Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi bị “dụ” vào quán karaoke, cha già khổ sở tìm con

Thứ năm, 12:00 28/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Từ khi con gái bỏ nhà đi, ông Vũ Văn Thịnh (58 tuổi, thôn Độc Lập, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) chưa một đêm nào yên giấc. Đêm đêm, hàng xóm lại thấy người đàn ông gần tuổi lục tuần ấy ngồi thẫn thờ ngoài cửa ngóng chờ con gái về...


Ông Vũ Văn Thịnh nức nở khi nhắc về cô con gái út đã bỏ đi. Ảnh: Bảo Loan

Ông Vũ Văn Thịnh nức nở khi nhắc về cô con gái út đã bỏ đi. Ảnh: Bảo Loan

Gian nan tìm con

Sau hơn 2 giờ đồng hồ từ Hà Nội tìm về nhà ông Vũ Văn Thịnh, trước mắt tôi là ngôi nhà 3 tầng vừa xây luôn trong tình trạng đóng kín cửa. Gia đình chỉ có hai bố con sống cùng nhau. Những người hàng xóm ở đây cho biết, từ ngày con gái bỏ đi, cứ tối xuống, họ lại thấy người cha già tóc bạc tựa cửa ngóng con gái về.

Đỗ xịch chiếc xe máy đời cũ màu đỏ trước mặt chúng tôi sau hành trình tìm con gái từ Hà Nội trở về, người đàn ông có mái tóc bạc trắng vui mừng chào đón khách, như đón những “vị cứu tinh” góp sức trong hành trình kiếm tìm con gái của ông.

Đã cận kề cái tuổi lục tuần, lại thêm căn bệnh ung thư phổi trong người, ông Vũ Văn Thịnh buồn bã kể về những ngày tháng hai cha con nương tựa vào nhau. Ngoài công việc văn phòng tại công ty vận tải xe buýt trên Hà Nội, tối đến, hai cha con quây quần ấm áp bên mâm cơm gia đình.

Ông Vũ Văn Thịnh kể, V.P.A (sinh năm 2000) đã sớm nghỉ học khi chưa hết cấp 3. Giữa trưa ngày 20/8/2017 vừa qua, có hai thanh niên (không phải bạn trai) đến đập cửa nhà gọi “Tin ơi” (tên thường gọi ở nhà của V.P.A) và buông những lời lẽ không lịch sự. Một thanh niên xăm trổ đã tự ý vào nhà gọi và sỗ sàng ép Tin đi. Chưa hiểu cơ sự như thế nào thì con gái ông đã lên xe cùng hai thanh niên và “bặt vô âm tín”. Khi đi, Tin chỉ nói vọng lại “Con đi một lúc con về”. Về mối quan hệ giữa Tin và người đàn ông xăm trổ vào nhà buông lời sỗ sàng, ông Thịnh cho biết, “Con bé chỉ nói đó là bạn của bạn, thanh niên đó cũng đã vào nhà chơi một vài lần”.

Sau một ngày không thấy con về, người cha già đã trình báo cơ quan công an địa phương vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm. Sau 3 ngày bỏ đi, tối ngày 23/8, Tin trở về với tinh thần không được ổn định, tâm trạng sợ sệt, lo lắng. Rồi chỉ một ngày sau khi trở về, Tin đã gửi chùm chìa khoá bên nhà hàng xóm và đi “biệt tăm” cho đến nay.

Nhấp vội chén thuốc chữa bệnh, ông kể về hành trình kiếm tìm con. Hơn một tháng trời đằng đẵng kể từ khi con gái bỏ đi, ông đã lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm TP Hà Nội để tìm con, từ Thị xã Sơn Tây về quận Đống Đa, huyện Đông Anh rồi sang quận Long Biên. Bằng linh tính ông đã ghi ngờ con gái bị đưa đi làm tiếp viên ở các quán Karaoke. Với tấm ảnh và biển số xe wave trắng Tin thường sử dụng, ông Thịnh đã dò hỏi tung tích con gái nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đến lạnh lùng. Sự lo lắng ấy buộc lòng người cha già phải lân la tìm hiểu về cách thức hoạt động của các quán hát và “chiêu bài dùng người” của những “ông trùm” tại đây.

