Người đàn ông có đôi chân kỳ diệu
GiadinhNet - Lê Hồng Sơn, tại xã Phú Gia, (Hương Khê). Ngay từ khi sinh ra đã bị liệt cả hai tay, hai chân bị teo và co quặp ra sau do người cha đã từng sống trong vùng bị phơi nhiễm chất độc da cam.
Tấm gương sáng
Mặc dù tật nguyền nhưng anh Sơn được xem là tấm gương sáng của làng
Lê Hồng Sơn sinh năm 1979, sinh ra bị tật nguyền nhưng được mọi người xem như tấm gương sáng, cậu bé thần đồng của làng. Càng lớn lên, Sơn ý thức được số phận mình chịu nhiều thiệt thời từ cơ thể, cũng là lúc anh cảm thấy bi quan với cuộc sống khi không giống người bình thường. Mỗi lần ăn thìa cơm từ bố mẹ chăm bón hay những lúc sinh hoạt cá nhân, từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải có người giúp khiến anh lại càng thêm đắng lòng.
Anh tự mình mày mò học chữ
Một cái gì đó khát khao trong anh được học nghề, được làm việc bừng cháy. Đó là động lực bắt đầu hành trình đòi lại quyền được làm người có ích như bao người khác. Hằng ngày, Sơn đến xưởng mộc cứ ngồi dán mắt vào từng đường bào, nhát đục của thợ thuyền rồi về nhà tự mày mò làm theo.
Anh chủ động trong mọi sinh hoạt của bản thân
Nhưng làm sao được khi tay chân tật nguyền, thế là chiếc cưa tay được Sơn buộc thêm sợi dây thừng, chiếc dùi được nối thêm cán, chiếc đục đổi bằng cán gỗ. Nhiều khi đang làm bị cán đục dúi thẳng vào chân, chảy máu, trầy xước khắp người, đến bố mẹ cũng xót con.
Dù gặp vô vàn khó khăn trong nghề Mộc nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua
Sản phẩm làm ra cứ méo mó, góc cạnh, không bằng ai. Nhưng Sơn không chịu đầu hàng, cứ lao vào làm tiếp. Những sản phẩm được Sơn làm ra ngày một nhiều phong phú đẹp hơn như: Lư hương, Chiếc đòn, Mâm chè, Thước kẻ…
Anh trở thành thợ mộc nhuần nhuyễn như bao thợ bình thường khác
Dần dần anh nghỉ mình có thể làm được nghề Mộc. Tôi hỏi: Sao anh không kiếm một nghề dễ hơn để theo đuổi? Sao anh lại chọn nghề mộc rất khó lại đòi hỏi kỹ thuật và sức mạnh này? Anh cười và bộc bạch “Vì mình yêu và đam mê với nghề mộc từ nhỏ, nên càng khó mình càng quyết tâm làm bằng được”.
Hàng ngày, Lê Hồng Sơn còn tự lái chiếc xe tự chế được thiết kế phù hợp bằng đôi chân chở hàng ra thị trấn Hương Khê rồi xuống thành phố Hà Tĩnh tìm mối nhập hàng và tiêu thụ.
Anh còn tự lái xe đi tiêu thụ sản phẩm
Vượt qua tất cả những khó khăn, trở ngại Lê Hồng Sơn đã khẳng định mình và trở thành "kỳ nhân" về nghề mộc ở Hương Khê. Tiếng lành đồn xa, Sơn được người dân mời về nhà để đóng bàn, ghế, giường, tủ khắp các huyện trong tỉnh
Tổ ấm đong đầy hạnh phúc
Gia đình hạnh phúc là điểm tựa để anh Sơn cố gắng
Không vươn lên tự khẳng định mình mà Sơn còn có một tổ ấm đong đầy hạnh phúc và tràn ngậm tình yêu thương. Trong căn nhà nhỏ bé gia đình của Anh Sơn và Chị Vân, tiếng nô đùa, cười nói của trẻ thơ như mang thêm không khí đầm ấm của một gia đình. Tiếng nhắc nhở của anh Sơn “Các con ra ngoài chơi, để bố nói chuyện” làm bọn trẻ ngoan ngoãn không còn làm ồn. Câu chuyện hạnh phúc của gia đình này, dần hiện lên trên nét mặt của cả đôi vợ chồng.
Năm 1997, anh Sơn được trung tâm dạy nghề, phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh, nhận dạy nghề cho các học viên khuyết tật. Tại đây, anh đã tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời mình. Cô gái Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1982 ở cùng tỉnh nhưng khác huyện Huyện Cảm Xuyên - Hà Tĩnh). Chị Vân là cô gái hiền lành, sinh ra trong một gia đình làm nghề nông nghiệp. Trong một lần lên thành phố Hà Tĩnh tìm việc làm, khi đến trung tâm dạy nghề thì chị Vân gặp anh Sơn.
Anh Sơn hạnh phúc khi có các con bên cạnh
Khi tôi hỏi về tình yêu của hai người bắt đầu như thể nào? Cả hai vợ chồng bồi hồi nhớ lại: “Lần đầu tiên chị gặp anh ấy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người không lành lặn làm nghề bằng đôi chân khuỳnh khoàng, nhưng nhuần nhuyễn và hoàn hảo hơn cả người thường. Từ lòng cảm phục lâu dần chị yêu anh ấy lúc nào không hay”.
Tình yêu của hai người bắt đầu rất nhẹ nhàng và tự nhiên như thế. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Sơn mạnh dạn về thăm nhà Vân xin cưới. Bố mẹ, anh em họ hàng Vân đều nhìn đôi uyên ương với ánh mắt đầy lạnh lùng ái ngại. Người ngoài có kẻ độc mồm: “Người lành lặn còn chưa làm được gì, lấy ông này khổ cả đời”, “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”… Búa rìu dư luận như chạm khắc sâu thêm nỗi đau tận tim gan của Sơn và Vân. Thế nhưng, vượt qua mọi dư luận anh chị vẫn hạnh phúc bên nhau và sinh được những đứa con kháu khỉnh.
Bài và ảnh: Thái Bình
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 9 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 12 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.