Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong

| Xã hội

GiadinhNet - Cứ mưa xuống, người đi đường lại đánh vật với những vũng nước, "ổ trâu ổ gà" nhão nhoét trên phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) thi công dang dở 2 năm nay.

Phố Vũ Trọng Phụng bắt đầu thi công cải tạo từ tháng 7/2019 nhưng đến nay vẫn là một công trường ngổn ngang.

Người dân sinh sống tại đây than thở, con đường này gặp thời tiết nào cũng khổ. Ngày nắng thì bụi mù trời, ngày mưa thì ngập ngụa với các loại "ổ trâu ổ gà" nhão nhoét.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 1.

Phố Vũ Trọng Phụng vẫn là một công trường ngổn ngang đất cát từ khi khởi công dự án cải tạo vào đầu tháng 7/2019.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 2.

Con đường dài chỉ hơn 400 mét nhưng sau 2 năm vẫn chưa làm xong.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 3.
Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 4.

Mặt đường chi chít các loại "ổ trâu, ổ gà" khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 5.
Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 6.

Những tấm kê tạm bợ rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây vào ban đêm.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 7.

Vũng nước lớn giữa phố sau cơn mưa sáng nay (26/8).

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 8.

Một nam thanh niên chọn cách vượt qua các tấm bê tông để tránh đi vào vũng nước.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 9.

Chị em phụ nữ chật vật khi đi trên tuyến đường này.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 10.

Xe 4 bánh gầm thấp cũng không dám đi vào vũng nước lớn với nhiều rủi ro khó lường.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 11.

Rất dễ ngã với những mặt đường nhão nhoét như thế này.

Người dân chật vật trên con đường chỉ hơn 400 mét nhưng thi công 2 năm chưa xong - Ảnh 12.

Người đi đường luôn phải tập trung cao độ về phía trước.

Chí Cường

chí cường
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.