Ông nức nở khi được hỏi về những ngày tháng đội nắng đội mưa đi tìm con, lang thang khắp các đường cùng ngõ hẻm. Nghe ở đâu gọi là ông đến đó bất kể mưa hay nắng nhưng sự tìm kiếm vẫn trong vô vọng.

Những ký ức “nhói tim”


Ngôi nhà của hai cha con ông Vũ Văn Thịnh luôn trong tình trạng đóng cửa, vì phải kiếm tìm con gái. Ảnh: Bảo Loan

Ngôi nhà của hai cha con ông Vũ Văn Thịnh luôn trong tình trạng đóng cửa, vì phải kiếm tìm con gái. Ảnh: Bảo Loan

Mọi thông tin liên lạc của Tin đều “bặt vô âm tín” từ Facebook bị chặn, điện thoại ngừng liên lạc làm nỗi lo lắng trong ông Thịnh càng lớn.

Cầm trên tay tấm ảnh con gái, người cha già không cầm được nước mắt. Thời gian hơn một tháng con gái bỏ đi đã khiến ông đau đớn tột độ. Ông nghẹn ngào, “Tin ngoan, luôn gọi dạ bảo vâng”. Nhưng điều làm ông luôn trăn trở chính là Tin quá thật thà. Theo ông Thịnh, sự thật thà ấy sẽ dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng khi rời vòng tay gia đình.

Ông Thịnh bần thần: “Tin chắc chắn bị ép đi làm phục vụ ở quán hát karaoke. Nếu hôm trở về vừa rồi, con bé chịu nói sự thật thì có lẽ câu chuyện sẽ khác”. Nói đến đó ông Thịnh lại sụt sùi: “Những lúc ốm đau bệnh tật như thế này chỉ mong làm sao có con bé bên cạnh để cha con có nhau, nhiều đêm đau nhức không biết làm thế nào, chỉ nhớ con, thương con thôi...”.

Câu chuyện với chúng tôi còn dang dở, ông Thịnh lại nhận được điện thoại của những người giúp đỡ ông kiếm tìm con gái trên khu vực phố Thái Hà (Hà Nội). Ông vội vã chia tay chúng tôi như phải tranh thủ từng phút, từng giây khi trời chưa tối để tìm con... Và ông lại “tất tả” ngược về nội đô Hà Nội tiếp tục hành trình kiếm tìm người con gái ông hết mực yêu thương.

Khi biết chúng tôi là phóng viên đến tìm hiểu trường hợp của ông Vũ Văn Thịnh, bà Nga – hàng xóm cạnh nhà ông Thịnh không khỏi chua xót: “Con bé nó ngoan hiền. Thỉnh thoảng lại thấy ông bố dỗ dành bảo: Hai bố con mình lên Hà Nội ăn kem nhé. Thế mà, từ ngày con bé đi, cứ tối lại thấy ông Thịnh ngồi ngoài cửa hút thuốc chờ con bé về. Khổ thân...”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quang Lộc – Trưởng Công an xã La Phù, huyện Hoài Đức cho biết, ngay sau khi con gái bỏ đi, ông Vũ Văn Thịnh đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Nhận định sự việc có tính chất phức tạp, CA xã La Phù đã báo cáo CA huyện Hoài Đức đề nghị phối hợp xử lý. Sau khi vào cuộc tìm kiếm thì 3 ngày sau V.P.A trở về và cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với gia đình tại trụ sở Công an xã La Phù. Theo ông Lộc, trong buổi lấy lời khai, V.P.A cho biết, việc cháu bỏ đi là do tự đi chơi và sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ông Nguyễn Quang Lộc cũng khuyên răn V.P.A biết làm chủ mối quan hệ và chọn bạn để chơi tránh những hậu quả không tốt về sau với gia đình.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thời sự - 3 giờ trước

Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Top