyễn Viết Thắng hiểu hơn về môn thể thao điện tử mà con theo đuổi.
Tuyên Quang: Câu kết doanh nghiệp phía sau, cán bộ Ban QLDA chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một cán bộ Ban Quản lý dự án tại Hà Giang (cũ) đã câu kết doanh nghiệp “sân sau”, lập hồ sơ khống, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người dân.
Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH – Ngày 22/12, sự kiện Bữa sáng Ruy băng trắng với chủ đề “An toàn không gian mạng – Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến” đã được tổ chức, nhấn mạnh trách nhiệm chung của toàn xã hội trong phòng chống bạo lực và lừa đảo trên môi trường số.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu
Đời sốngGĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này không tỏa sáng sớm nhưng càng sống lâu càng sắc nét, càng trải đời càng sáng rõ giá trị của mình.